bachsa
Moderator
Những cảm nhận góp nhặt!
Hơn 30 năm xa quê hương Việt Nam, tôi, một lữ khách xa nhà đã lâu, trở về quê cũ. Những gì đã ghi vào mắt tôi, ngày tôi lên đường ra đi, giờ đây không còn nữa. Từ những cánh đồng ruộng thênh thang, cho đến những mảnh đất trống mà tôi cùng những bạn bè chơi tạt hình, giờ đây trở thành những căn nhà 2, 3 tầng. Xóm tôi chỉ còn thưa thớt vài người quen, còn bao nhiêu đều là xa lạ. Một số người đã khuất, một số dọn đi nơi khác. Có những người sanh ra sau khi tôi rời Việt Nam. Tôi không còn là người quen cũ nữa, mà mang danh hiệu mới - Việt Kiều. Đã năm năm rồi, hằng năm tôi trở về Việt Nam ít nhất một lần để đưa Mẹ về thăm Ngoại. Mỗi lần về, tôi tìm thì giờ "làm quen lại" với quê hương yêu dấu của mình bằng cách phiêu lưu đến những nơi mà tôi từng mong ước sẽ đến ít nhất một lần trong đời mình. Có nơi tôi đến bằng xe lửa, có nơi bằng xe Honda ôm (ngồi cả 6 tiếng đồng hồ). Ra Huế, tôi đến lần đầu bằng xe lửa. Lần sau này, tôi dùng phi cơ. Bài viết dưới bao gồm hình ảnh và vài lời diễn tả chuyến đi Huế vừa qua.
Sau khi chào Mẹ, tôi xách túi ra Taxi chạy đến phi trường Tân Sơn Nhất. Vé đi Huế rất dễ mua, mỗi ngày Hàng Không Việt Nam đều có mấy chuyến đi Huế bằng Air Bus, giá vé khoảng hơn 100USD/round trip. Hai tiếng sau tôi đã an vị trên máy bay thẳng từ Saigon ra Huế. Các cô tiếp viên trẻ trung, đồng phục áo dài đỏ thẩm quần vàng nhạt tiếp khách nhả nhặn. Họ mang đến mỗi người mỗi hộp nhỏ xinh. Trong hộp có bánh mì, nước uống và viên kẹo Chocolate. Một tiếng sau máy bay đáp xuống phi trường Phú Bài, và xe bus đưa khách vào bên trong, giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa Hè xứ Huế.
Những người tài xế xe Taxi tranh nhau mời khách, tôi chọn chiếc xe đen còn mới, giá 90000 vào tới khách sạn. Trên xe anh tài xế còn trẻ luôn miệng giới thiệu những dịch vụ mà anh sẽ cung cấp cho tôi... Nào là tham quan 5 điểm, đi chơi Hội An.. cũng như giới thiệu khách sạn mới mở có giá đặc biệt v.v.. Tôi cho anh ta biết tôi muốn đến khách sạn Century cạnh bờ sông Hương, nhưng nghe anh ta quảng cáo quá...tôi nghe cũng lọt tai nên chịu theo anh ta tới xem... Khi đến nơi tôi hoàn toàn thất vọng .. Đó là 1 khách sạn mới xây, lọt thỏm trong khu dân cư, cách khá xa sông Hương và thêm nữa : cửa sổ phòng tôi sẽ mở ra ngay bên hông nhà hàng xóm. Anh tài xế tiu ngĩu đưa tôi về Century, bước xuống xe chỉ nhìn bề ngoài của Century tôi đã cảm thấy thoải mái như đang về nhà mình ..
