Hương Thu

bachsa

Moderator
PHONG THU
Phong thu nhè nhẹ thoảng hương sang

Đẹp cảnh tình quê những rộn ràng

Nghĩ tiếc những khi vì lỡ nhịp

Nên chi có lúc bước đò ngang

Chiều lên nhặc thúc đời thâu lại

Sáng tựa song thưa mộng trở hàng

Chợt tỉnh chợt say mời chuốt chén

Vị nào thơm ngọt đến miên mang./.
Tác giả: Trangdl
ST
Mời các bạn góp nhặt những vần thơ Thu nhé!

"Cùng nhau xướng họa khơi nguồn cảm hứng...càng hay"!
 
Sửa lần cuối:

bachsa

Moderator
VIẾNG THU
(Tặng hiền đệ Bạch Sa)

Thu về muôn lá đỗ
Thu đi lộc vừa ươm
Hoa thu không ngừng nở
Gió thu thoang thoảng thơm

Trời thu nhè nhẹ mưa
Đêm thu mờ trăng khuya
Sao đổi ngôi chợt sáng
Tiếng thu hoài tiếng xưa

Thi nhân say cảnh hồn như mộng
Chẳng bút nào ghi nỗi chứa chan
Nước hồ yên lặng dường soi bóng
Một khoãng trời thu đổ tràn lan

Viếng thu thử hỏi thu mấy độ ?
Gửi chút tình thu kẻo thu tàn ………

Tác giả: Trangdl
ST
 
Sửa lần cuối:

bachsa

Moderator
Buồn nào gửi cảnh thu sang
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)

thuận:

Thu sang cảnh úa lá rơi vàng

Đẫm ướt mưa về đuổi bóng tan

Mù mịt cõi hoang trời liễu lạnh

Hững hờ mây vắng bến trăng tàn

Ru thầm giọng nhạc nghe đêm lặng

Nói chậm lời ai gửi giấc ngoan

Gù khẽ tiếng gà canh buổi muộn

Thu buồn mắt lại gửi xa ngàn./.

nghịch:

Ngàn xa gửi lại mắt buồn thu

Muộn buổi canh gà tiếng khẽ gù

Ngoan giấc gửi ai lời chậm nói

Lặng đêm nghe nhạc giọng thầm ru

Tàn trăng bến vắng mây hờ hững

Lạnh liễu trời hoang bóng mịt mù

Tan bóng đuổi về mưa ướt đẫm

Vàng rơi lá úa cảnh sang thu./.
Tác giả: Nguyễn Chí Hiệp
ST
 

bachsa

Moderator
Thu Về trên sông Hàn
(Thuận nghịch đọc)

I.a

Hàn sông lạnh nhạt bóng trôi mây

Sóng dạt mờ theo tịn nước đầy

Sang hạ mắt buồn heo hút nhớ

Bóng hờ khua nhẹ gió thu lay

Vàng hiên lá rũ sương hoài đọng

Vắng bến buông sầu nhớ đến ai

Ngàn gió lướt trôi thuyền tách nhẹ

Giang Đà cảnh lượn lá vàng bay./.

I.b

Bay vàng lá lượn cảnh Đà giang

Nhẹ tách thuyền trôi lướt gió ngàn

Ai đến nhớ sầu buông bến vắng

Đọng hoài sương rũ lá hiên vàng

Lay thu gió nhẹ khua hờ bóng

Nhớ hút heo buồn mắt hạ sang

Đầy nước tịn theo mờ dạt sóng

Mây trôi bóng nhạt lạnh Sông Hàn./.
 

rcp

Administrator
bachsa;19391[CENTER nói:
]
Thu Về trên sông Hàn
(Thuận nghịch đọc)

....................
[/CENTER]
mình-rcp thix nhất

...........................................................
Ai đến nhớ sầu buông bến vắng

