BNN
Hỏa Sơn
Bất ổn chợ đêm Hòa Khánh
Vệ sinh môi trường kém do rác thải ra từ chính những quán nhậu đêm và cả việc “giải quyết đầu ra” của người nhậu, an ninh trật tự không bảo đảm bởi những lần “va chạm” nhau của dân nhậu, tất cả đã khiến chợ đêm Hòa Khánh trở nên bất ổn.
<table class="image center" align="center" width="500"> <tbody> <tr> <td>
“Chợ đêm” hay “phố nhậu”?
Chợ đêm Hòa Khánh ra đời năm 2006 với mục đích là điểm vui chơi giải trí cho người dân và công nhân, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận Liên Chiểu. Chợ gồm có hai khu vực chính là khu ẩm thực và khu vui chơi dành cho trẻ em. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, chợ đã tự động “chuyển đổi công năng” thành tụ điểm... nhậu tự khi nào. Có thể nói, phải dùng cụm từ “phố nhậu” thay cho “chợ đêm” thì đúng hơn, bởi cả một khu vực rộng lớn từ cổng vào chợ Hòa Khánh được dành cho những quán nhậu ngoài trời và những tay lưu linh chén thù chén tạc làm nhốn nháo cả một khoảng không gian từ chiều đến tận khuya. Rượu vào lời ra, chuyện cãi vã, đánh đấm gần như là cơm bữa. Hai nhóm ngồi cùng một quán, nhìn qua nhìn lại, “thấy ghét” là đập. Cứ thế...
Bà T., bán ốc hút ở chợ đêm lắc đầu khi nói về tình trạng an ninh trật tự ở đây: “Đánh lộn khỏi chê. Chén bát, ly chai mấy quán khác cứ bay vèo vèo tới quán tui, làm khách khứa chạy tán loạn hết”. Theo bà, dân nhậu thường động chân động tay vào những giờ khuya, từ sau 20 giờ đêm và trong các trận “thư hùng” hiếm khi thấy bóng dáng Ban quản lý (BQL) chợ có mặt kịp thời. Dù sợ, bà vẫn không thể dọn quán sớm vì phải phục vụ khách ăn khuya. Anh Đ., một người dân sống ở trước mặt chợ phàn nàn: “Nhiều đêm đang ngon giấc, bỗng nghe rầm rầm. Tiếng la hét, chai ly loạn xạ. Có khi họ “quậy” sớm, nhà chưa ngủ là phải đóng hết cửa. Mấy cháu nhỏ đang chơi ở nhà hàng xóm cũng phải kêu về”. Vào những ngày lễ lạt, gia đình anh đi chơi về ngang khu này, gần như lần nào cũng thấy đánh nhau. “Tình hình lộn xộn kinh khủng. BQL phải quy định bán tới mấy giờ, thậm chí nếu được thì nên giải tỏa khu vực này để bà con yên tâm làm ăn”, anh đề nghị.
Ngoài ra, tình trạng vệ sinh nhếch nhác cũng làm phiền lòng không ít người dân ở quanh khu vực chợ. Ăn uống no say, mặc dù Ban quản lý chợ bố trí 4 nhà vệ sinh, thế nhưng các đệ tử lưu linh lấy luôn bồn hoa trước cổng chợ làm chỗ “đi”, thậm chí là “đi” cả vào những ki-ốt bán hàng gần đó. “Vào những ngày nắng, mùi nước tiểu cùng với mùi bia, nước dơ ngấm dưới đất lâu ngày bốc lên, khiến ai đi qua cũng không khỏi bịt mũi”, chị P., sống trên đường Âu Cơ phàn nàn.
Cơ quan quản lý cũng “oải”
BQL chợ Hòa Khánh cho biết, chợ đêm có 60 hộ kinh doanh, chủ yếu là bán quán nhậu. Do đây là những hộ thuộc diện nghèo, trước đây bán các quán ăn dọc vỉa hè nên chủ trương của quận là không thu thuế mà chỉ thu tiền điện, nước và phí mỗi lô từ 8 đến 10 ngàn đồng/đêm. Cứ có bán đêm nào là thu đêm đó, chứ không thu cả tháng như các hộ trong chợ chính. Chợ đêm tạo việc làm ổn định cho hơn 120 người với thu nhập mỗi quán trên 200 ngàn đồng/đêm.
Tuy vậy, theo ông Phạm Phước, Trưởng BQL chợ Hòa Khánh nhìn nhận, mặc dù tạo ra công việc làm ổn định cho những hộ nghèo, nhưng phiền phức từ chợ đêm mang lại rất nhiều. BQL chợ rất nỗ lực trong việc bảo đảm an ninh trật tự như tăng cường lực lượng bảo vệ, chủ động phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Bắc để kịp thời xử lý những vụ gây gổ đánh nhau, tuy nhiên tình hình chỉ cải thiện đôi chút, chứ không thể dứt hẳn. Đặc biệt, vệ sinh môi trường cho dù làm đủ mọi cách, nhưng do ý thức của người bán lẫn khách đến ăn nhậu kém nên mất vệ sinh, không thể bảo đảm nổi. Theo ông Phước, hiện nay BQL đang “thai nghén” một kế hoạch thay đổi mô hình hoạt động chợ đêm để trình UBND quận Liên Chiểu. “Vì nếu để chợ đêm hoạt động theo kiểu “phố nhậu” thế này thì quản lý “oải” lắm, mà thực chất chỉ phục vụ cho nhóm người nhậu thôi”, ông Phước nói.
Cũng có cái nhìn như vậy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc, bà Dương Thị Thanh Thủy cho rằng, nhờ có chợ đêm Hòa Khánh mà gần cả trăm hộ nghèo có chỗ kinh doanh, có thu nhập ổn định là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề an ninh trật tự và vệ sinh môi trường thực sự là nỗi lo của địa phương. Vì vậy mới đây, làm việc với lãnh đạo quận, phường cũng đã có kiến nghị nên thay đổi mô hình hoạt động của chợ đêm nhằm tạo công ăn việc làm cho những hộ nghèo, vừa bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.
Thanh Vân-Phong Khánh (Báo Đà Nẵng)