Congvien_it
Moderator
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="center" width="100%">Vì sao Phó chủ tịch phường bỏ nhiệm sở, đi khỏi nơi cư trú? </td></tr><tr><td height="5">
</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" height="1" width="100%">
</td></tr><tr><td> (Cadn.com.vn) - Gần một tháng qua, dư luận tại Đà Nẵng xôn xao việc Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) Lê Thị Cẩm Lệ (1969) bỏ nhiệm sở, đi khỏi địa phương. Vì sao có dư luận này?
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chị Lệ là một cán bộ có trình độ, năng lực nên sau một thời gian giữ chức cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường, năm 2010 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận Tây. Trong suốt thời gian công tác, chị Lê Thị Cẩm Lệ luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, xét về khía cạnh tình cảm lại chẳng mấy suôn sẻ. Dù đã lập gia đình, có hai con song do người chồng không chịu tu chí làm ăn nên hai người đành phải chia tay vào năm 1999. Một nách nuôi 2 con nhỏ, chị Lệ phải bươn chải, làm thêm một số công việc khác và dựa vào cha mẹ già đã về hưu.
Tâm sự với chúng tôi, ông Lê Nho Sanh (cha chị Lệ) ngậm ngùi kể: Lệ là con út trong gia đình và có cuộc sống vất vả hơn các anh chị nên gia đình thống nhất cho mẹ con chị Lệ sống cùng cha mẹ tại ngôi nhà số 378-Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng). Trong thời gian sống tại đây, Lệ vừa công tác tại UBND phường vừa tham gia bán hàng mỹ phẩm của Hàn Quốc. Vài năm trở lại đây, do nhẹ dạ nên Lệ bị một số người quỵt tiền hàng dẫn đến thua lỗ khá nhiều. Sau đó, Lệ quay sang kinh doanh hàng áo quần cũ nhưng việc buôn bán mặt hàng này cũng được một thời gian lại rơi vào cảnh thua lỗ. Buôn bán thất bại, Lệ phải vay nợ với lãi suất cao của một số người để bù vào khoản thiếu hụt và tiếp tục kinh doanh nhưng vẫn tiếp tục thua lỗ nên nợ nần ngày càng nhiều thêm.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
</td></tr> <tr> <td>
Cũng theo vợ chồng ông Sanh: Không biết nợ bao nhiêu tiền nhưng khi nghe tin Lệ có ý định bán ngôi nhà, lấy tiền trả nợ, Nguyễn Thị Kim Cúc- cán bộ P. Hòa Thuận Tây đề nghị mua ngôi nhà và còn một ít tiền trả cho Lệ nuôi con. Tin lời, Lệ làm các thủ tục sang tên, trước bạ ngôi nhà số 24-Nguyễn Duy cho Nguyễn Đức H. (em ruột Cúc) với giá 1,6 tỷ đồng. Làm sổ xong, ngoài việc trả nợ 800 triệu đồng cho ngân hàng, bà Cúc không đưa cho Lệ đồng nào cả. Bực tức vì bị bội tín, Lệ không chịu giao nhà. Ngày 7-3-2013, Cúc đưa 2 thanh niên mặt mày bặm trợn đến yêu cầu giao nhà. Sau đó tiếp tục đưa 10 thanh niên đến mang đồ đạc của gia đình ông Sanh vứt ra ngoài... Tiếp đến, ngày 8-4-2013, có 2 thanh niên đến tìm Lệ để đòi tiền. Không biết hai bên hứa hẹn như thế nào nhưng sau đó Lệ đã đưa 2 con của mình đi đâu gia đình không rõ. “Nguyện vọng duy nhất của gia đình chúng tôi là mong Lệ mang 2 cháu trở về để các cháu tiếp tục đi học. Riêng việc nợ nần như thế nào nên nhờ pháp luật giải quyết”- vợ chồng ông Sanh ngậm ngùi.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
</td></tr> <tr> <td>
Với những chứng cứ đã được thu thập nêu trên, cho thấy việc chị Lê Thị Cẩm Lệ-Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận Tây vay mượn tiền của nhiều người là có thật. Do không còn khả năng chi trả, bị một số kẻ xấu khủng bố tinh thần nên đã bỏ nhiệm sở và đưa 2 con đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, quá trình vay mượn như thế nào, với lãi suất bao nhiêu... hiện tại đang được CQĐT tiến hành làm rõ để xử lý vụ việc một cách rốt ráo, đúng pháp luật.
</td></tr></tbody></table>
</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" height="1" width="100%">
</td></tr><tr><td> (Cadn.com.vn) - Gần một tháng qua, dư luận tại Đà Nẵng xôn xao việc Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) Lê Thị Cẩm Lệ (1969) bỏ nhiệm sở, đi khỏi địa phương. Vì sao có dư luận này?
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chị Lệ là một cán bộ có trình độ, năng lực nên sau một thời gian giữ chức cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường, năm 2010 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận Tây. Trong suốt thời gian công tác, chị Lê Thị Cẩm Lệ luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, xét về khía cạnh tình cảm lại chẳng mấy suôn sẻ. Dù đã lập gia đình, có hai con song do người chồng không chịu tu chí làm ăn nên hai người đành phải chia tay vào năm 1999. Một nách nuôi 2 con nhỏ, chị Lệ phải bươn chải, làm thêm một số công việc khác và dựa vào cha mẹ già đã về hưu.
