BNN
Hỏa Sơn
Thời “thượng đế”... nghèo!
Thời điểm cuối năm được xem là “mùa” buôn bán của các Cty, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng. Thông thường, vào thời điểm này, thị trường hàng hóa dịch vụ phục vụ Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng đã sôi động, nhưng năm nay tình hình rất ảm đạm, đặc biệt là các mặt hàng thời trang, điện máy, nội thất. Nguyên nhân chính vẫn là do tình hình kinh tế khó khăn, “thượng đế” cắt giảm chi tiêu.
Sức mua giảm mạnh
Dạo qua các cửa hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm tại Đà Nẵng dễ nhận thấy, dù người vào ra khá đông, nhưng phần lớn trong số đó đến... xem, chứ người mua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị Thanh - chủ cửa hàng thời trang trên đường Phan Châu Trinh cho biết: “Năm ngoái, thời gian này, nhu cầu mua hàng thời trang lên cao, doanh thu của cửa hàng khoảng 10 triệu đồng/ngày. Nhưng năm nay, nhu cầu mua sắm ít hơn, doanh thu giảm đến 60%, chỉ còn khoảng 4 triệu đồng/ngày, thậm chí có ngày không bán được. Tương tự, chị Châu - chủ cửa hàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ mặt hàng thời trang trên đường Lê Duẩn, Đà Nẵng, than thở: “Chưa bao giờ cửa hàng lại kinh doanh ế ẩm như năm nay. Mùa này, đáng lẽ mỗi ngày cửa hàng cung cấp hàng sỉ cho các bạn hàng lên tới cả trăm triệu đồng, thế mà hiện chỉ được khoảng vài chục triệu đồng. Số lượng hàng hóa đặt giảm đến hơn 60% nên lượng hàng tồn khá lớn. Hiện những mẫu hàng nào thật đẹp cửa hàng mới lấy về, nhưng với số lượng khiêm tốn chứ không dám ôm nhiều như trước đây”.
Không chỉ hàng thời trang mà hàng điện máy cũng đang rơi vào tình trạng ế ẩm. Mặc dù các trung tâm điện máy đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cộng với các chương trình hợp tác với ngân hàng mua bằng thẻ visa được giảm giá 10-20%, hoặc mua trả góp lãi suất 0%, nhưng người đến xem thì nhiều, người mua chẳng có mấy. Tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, Vietrolimex, Chợ Lớn, Ebest, Phan Khang... hàng điện máy giảm giá nhiều hơn so với mọi năm nhưng vẫn khó bán. Theo chị Nga - chủ cửa hàng nội thất trên đường Núi Thành, thông thường, năm hết Tết đến là thời điểm người dân mua sắm trang thiết bị nội thất, các công trình, nhà dân đi vào hoàn thiện để đón Tết, năm nay chỉ còn chừng 1 tháng nữa là đến Tết nhưng sức mua mặt hàng này rất thấp. Những cửa hàng như chúng tôi đang rất lo lắng và chỉ kỳ vọng vào những ngày cận Tết thị trường sẽ khởi sắc hơn.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Hàng loạt siêu thị, cửa hàng nội thất tung chương trình khuyến mãi khủng.
</td></tr></tbody></table>Khuyến mãi khủng
Giảm giá khủng, khuyến mãi lớn, tặng phẩm, hỗ trợ vay vốn, trả góp không tính lãi... là chiêu mà các DN, cửa hàng kinh doanh hàng điện máy, điện tử, điện gia dụng, đồ gỗ nội thất, thời trang... đang tung ra để hy vọng hút khách đến mua sắm. Dạo quanh các cửa hàng, siêu thị, nhiều chương trình, sản phẩm giảm giá 50-80%, kể cả những mặt hàng cao cấp vốn xưa nay không biết đến khuyến mãi là gì cũng phải “xuống nước”. Điển hình siêu thị nội thất cao cấp Đại Hồng Phúc trên đường Nguyễn Hữu Thọ, trưng bảng giảm giá 50% cho tất cả các mặt hàng nội thất. Cạnh đó, siêu thị điện máy Thúy Mai cũng trưng bảng “Tổng lực giảm giá, đồng loạt tặng quà” với nhiều giải thưởng có giá trị. Hay siêu thị nội thất Đài Loan Opal trên đường Nguyễn Hữu Thọ và đường 2-9 cũng giảm giá 50% cho các mặt hàng, đồng thời đưa ra gói sản phẩm rất hấp dẫn dành cho khách hàng như trọn bộ nội thất gia đình 7 món (Sofa, bàn kính, kệ tivi, bàn ăn, tủ quần áo, bàn phấn và giường) nhưng giá chỉ có 19,9 triệu đồng (trước đây 7 món này có giá hơn 40 triệu đồng). Hàng loạt siêu thị, cửa hàng điện máy, nội thất khác trên các tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Điện Biên Phủ, đường 2/9... cũng đang rầm rộ treo bảng giảm giá, khuyến mãi với mức giảm 20-50%. Một trong những mặt hàng giảm giá “khủng” nhất là thời trang với mức 30-70% để lôi kéo khách hàng. Ngay cả hàng thời trang nổi tiếng như Việt Tiến cũng phải tung ra chương trình giảm giá sốc cho sản phẩm Veston giá chỉ còn 500 ngàn đồng/bộ, trong khi giá trước đây là 1,5-2 triệu đồng/bộ...
Nhu cầu mua sắm cuối năm không thể nói là ít, nhưng khi thu nhập sụt giảm thì các “thượng đế” sẽ phải tính toán, cân nhắc trước quyết định “mua hay không mua”. “Thượng đế” nghèo, hàng hóa tất ế!
Xuân Đương (CAĐN)