Century được xếp hạng 4 sao , nằm bên bờ sông Hương giữa khung cảnh hữu tình. Bao quanh là những hàng cây kiểng được cắt xén tỉ mỉ, những hàng cau kiểng và dây trầu quấn quýt xanh tươi, phía sau khách sạn sát bờ sông là những tiểu kiến trúc xinh xắn mang đầy tính chất dân gian và thi vị. Phòng tôi chọn nằm ở vị trí rất đẹp, nhìn qua bên kia bờ sông là chợ Đông Ba và cầu Gia Hội, phía tay phải tôi nhìn thấy Cồn Hến, bên tay trái là cầu Trường Tiền. Từ trên ban công nhìn xuống mình có thể thấy rõ từng chiếc thuyền rồng hay ghe con xuôi ngược - cảnh đẹp gần như thơ...
Các ảnh chụp từ balcony của khách sạn Century:
Thuyền Rồng xuôi ngược trên sông Hương
Cầu Gia Hội ban ngày
Cầu Gia Hội ban đêm
Cồn Hến
Sau khi xem phòng tôi được biết giá phải trả là 800000 /VN cho 2 đêm ( khoảng hơn 50 dollars ) Nhưng khi tôi đưa Passport Mỹ để họ ghi vào sổ thì giá cả bắt buộc thay đổi. Nhân viên tiếp tân cho biết giá ấy chỉ áp dụng cho ngươì trong nước, có chứng minh nhân dân. Còn Việt Kiều và Ngoại Kiều phải trả giá riêng biệt là 75 dollars/đêm. Vì hiện tại chưa tới mùa du lịch nên họ ưu tiên cho tôi, sẵn sàng giảm bớt 20 đô một đêm, nghĩa là tôi phải trả 110 đô cho 2 đêm ( mắc gấp đôi ).
Tôi thích căn phòng đó, hơn nữa so với giá Hotel tại Mỹ vẫn rẻ chán nên không sao ... Họ đưa tôi lên phòng và mang lên trái cây, nước đá thêm trong tủ lạnh, thêm khăn tắm ... Nói chung, họ tiếp đãi rất ân cần và lịch sự .
Tôi chui vào bồn tắm.. xả hết bụi đường, thư giản một chút và nghĩ đến những nơi tôi sẽ đi đến trong chuyến ra thăm Huế lần nầy...
Hotel Century 49 Đường Lê Lợi, Huế
Hơn 30 năm xa quê hương Việt Nam, tôi, một lữ khách xa nhà đã lâu, trở về quê cũ. Những gì đã ghi vào mắt tôi, ngày tôi lên đường ra đi, giờ đây không còn nữa. Từ những cánh đồng ruộng thênh thang, cho đến những mảnh đất trống mà tôi cùng những bạn bè chơi tạt hình, giờ đây trở thành những căn nhà 2, 3 tầng. Xóm tôi chỉ còn thưa thớt vài người quen, còn bao nhiêu đều là xa lạ. Một số người đã khuất, một số dọn đi nơi khác. Có những người sanh ra sau khi tôi rời Việt Nam. Tôi không còn là người quen cũ nữa, mà mang danh hiệu mới - Việt Kiều. Đã năm năm rồi, hằng năm tôi trở về Việt Nam ít nhất một lần để đưa Mẹ về thăm Ngoại. Mỗi lần về, tôi tìm thì giờ "làm quen lại" với quê hương yêu dấu của mình bằng cách phiêu lưu đến những nơi mà tôi từng mong ước sẽ đến ít nhất một lần trong đời mình. Có nơi tôi đến bằng xe lửa, có nơi bằng xe Honda ôm (ngồi cả 6 tiếng đồng hồ). Ra Huế, tôi đến lần đầu bằng xe lửa. Lần sau này, tôi dùng phi cơ. Bài viết dưới bao gồm hình ảnh và vài lời diễn tả chuyến đi Huế vừa qua.
______________________________
Sau khi chào Mẹ, tôi xách túi ra Taxi chạy đến phi trường Tân Sơn Nhất. Vé đi Huế rất dễ mua, mỗi ngày Hàng Không Việt Nam đều có mấy chuyến đi Huế bằng Air Bus, giá vé khoảng hơn 100USD/round trip. Hai tiếng sau tôi đã an vị trên máy bay thẳng từ Saigon ra Huế. Các cô tiếp viên trẻ trung, đồng phục áo dài đỏ thẩm quần vàng nhạt tiếp khách nhả nhặn. Họ mang đến mỗi người mỗi hộp nhỏ xinh. Trong hộp có bánh mì, nước uống và viên kẹo Chocolate. Một tiếng sau máy bay đáp xuống phi trường Phú Bài, và xe bus đưa khách vào bên trong, giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa Hè xứ Huế.