Đọng hoài sương rũ lá hiên vàng

Lay thu gió nhẹ khua hờ bóng

Nhớ hút heo buồn mắt hạ sang
.................................................................
nghe rất man mác...
--- rcp ---​
 

bachsa

Moderator
Thu Về Trên Sông Hàn II
(Thuận nghịch đọc)

II. a

Giang Đà cảnh lượn lá vàng bay

Gió lộng thuyền trăng đợi bến ngoài

Chan chứa giọt sầu rơi rớt bóng

Trọc trằn đêm xuống nhiễu sương đầy

An lành khỏe giấc say chìm mộng

Nhớ dịu hồn theo tiễn bước ai

Vàng ánh lẽn len thu rũ nhẹ

Sang canh bóng tỏa dáng sơn mai

II. b

Mai sơn dáng tỏa bóng canh sang

Nhẹ rũ thu len lẽn ánh vàng

Ai bước tiễn theo hồn dịu nhớ

Mộng chìm say giấc khỏe lành an

Đầy sương nhiễu xuống đêm trằn trọc

Bóng rớt rơi sầu giọt chứa chan

Ngoài bến đợi trăng thuyền lộng gió

Bay vàng lá lượn cảnh Đà Giang./.
 
Sửa lần cuối:

bachsa

Moderator
Thu Về Trên Sông Hàn III

III. a

Sang canh bóng tỏa dáng sơn mai

Cảnh vãng hồn thơ mến cảm hoài

Đan lộng ánh huỳnh quang tỏa chiếu

Nhẹ dìm trăng khuất phía bờ tây

Giang đà bóng lộn đằng đông rạng

Phố góc vang đều tiếng bước ai

lan tỏa nét thu dìu dập bút

Ngàn phương rực sáng ánh quang đầy./.

III. b

Đầy quang ánh sánh rực phương ngàn

Bút dập dìu thu nét tỏa lan

Ai bước tiếng đều vang góc phố

Rạng đông đằng lộn bóng đà giang

Tây bờ phía khuất trăng dìm nhẹ

Chiếu tỏa quang huỳnh ánh lộng đan

Hoài cảm mến thơ hồn vãng cảnh

Mai sơn dáng tỏa bóng canh sang./.
 

bachsa

Moderator
Mộng Tàn Thu
(thuận nghịch - độc vận)
Mòn chân bước lại gửi sang thu

Tiếng dại nghe tình gọi , hỡi thu

Son sắt mộng chờ xin muộn giấc

Chuốt trao lời tiễn đợi tàn thu

Mong thầm lệ ngấn ai nheo mắt

Dọi khẽ rèm khua bóng dại thu

Non dấu nửa lùi trăng lạc bến

Song bên nhẹ rũ lá vàng thu


Thu vàng lá rũ nhẹ bên song

Bến lạc trăng lùi nửa dấu non

Thu ảm gió khua rèm khẽ dọi

Mắt nheo ai ngấn lệ thầm mong

Thu tàn đợi tiễn lời trao chuốt

Giấc muộn xin chờ mộng sắt son

Thu hỡi , gọi tình nghe dại tiếng

Thu sang gửi lại bước chân mòn

NGUYỄN CHÍ HIỆP
st
 

bachsa

Moderator
XỬ THỬ
( Mưa Ngâu )
Nước mắt vì ai những tiếc thương?

Thu vể nghe vẳng tiếng kêu sương !

Trời xa cánh mỏi chim lơ-lửng ,

Đường vắng chân chồn khách vấn-vương.


Chẳng phải duyên nay mong gặp-gỡ,

Thì thôi phận củ đã chia đường.

Trăm năm bến mộng hồn xa thẳm..

