degiocuondi
Moderator
Nếu ai đã từng tới Huế thì chắc chắn có nhận xét là Huế có rất nhiều món ngon, từ bình dân cho đến cao cấp. Một trong những món bình dân như thế là cơm hến và bún hến.
Thật ra cách chế biến như nhau nhưng cơm hến thì cho nước luộc hến trực tiếp vào còn bún hến thì nước hến để riêng một chén, ăn xong sẽ dùng sau.
Hai món này ngon nhất là ăn ở Cồn Hến. (ai ra Huế có nhu cầu ăn pm em nhá, em sẽ dẫn đi
)
Nguyên liệu cũng khá đơn giản, gồm:
Hến được vớt từ sông Hương, đãi sạch vỏ và xào chín. Phần này được xem là bí quyết gia truyền á ;
Rau để ăn kèm gồm có khoai nước (người miền bắc gọi là dọc mùng_ chú thích của con bạn em người miền bắc) được cắt thật nhỏ nhưng ko được nát, phần này yêu cầu phải thật khéo tay mới làm được
), ngoài ra còn có một số loại rau thông thường trong bữa cơm của người huế như xà lách, rau thơm, giá sống, diếp cá ....
Phần khó nhất của món này chính là phần gia vị đi kèm. Em nhớ có lần một đứa bạn nhận xét "Công nhận người Huế ăn uống cầu kì quá" Nghe nó nói mà mình ko biết nên vui hay buồn nữa#:-sNgười bán hàng hay gọi là khay đồ màu. Nó gồm có đậu phộng kho, nước ruốc, ớt sa tế, mì chính, muối và một số thứ khác tùy từng cửa hàng.
Khi có khách gọi, chị chủ rau sống vào tô rồi cho bún tiếp đến cho hến vào. Tiếp theo là các loại đồ màu, mỗi thứ một ít. Cuối cùng, rắc lên trên một ít bánh tráng bẻ vụn, phồng tôm hay là da heo chiên giòn.
Thế là đã sẵn sàng và bất cứ ai nếu ăn một lần sẽ nhớ mãi.
Món này giá khá bình dân, từ 3-5 nghìn/1 tô nên cứ chiều chiều là mấy quán lại đông nghịt. Khách đông nhất vẫn là học sinh và sinh viên. Những hôm trời lạnh, ăn một tô bún, xong húp một chén nước. Cảm giác rất tuyệt!
Thật ra cách chế biến như nhau nhưng cơm hến thì cho nước luộc hến trực tiếp vào còn bún hến thì nước hến để riêng một chén, ăn xong sẽ dùng sau.
Hai món này ngon nhất là ăn ở Cồn Hến. (ai ra Huế có nhu cầu ăn pm em nhá, em sẽ dẫn đi
Nguyên liệu cũng khá đơn giản, gồm:
Hến được vớt từ sông Hương, đãi sạch vỏ và xào chín. Phần này được xem là bí quyết gia truyền á ;
Rau để ăn kèm gồm có khoai nước (người miền bắc gọi là dọc mùng_ chú thích của con bạn em người miền bắc) được cắt thật nhỏ nhưng ko được nát, phần này yêu cầu phải thật khéo tay mới làm được
Phần khó nhất của món này chính là phần gia vị đi kèm. Em nhớ có lần một đứa bạn nhận xét "Công nhận người Huế ăn uống cầu kì quá" Nghe nó nói mà mình ko biết nên vui hay buồn nữa#:-sNgười bán hàng hay gọi là khay đồ màu. Nó gồm có đậu phộng kho, nước ruốc, ớt sa tế, mì chính, muối và một số thứ khác tùy từng cửa hàng.
Khi có khách gọi, chị chủ rau sống vào tô rồi cho bún tiếp đến cho hến vào. Tiếp theo là các loại đồ màu, mỗi thứ một ít. Cuối cùng, rắc lên trên một ít bánh tráng bẻ vụn, phồng tôm hay là da heo chiên giòn.
Thế là đã sẵn sàng và bất cứ ai nếu ăn một lần sẽ nhớ mãi.
Món này giá khá bình dân, từ 3-5 nghìn/1 tô nên cứ chiều chiều là mấy quán lại đông nghịt. Khách đông nhất vẫn là học sinh và sinh viên. Những hôm trời lạnh, ăn một tô bún, xong húp một chén nước. Cảm giác rất tuyệt!