Đà Nẵng chúng ta ngày nay là 1 thành phố tiềm tàng về du lịch,là thành phố đáng sống và rất thu hút,các vấn nạn như chèo kéo,lừa đảo,bán rong,xin ăn gần như được xóa bỏ.
Tuy nhiên còn 1 vấn đề nữa mà chúng ta gần như có thể bỏ qua,mà điều này lại ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Đà Nẵng,đó là tình trạng chặt chém.Khi nói đến điều này có lẽ chúng ta sẽ nghĩ :"THường thôi!".Thế nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến Đà Nẵng chúng ta.
Có lần tôi đi xe bus tuyến Đà Nẵng - Hội An thì thấy 2 du khách nước ngoài đọc 1 quyển sổ về du lịch VN và trong đó ghi rõ giá tiền xe bus,các mánh khóe lừa lọc của người VN và trong đó ĐN chúng ta xuất hiện không ít.2 du khách đó đi từ Huế vô ĐN chỉ mất 60k(như vậy là đã bị chém 10k) vậy mà đi từ DN - H.A lại đến 50k/người.Và trong quyển sổ đó có ghi giá là 15k/người ( Tuy giá này đã cũ ).Lúc đó nhân viên cũng đưa những tờ "hóa đơn" là giá đi là 50k.Nếu những khách đó k đi vs giá đó thì sẽ bị "mời" xuống xe!Bực mình,du khách đó hỏi tôi về giá tiền,và vì k biết xử lý ra sao nên tôi đành phải nói giá theo ý của người lơ xe :|. Và tôi cũng thấy bất bình giúp cho những người khách du lịch đó,tâm lý của chúng ta khi đi du lịch sợ bị lừa,vậy mà chúng ta lại đi lừa người ta
.
Và tôi thấy nếu xe bus của chúng ta ghi sẵn giá trên những cánh cửa thì dù hơi cao thì những du khách cũng sẽ vui lòng trả tiền và k mang cảm giác mình bị chặt chém,vậy ĐN chúng ta sẽ tăng thêm uy tín trong nghành du lịch chỉ vs 1 hành động nhỏ vậy thôi!
Tôi kính mong những nhà lãnh đạo sẽ đọc được những vấn đề này để khắc phục góp phần vào ngày càng hưng thịnh du lịch VN!
Thân!
Tuy nhiên còn 1 vấn đề nữa mà chúng ta gần như có thể bỏ qua,mà điều này lại ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Đà Nẵng,đó là tình trạng chặt chém.Khi nói đến điều này có lẽ chúng ta sẽ nghĩ :"THường thôi!".Thế nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến Đà Nẵng chúng ta.
Có lần tôi đi xe bus tuyến Đà Nẵng - Hội An thì thấy 2 du khách nước ngoài đọc 1 quyển sổ về du lịch VN và trong đó ghi rõ giá tiền xe bus,các mánh khóe lừa lọc của người VN và trong đó ĐN chúng ta xuất hiện không ít.2 du khách đó đi từ Huế vô ĐN chỉ mất 60k(như vậy là đã bị chém 10k) vậy mà đi từ DN - H.A lại đến 50k/người.Và trong quyển sổ đó có ghi giá là 15k/người ( Tuy giá này đã cũ ).Lúc đó nhân viên cũng đưa những tờ "hóa đơn" là giá đi là 50k.Nếu những khách đó k đi vs giá đó thì sẽ bị "mời" xuống xe!Bực mình,du khách đó hỏi tôi về giá tiền,và vì k biết xử lý ra sao nên tôi đành phải nói giá theo ý của người lơ xe :|. Và tôi cũng thấy bất bình giúp cho những người khách du lịch đó,tâm lý của chúng ta khi đi du lịch sợ bị lừa,vậy mà chúng ta lại đi lừa người ta
Và tôi thấy nếu xe bus của chúng ta ghi sẵn giá trên những cánh cửa thì dù hơi cao thì những du khách cũng sẽ vui lòng trả tiền và k mang cảm giác mình bị chặt chém,vậy ĐN chúng ta sẽ tăng thêm uy tín trong nghành du lịch chỉ vs 1 hành động nhỏ vậy thôi!
Tôi kính mong những nhà lãnh đạo sẽ đọc được những vấn đề này để khắc phục góp phần vào ngày càng hưng thịnh du lịch VN!
Thân!