Trời đất như đầy những khói sương.
Thiện-Ngộ
ST
 

bachsa

Moderator
Đợi người giữa thu
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:
Sang thu nhớ muộn cảnh tàn mai

Cuối phố xa em đợi mãi hoài

Nàng hỡi , gọi nhau tìm giấc nhạt

Mộng ơi , rằng dạ khóc duyên phai

Than lời vấn lại môi sầu vãng

Oán khúc dìm theo mắt rũ say

Màn trắng tỏa mây giăng ảo mộng

Hoang chiều bóng úa lá vàng bay

Đọc ngược:
Bay vàng lá úa bóng chiều hoang

Mộng ảo giăng mây tỏa trắng màn

Say rũ mắt dìm theo khúc oán

Vãng sầu môi lại vấn lời than

Phai duyên khóc dạ rằng , ơi mộng

Nhạt giấc tìm nhau gọi , hỡi nàng

Hoài mãi đợi em xa cuối phố

Mai tàn cảnh muộn nhớ thu sang.
NGUYỄN CHÍ HIỆP
St
 

bachsa

Moderator
TRĂNG THU...!

Trăng thu nở tuyết tràn sông núi

Men rượu hoàng hoa chắp cánh bay

Ca giữa mùa thu hề !

Đàn tung khói sóng

Lời kinh nguyện cầu hề !

Lắng đọng vào thơ

Đêm trăng lặng lẽ như tờ

Trăng thu dìu dặt đôi bờ thùy dương

Sương thu ngát tỏa kỳ hương

Hồn thu lai láng tơ vương phím ngà

Lòng ta hề !

Như ngàn sao mọc cánh

Lóng lánh hoa đăng

Lung linh chiếc bóng cô Hằng

Tung lên trận gió chim Bằng từ đây
..............................................
Nhẫn Nại
ST
 