Tâm sự với chúng tôi, ông Lê Nho Sanh (cha chị Lệ) ngậm ngùi kể: Lệ là con út trong gia đình và có cuộc sống vất vả hơn các anh chị nên gia đình thống nhất cho mẹ con chị Lệ sống cùng cha mẹ tại ngôi nhà số 378-Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng). Trong thời gian sống tại đây, Lệ vừa công tác tại UBND phường vừa tham gia bán hàng mỹ phẩm của Hàn Quốc. Vài năm trở lại đây, do nhẹ dạ nên Lệ bị một số người quỵt tiền hàng dẫn đến thua lỗ khá nhiều. Sau đó, Lệ quay sang kinh doanh hàng áo quần cũ nhưng việc buôn bán mặt hàng này cũng được một thời gian lại rơi vào cảnh thua lỗ. Buôn bán thất bại, Lệ phải vay nợ với lãi suất cao của một số người để bù vào khoản thiếu hụt và tiếp tục kinh doanh nhưng vẫn tiếp tục thua lỗ nên nợ nần ngày càng nhiều thêm.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>

Ngôi nhà của chị Lệ trên đường Nguyễn Duy hiện đang được rao bán.
</td></tr></tbody></table> Thương con, cháu, tháng 9-2012 vợ chồng ông Sanh phải bán ngôi nhà số 378- Nguyễn Tri Phương được 4 tỷ đồng cho Lệ trả bớt nợ và mua ngôi nhà số 24- Nguyễn Duy (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và cho Lệ đứng tên sở hữu. Không ngờ, ở chưa được bao lâu, tháng 3-2013, chủ nợ đã thúc ép đòi nợ và yêu cầu lấy ngôi nhà trên để trừ nợ. Sau khi bị lấy nhà vẫn còn một số người khác đến tìm Lệ đòi nợ. Cá biệt, có người thuê “xã hội đen” đến đe dọa... Vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng của mình và các con nên ngày 8-4-2013, Lệ đã âm thầm bỏ nhiệm sở, đưa 2 con (một cháu đang học lớp 9, một cháu học lớp 12) đi đâu không rõ.
Cũng theo vợ chồng ông Sanh: Không biết nợ bao nhiêu tiền nhưng khi nghe tin Lệ có ý định bán ngôi nhà, lấy tiền trả nợ, Nguyễn Thị Kim Cúc- cán bộ P. Hòa Thuận Tây đề nghị mua ngôi nhà và còn một ít tiền trả cho Lệ nuôi con. Tin lời, Lệ làm các thủ tục sang tên, trước bạ ngôi nhà số 24-Nguyễn Duy cho Nguyễn Đức H. (em ruột Cúc) với giá 1,6 tỷ đồng. Làm sổ xong, ngoài việc trả nợ 800 triệu đồng cho ngân hàng, bà Cúc không đưa cho Lệ đồng nào cả. Bực tức vì bị bội tín, Lệ không chịu giao nhà. Ngày 7-3-2013, Cúc đưa 2 thanh niên mặt mày bặm trợn đến yêu cầu giao nhà. Sau đó tiếp tục đưa 10 thanh niên đến mang đồ đạc của gia đình ông Sanh vứt ra ngoài... Tiếp đến, ngày 8-4-2013, có 2 thanh niên đến tìm Lệ để đòi tiền. Không biết hai bên hứa hẹn như thế nào nhưng sau đó Lệ đã đưa 2 con của mình đi đâu gia đình không rõ. “Nguyện vọng duy nhất của gia đình chúng tôi là mong Lệ mang 2 cháu trở về để các cháu tiếp tục đi học. Riêng việc nợ nần như thế nào nên nhờ pháp luật giải quyết”- vợ chồng ông Sanh ngậm ngùi.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>

Vợ chồng ông Sanh mong mỏi con gái sớm đưa hai cháu trở về để tiếp tục việc học tập.
</td></tr></tbody></table> Tìm hiểu thêm sự việc, chiều 14-5-2013, chúng tôi có buổi trao đổi cùng Đại tá Võ Tương-Trưởng CAQ Hải Châu và được biết: Theo trình báo của các chủ nợ, chị Lê Thị Cẩm Lệ đang nợ số tiền hơn 1 tỷ đồng. Việc vay mượn tiền giữa chị Lệ và những người cho mượn tiền đơn thuần là mối quan hệ dân sự. Cá biệt, có một số đối tượng cho chị Lệ vay tiền với lãi suất khá cao đang được CQĐT xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến vấn đề xử lý vụ việc, ông Lê Anh- Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho biết: “Để xử lý đúng vụ việc theo quy định, UBND Q. Hải Châu đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Cẩm Lệ và 2 cán bộ khác tại UBND P. Hòa Thuận Tây là Nguyễn Thị Kim Cúc và Nguyễn Thị Bích Thảo. Việc xử lý cụ thể đối với từng cá nhân sai phạm tùy thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan CA. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi thì việc vay mượn tiền của chị Lệ là mối quan hệ dân sự. Do đó, yêu cầu chị Lệ sớm quay trở về để tạo điều kiện cho CQĐT tiến hành thu thập các chứng cứ liên quan nhằm sớm giải quyết dứt điểm vụ việc”.
Với những chứng cứ đã được thu thập nêu trên, cho thấy việc chị Lê Thị Cẩm Lệ-Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận Tây vay mượn tiền của nhiều người là có thật. Do không còn khả năng chi trả, bị một số kẻ xấu khủng bố tinh thần nên đã bỏ nhiệm sở và đưa 2 con đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, quá trình vay mượn như thế nào, với lãi suất bao nhiêu... hiện tại đang được CQĐT tiến hành làm rõ để xử lý vụ việc một cách rốt ráo, đúng pháp luật.
Bài, ảnh: M.T