BNN
Hỏa Sơn
Công trình xây dựng cầu Hương An (Quế Sơn, Quảng Nam):
Dân chưa đi, công trình phải... đứng
Dân chưa đi, công trình phải... đứng
Chúng tôi có mặt tại công trường xây dựng cầu Hương An nằm trên QL 1A đoạn qua xã Hương An (Quế Sơn, Quảng Nam) vào những ngày cuối cùng của năm 2010. Thời điểm này miền Trung không còn mưa lũ nữa. Khắp nơi, nhiều dự án đang được các đơn vị khẩn trương thi công nước rút. Tuy nhiên công trường cầu Hương An thì vẫn trong tình trạng bế tắc trầm trọng. Đã quá thời hạn hoàn thành bàn giao 5 tháng nhưng cầu vẫn chưa nối được đôi bờ. Hai đơn vị thi công cầu là Cty Cổ phần XDCT 525 và Cty TNHH MTV 508 đã cơ bản hoàn thành phần “thô” 5/6 nhịp cách đây khá lâu, chỉ chờ hợp long nhịp thứ 6 là tiến hành khâu hoàn thiện. Ông Thân Hà Nhất Thống, Giám đốc Cty 508, đơn vị thi công nửa cầu phía Bắc cho biết. gần nửa năm qua đơn vị không thể thi công mố A0 được do chưa giải phóng được mặt bằng. và vì vậy nhịp cuối cùng gối lên mố A0 vẫn đang trong tình trạng “bỏ ngỏ”.
Không chỉ mố A0, tuyến đường dẫn vào đầu cầu phía Bắc do Cty Cổ phần XDCT 504 thi công cũng do vướng mặt bằng nên vẫn còn nằm trên bản vẽ. Tại đây có 84 hộ dân và khu chợ Hương An nằm trong diện phải giải tỏa di dời. Khi lập hồ sơ dự án cầu, đơn vị chức năng đã không tính hết lượng mặt bằng cần giải tỏa nên công tác tái định cư (TĐC) cho dân thiếu cơ sở khả thi. Mãi đến khi triển khai thi công việc giải phóng mặt bằng (GPMB), tổ chức TĐC mới được bổ sung. Cách làm “bắc nước đuổi gà” này khiến nhà thầu bị động và tạo tâm lý “ép” giá đền bù trong không ít hộ dân. Từ chỗ không đồng ý với mức giá đền bù do địa phương ấn định nên hầu hết các hộ dân ở đây không chịu di dời. Bà Nguyễn Thị Mười nhà ở cạnh chợ Hương An thuộc thôn 8 nói: “Nhà tui 96m2 đúc 12 trụ, lại ở gần chợ buôn bán làm ăn thuận lợi bao đời nay, vậy mà họ chỉ đền bù cho được 234 triệu đồng hỏi làm sao tui chịu?”.
<table style="width: 20px; height: 20px;" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Công trình cầu Hương An “đứng” gần nửa năm qua do vướng mặt bằng mố A0.
</td></tr></tbody></table>Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề ra một số chính sách ưu đãi như giảm 25% tiền mua đất TĐC và các khoản hỗ trợ khác cho những hộ nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng sớm. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, con số hộ đến trụ sở UBND xã ký cam kết nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó, 7 hộ nằm trong khu vực xây dựng mố cầu A0 đã chấp nhận giải tỏa. Theo cam kết của UBND tỉnh Quảng Nam thì đến tháng 6-2011 địa phương sẽ hoàn tất việc bàn giao mặt bằng. Ông Nguyễn Việt, một người dân thôn 8 đã nhận tiền đền bù cho chúng tôi biết, gia đình ông đang chuẩn bị làm nhà mới ở khu TĐC và sẽ di dời bàn giao mặt bằng khi làm xong nhà. Như vậy, nếu tính “cơ học” thì ít nhất là 3 đến 5 tháng nữa ông Việt mới có thể bàn giao mặt bằng được. Đó là trường hợp ông Việt, còn đối với hàng chục hộ chưa chịu nhận tiền thì liệu thời gian bàn giao mặt bằng có đảm bảo như lời hứa của tỉnh hay không?
Cầu Hương An mới là một trong những công trình trọng điểm của Bộ GTVT. Trước tình trạng chiếc cầu này đã quá yếu và có nguy cơ gãy sập bất cứ lúc nào, cuối tháng 10 - 2007, đoàn cán bộ của Bộ GTVT do Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng dẫn đầu đã thị sát hiện trạng cầu. Bộ trưởng yêu cầu Tổng Cục Đường bộ VN , Khu QLĐB5 khẩn trương gia cố đảm bảo giao thông cho cầu, đồng thời lập hồ sơ xây dựng cầu Hương An mới. Ngày 31-7-2008, cầu Hương An mới được khởi công xây dựng với thời hạn thi công theo hợp đồng là 24 tháng. Việc xây dựng cầu Hương An mới ngoài ý nghĩa đảm bảo an toàn, thông suốt cho mạch máu giao thông quốc gia mà còn là công trình quan trọng đối với sự phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam nói chung và TT Hương An nói riêng. Ngày khởi công cờ hoa rợp trời, đại diện chính quyền và đại diện nhân dân địa phương hồ hởi phát biểu hứa hẹn sẽ tạo thuận lợi trong việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu nhằm hoàn thành công trình đúng tiến độ. Nhưng đã 30 tháng trôi qua, nhìn cầu Hương An mới vẫn đang dở dang lỡ nhịp, chúng tôi tự hỏi: liệu đến bao giờ dân chịu đi để công trình hết... đứng đây?
Trần Trình Lãm (CAĐN)