bachsa

Moderator
Tình thu
Leo lắt chiều buông bóng lưỡi câu

Uốn mình sợi nắng vội vàng thâu

Ngày trôi lơ lững tung trong gió

Đêm hướng tây đoài bóng nguyệt sâu

Vun quén tình thu - thu chẳng đợi

Chung vui nghĩa bạn - bạn nguyên màu

Duyên lành tiếp kiến người tri kỷ

Nắn ý xâu vần bút nhả châu./.
Bạch Sa
 

bachsa

Moderator
Lãng du
Vẫn đứng bên rừng buổi cuối thu

Nhìn kia suối chảy khuất sương mù

Dấu xưa lãng đãng trong mây vãng

Dáng cũ mơ hồ giữa gió ru

Cảnh vắng mênh mang trăng chiếu tỏ

Trời cao vi vút bóng sao lu

Vì ai oán cảnh hồn tha thiết

Rũ dáng bên đời kiếp lãng du

Đông Hòa
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
L Tưng bừng khai trương – Rinh hương cùng quà Viết về Đà Nẵng 0
rcp [Sức khỏe] Đồ nướng: hương gây mùi… chết Tin tức 24h 0
T Mái Tóc Trầm Hương Văn nghệ Đà Nẵng 0
C [Xã hội] Người đẹp chuyển giới Hương Giang Idol khoe dáng với bao cao su Tin tức 24h 1
Q "Bắt gặp" Hoa hậu Diễm Hương "tình tứ" bên trai lạ Tin tức 24h 0
C Tìm lại hương loòng boong xứ Quảng Tin tức 24h 0
Q Đinh Hương hóa nữ công sở dịu dàng Tin tức 24h 0
BNN [Thương hiệu] Hữu xạ tự nhiên hương là không đủ Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Tùy bút] Hương vị xứ Quảng Viết về Đà Nẵng 0
K Khách sạn Hương Duy - gần cầu quay Sông Hàn - Trung tâm Đà Nẵng ! Khách sạn - Nhà hàng 1
rcp Diềm nướng - hương vị của núi rừng Vùng miền khác 3
BNN Tô Linh Hương - Chủ tịch HĐQT của Vinaconex - PVC (PVV) Người đẹp sưu tầm 10
rcp [Xã hội] Gạo thuốc rầy, hương thơm hoá chất Tin tức 24h 0
muoi7anh [Nhà Đất] Bí quyết khử mùi cơ thể - Tạo hương thơm quyến rũ QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
S [Dịch Vụ] Nhà hàng Buffet Hương Sen Mỹ Đình..... Website - Blog 1
rcp Bánh canh cá lóc, hương vị đất cố đô Huế của một thời 8
Viết Sang Nếu như anh đến - Văn Mai Hương Nhạc trẻ 0
T Bột bắp + đậu nành cháy + hương liệu = cà phê Tin tức 24h 0
khaidat Ngắm thung lũng oải hương rực rỡ những ngày hè Hình ảnh đẹp 0
T Hương Giang trắng tay tại Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu Tin tức 24h 0
degiocuondi Mãn nhãn với hàng trăm cây cảnh khoe mình bên dòng Hương Huế của một thời 0
mickey Quê Hương Việt Nam MV - Anh Khang ft. Suboi Nhạc trẻ 1
BNN [Giáo dục] Đà Nẵng: dâng hương tưởng nhớ cụ Phan Châu Trinh Tin tức 24h 0
degiocuondi Tour du lịch “Cảm xúc sông Hương” Huế của một thời 2
NgocLyKim [Thơ văn] Quê hương ơi ! Văn nghệ Đà Nẵng 0
binho243 Giới thiệu về Sông Hương Huế của một thời 1
khaidat Hương vị món ăn xứ Huế VĂN HÓA ĐÓ ĐÂY! 9
BNN [Miền trung] Cầu Hương An (Quế Sơn, Quảng Nam): Dân chưa đi, công trình phải... đứng Tin tức 24h 0
Viết Sang Một ngày mới - Mai Hương Nhạc trẻ 0
BNN [Tản mạn] Đà Nẵng - Quê hương tôi! Viết về Đà Nẵng 0
binho243 Uyên Linh và Văn Mai Hương - Ai sẽ chiến thắng? Tin tức 24h 6
Viết Sang Liên khúc 'Quê hương, - Vũ Hà & Kiều Oanh Nhạc trữ tình 0
W Quê Hương Việt Nam - Anh Khanh ft. Suboi. Nhạc trẻ 2
Marlboro [Nhạc Quê Hương] Dân Ca Nam Bộ Nhạc trữ tình 1
_NyK_ Lưu Thị Diễm Hương đăng quang Hoa hậu TGNV 2010!!! Tin tức 24h 0
_NyK_ Súp lơ xào nấm hương tươi. Hướng dẫn Nấu Ăn 2
bachsa Hương Ngọc Lan giữa phố phường Hà Nội Vùng miền khác 0
lionking01 Giấc Mơ Màu Tím Trình bày: Đan Trường - Hồ Quỳnh Hương Nhạc trẻ 2
Q 7 “bước chân Đức Phật” xuống sông Hương Huế của một thời 0
lionking01 7 đóa sen khổng lồ xuất hiện trên sông Hương Tin tức 24h 0
bachsa Hương quế Trà My Quảng Nam quê mình 6
bachsa Sông hương: Món quà vô gia của thiên nhiên Huế của một thời 0
bachsa Phương trời xứ lạ - Mạnh quỳnh và Hương Thuỷ Nhạc trữ tình 0
bachsa Ngày Đã Đơm Bông - Hương Lan Nhạc trữ tình 2
bachsa Hương Lan: Âm nhạc chuyển tải bằng… tâm hồn Nhạc trữ tình 1
BNN Cảnh bắt cá hồ Xuân Hương làm... giao thông tắc nghẽn Tin tức 24h 0
Viết Sang Quê hương tuổi thơ tôi Quà tặng Âm nhạc 1
bachsa Dòng người xứ bão ly hương Viết về Đà Nẵng 0
bachsa Hương Giang những ngày đầu dự Miss World Viết về Đà Nẵng 0
C Quê hương Việt Nam Hình cảnh vật 0

Similar threads

Top