Chán nhất quả đầu Rồng thâp kém này. Rồng là phải ngẩng đầu hiên ngang mới gọi là thăng thiên chứ nhìn cứ như cúi đầu trước bọn tàu bẩn ấy nhỉ.
Mấy chục tấn thì thiết kế thêm bệ đỡ kiểu như đám mây phí dưới là được chứ sao phải sợ nặng.
Nhiều người muốn cái đầu rồng cao hơn, tôi cũng nghĩ thế.
Nhưng giải thích cách khác thì đầu rồng thấp là rồng vừa mới ngóc lên, còn phải vươn lên cao nữa, đó cũng là cái lý, có lý.
Nếu đầu rồng cao, đẹp, nghĩa là rồng vươn hết cỡ rồi, có cái đẹp và cũng là hạn chế.
Khó có thể nói điều nào hay hơn.
Dù sao thì cầu rồng đã và sẽ có sức hấp dẫn nhiều nhiều người đến với Đà nẵng.