BNN
Hỏa Sơn
Đà Nẵng Cuối năm: “Cháy xe” cho thuê tự lái
Những năm gần đây, người dân Đà Nẵng có "mốt" thuê xe ôtô tự lái để đi chơi tết. Chỉ cần có tấm bằng lái xe, bỏ ra vài ba triệu đồng là được ngồi trong chiếc ôtô sang trọng một đến hai ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm cận Tết Tân Mão 2011, dịch vụ cho thuê xe ô-tô tự lái đã "cháy xe" vì nhu cầu người thuê quá nhiều.
Thuê xe tự lái dịp tết: Chuyện không dễ…
Trung tuần tháng Chạp, trong vai người đi thuê xe, chúng tôi ghé vào điểm cho thuê xe ôtô trên đường Điện Biên Phủ. Người giao dịch chẳng mấy đon đả khi có khách đến. Sau khi hỏi thuê xe ôtô 4 chỗ ngồi vào ngày mùng 1 và 2 Tết, chị ta tròn xoe mắt: Thuê xe chơi tết mà giờ mới tìm tới! Hết xe rồi. Phải ra mùng 8, mùng 9 thì mới có xe.
Thấy bộ dạng hụt hẫng của chúng tôi, người phụ nữ "thương tình" chỉ cho chúng tôi nơi thuê xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ mà theo chị "vẫn còn xe 4 chỗ nhưng xe cũ và giá không mềm chút nào". Đúng như lời cảnh báo, chiếc xe được sản xuất từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhìn xấu xí, cũ kỹ nhưng được hô giá 700 nghìn đồng/ngày. Chúng tôi chê đắt, đòi bớt, nhân viên cười: Đây là giá rẻ nhất, không thuê thì ngày mai lại chưa chắc đã còn xe!
Đảo qua một vòng tại các điểm cho thuê xe trên đường Hoàng Diệu, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, chúng tôi đều nhận được câu trả lời chung chỉ còn xe cũ. Theo các chủ cửa hàng cho thuê xe, từ sau Tết dương lịch là dịch vụ cho thuê xe bắt đầu vào vụ. Mặc dù giá thuê xe liên tục tăng nhưng hiện lịch thuê gần như đã kín.
Một nhân viên của Công ty TNHH V cho biết: Nếu ngày thường, giá thuê xe ôtô tự lái dao động từ 200 nghìn đến 500 nghìn đồng/ngày tùy loại xe thì nay giá đã đội lên rất nhiều. Giá thuê xe Matiz, xe Gentra và Lacetti được hô 500-600 nghìn đồng/ngày, xe Innova giá từ 600 đến 700 nghìn đồng/ngày, Honda Vios là 600 nghìn đồng/ngày…
Đặc biệt, các loại xe thuộc hàng Vip như xe Civic, Camry… với giá thuê 1-1,2 triệu đồng/ngày cũng đang trong tình trạng "cháy xe". Lý giải điều này, nhân viên này cho biết: Nhu cầu cuộc sống tăng cao, nhiều người muốn chơi sang nên họ sẵn sàng bỏ tiền triệu để thuê xe xịn. Hơn nữa, đi xe xịn không chỉ "oách" mà còn an toàn hơn rất nhiều vì không gặp phải những lỗi kỹ thuật như những xe được sản xuất trước năm 2000.
Anh Phan Văn Cương (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) chia sẻ: Năm nào cận tết tôi cũng thuê xe chở cả gia đình về quê nên chủ quan không thuê sớm. Vừa rồi, nghe bạn bè kháo nhau hết xe nên lật đật đi xem thử. Phải chạy gần hết thành phố tôi mới thuê được xe với giá gấp đôi bình thường.
<table style="width: 20px; height: 20px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" rules="none" frame="void"> <tbody> <tr> <td>
Không nên chạy theo phong trào
Thị trường cho thuê xe ôtô tự lái tại Đà Nẵng hầu như chỉ nhộn nhịp vào khoảng 3, 4 năm trở lại đây. Khi "mốt" lái xe đi du xuân thịnh hành, các công ty ồ ạt sắm xe, đặc biệt là trang bị xe xịn để chiều lòng khách thì nhà nhà, người người đều đổ xô đi học lấy bằng lái.
Với các thủ tục đơn giản như chỉ cần bằng lái xe, để lại CMND hoặc hộ khẩu, tài sản thế chấp hoặc tiền đặt cọc tùy vào loại xe thuê thì đã có ngay một chiếc xe để vi vu, điều này khiến ngày càng nhiều người "chuộng" thuê xe ôtô.
Tuy nhiên, việc chạy theo phong trào trên là vô cùng nguy hiểm. Lưu lượng xe tham gia giao thông vào những ngày tết là khá nhiều, điều này khiến những người ngồi sau vô-lăng gặp nhiều áp lực, đặc biệt là đối với những người mới học bằng lái hoặc lâu chưa điều khiển xe. Không ít trường hợp cả nhà ăn tết ở bệnh viện khi cả nhà đi du xuân bằng xe ôtô gặp tai nạn.
Điển hình lúc 14h30’ mồng 1 Tết năm ngoái, trên QL 14B, ôtô Toyota Zace mang biển số 43H-177… do một người đàn ông (trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu) điều khiển chở 5 người trong gia đình chạy từ hướng huyện Đại Lộc (Quảng Nam) về Đà Nẵng, khi đến đoạn qua thôn 4, xã Hoà Khương, huyện Hòa Vang đã tự gây tai nạn, dẫn đến cả gia đình bị thương nặng và phải "đón tết" trong bệnh viện.
Đặc biệt, cách đây 3 năm, một gia đình quê ở huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đi làm ăn tại tỉnh Đắk Lắk. Tết đến, cả gia đình thuê xe tự lại để về thăm bà con, láng giềng, khi đi trên đường quốc lộ thì bị nạn khiến cả gia đình bỏ mạng.
Ngoài ra, một số người do không có kinh nghiệm đi thuê xe nên thường bị chủ xe cho vào "tròng" vào những khoản hợp đồng rắc rối, bất lợi. Hậu quả, người thuê phải bỏ ra số tiền khá lớn để chi phí, đền bù hao mòn. Vậy là mùa xuân ấy không những vui vẻ mà con mang nợ vào mình.
Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng, muốn được du xuân trên chiếc ôtô một cách an toàn, không mất những khoản tiền oan, người thuê xe cần cẩn thận trong khi ký hợp đồng và thực sự tin tưởng vào tay lái của mình thì mới cầm vô-lăng.
Ngọc Hà (CANN)