Mình dự định cùng bạn bè về đây chơi một chuyến cho biết và cũng để ăn trái cây cho đã. Bạn nào đã từng đến đây có thể cho mình vài nhận xét để tham khảo với
Làng trái cây Đại Bình thuộc xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, cách Hội An 20 km. Từ quốc lộ IA, đi khoảng 17 km, sau đó rẽ vào ngã ba Hương An, theo đường tỉnh lộ 611 đi thẳng khoảng 39km, vượt qua Đèo Le đến chợ Trung Phước. Đến bến đò, qua sông mất khoảng 5 phút sẽ đến Đại Bình.
BNN đến Trung Phước mấy lần, ở đó vài đem và ra nhìn ...bến đò rồi. Nhưng tiếc là chưa qua Đại Bình vì không biết ở đó có gì. Đường đi khá xa, vượt đèo Le cũng nên cẩn thận nhé.
Em đi 1 một lần cách đây mấy tháng, tiếc lúc đó chỉ có loòng boong, trái xum xuê hái ăn đã lắm. Người dân cũng rất thân thiện, cho ăn không hoặc bán rẻ. Có hai cách để qua làng Đại Bình: qua đò, đường bộ có thể đi xe máy(xa hơn và vất vả hơn)
Em và bạn may mắn được vào gia đình 2 vợ chồng già đã có tuổi song rất khoẻ mạnh, bà-người vợ còn có thể hò cho tụi em nghe nữa...
Đây là một số hình ảnh em chụp được của chuyến đi đó:
Anh phải đi cho trúng mùa thì mới có trái mà ăn. Qua Đèo Le là tới địa phận Nông Sơn. Đi đò khá nhanh, mất khoảng 5 phút, đi xe máy đường vòng khoảng 7km(em ước chừng vậy). Từ ĐN mà tới làng Đại Bình thì hơi bị xa...hic--->khoảng 90 km ( em cũng ước chừng vậy)
Đại Bình thì VS có tới một lần từ lúc be bé... nếu đi xe buýt (thuê) thì mất khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Còn nếu đi xe máy cá nhân thì có thể nhanh hơn(khi đi nhớ mang theo dụng cụ sửa xe chuyên dụng)
Cái câu "khi đi nhớ mang theo dụng cụ sửa xe chuyên dụng" này thấy kinh kinh, đi xa ngán nhất món này . Hi vọng cuối tháng này cù rủ bạn bè đi 1 chuyến, mơ ước nhỏ nhoi được ăn một bữa sầu riêng chán chê kekeke
Ui khám mít. Không biết ngoài đó gọi là gì chớ trong Bình Dương gọi là khám mít. Ăn với muối ớt hoặc là mắm me thì ngon tuyệt..măm..măm.
Mong một lần được ghé qua Quế sơn, Quảng Nam để hưởng thụ trái boòng boong!
Ui khám mít. Không biết ngoài đó gọi là gì chớ trong Bình Dương gọi là khám mít. Ăn với muối ớt hoặc là mắm me thì ngon tuyệt..măm..măm.
Mong một lần được ghé qua Quế sơn, Quảng Nam để hưởng thụ trái boòng boong!