Những người tài xế xe Taxi tranh nhau mời khách, tôi chọn chiếc xe đen còn mới, giá 90000 vào tới khách sạn. Trên xe anh tài xế còn trẻ luôn miệng giới thiệu những dịch vụ mà anh sẽ cung cấp cho tôi... Nào là tham quan 5 điểm, đi chơi Hội An.. cũng như giới thiệu khách sạn mới mở có giá đặc biệt v.v.. Tôi cho anh ta biết tôi muốn đến khách sạn Century cạnh bờ sông Hương, nhưng nghe anh ta quảng cáo quá...tôi nghe cũng lọt tai nên chịu theo anh ta tới xem... Khi đến nơi tôi hoàn toàn thất vọng .. Đó là 1 khách sạn mới xây, lọt thỏm trong khu dân cư, cách khá xa sông Hương và thêm nữa : cửa sổ phòng tôi sẽ mở ra ngay bên hông nhà hàng xóm. Anh tài xế tiu ngĩu đưa tôi về Century, bước xuống xe chỉ nhìn bề ngoài của Century tôi đã cảm thấy thoải mái như đang về nhà mình ..
Century được xếp hạng 4 sao , nằm bên bờ sông Hương giữa khung cảnh hữu tình. Bao quanh là những hàng cây kiểng được cắt xén tỉ mỉ, những hàng cau kiểng và dây trầu quấn quýt xanh tươi, phía sau khách sạn sát bờ sông là những tiểu kiến trúc xinh xắn mang đầy tính chất dân gian và thi vị. Phòng tôi chọn nằm ở vị trí rất đẹp, nhìn qua bên kia bờ sông là chợ Đông Ba và cầu Gia Hội, phía tay phải tôi nhìn thấy Cồn Hến, bên tay trái là cầu Trường Tiền. Từ trên ban công nhìn xuống mình có thể thấy rõ từng chiếc thuyền rồng hay ghe con xuôi ngược - cảnh đẹp gần như thơ...
Các ảnh chụp từ balcony của khách sạn Century:
Thuyền Rồng xuôi ngược trên sông Hương
Cầu Gia Hội ban ngày
Cầu Gia Hội ban đêm
Cồn Hến
Sau khi xem phòng tôi được biết giá phải trả là 800000 /VN cho 2 đêm ( khoảng hơn 50 dollars ) Nhưng khi tôi đưa Passport Mỹ để họ ghi vào sổ thì giá cả bắt buộc thay đổi. Nhân viên tiếp tân cho biết giá ấy chỉ áp dụng cho ngươì trong nước, có chứng minh nhân dân. Còn Việt Kiều và Ngoại Kiều phải trả giá riêng biệt là 75 dollars/đêm. Vì hiện tại chưa tới mùa du lịch nên họ ưu tiên cho tôi, sẵn sàng giảm bớt 20 đô một đêm, nghĩa là tôi phải trả 110 đô cho 2 đêm ( mắc gấp đôi ).
Tôi thích căn phòng đó, hơn nữa so với giá Hotel tại Mỹ vẫn rẻ chán nên không sao ... Họ đưa tôi lên phòng và mang lên trái cây, nước đá thêm trong tủ lạnh, thêm khăn tắm ... Nói chung, họ tiếp đãi rất ân cần và lịch sự .
Tôi chui vào bồn tắm.. xả hết bụi đường, thư giản một chút và nghĩ đến những nơi tôi sẽ đi đến trong chuyến ra thăm Huế lần nầy...
Hotel Century 49 Đường Lê Lợi, Huế
Century05
Nguồn: Đất Việt
Nguồn: Đất Việt