Congvien_it
Moderator
Cầu thủ XMXT.Sài Gòn phủ nhận tin bán độ!
(VnMedia) - Trước tin nhắn Hội CĐV XMXT.Sài Gòn cho rằng có cầu thủ "X" đứng ra bán độ hai trận vừa qua của đội nhà, các cầu thủ trong đội đều phủ nhận việc đội nhà dính dáng nghi án bán độ.
Trong tin nhắn gửi các phóng viên từ một cổ động viên dấu tên của XMXT.Sài Gòn có nhắc đến một cầu thủ "X" nào đó đã đứng ra dàn xếp tỷ số của đội nhà trong suốt thời gian qua. Đặc biệt hai trận thua rất đậm của XMXT.Sài Gòn trước U22 Việt Nam ở bán kết BTV Cup 2012 với tỷ số 1-6 và vừa qua trận thua 0-4 trước SHB.Đà Nẵng ở Siêu cúp quốc gia.
Đây là hai trận đấu đội bóng Sài thành được đánh giá cao, nhưng thất bại với tỷ số quá nặng nề, dấy lên nghi ngờ bán độ của các khán giả của đội bóng này. Về phia Ban tư vấn đạo đức sau khi ra đời sẽ kết hợp cùng VFF, VPF để giải quyết những tin đồn vừa qua. Trong khi đó lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất lại phủ nhận thông tin trên, khi sẵn sàng bỏ ra 500 triệu để tìm được người gửi tin nhắn nặc danh làm hỏng thành danh, cũng như sự đoàn kết của đội bóng XMXT.Sài Gòn.
Về phần các cầu thủ XMXT.Sài Gòn cũng mới tập trung trở lại vào tối 24/2, sau khi được nghỉ xả trại một ngày. Thủ môn Tấn Trường vừa từ Đồng Tháp trở lại tập trung lại chẳng quan tâm thông tin gây sốc vừa qua. Thủ môn tuyển Việt Nam cho biết: "Tôi không đọc qua tin này vì nó chẳng có gì đáng tin. Bóng đá không phải lúc nào cũng thắng cả, mà đôi khi nhận những trận thua đậm. Chúng tôi đã cố gắng như trận tranh Siêu cúp chẳng hạn, nhưng đối thủ chơi trên sân nhà, có đội hình mạnh mẽ, phong độ tốt hơn. Bàn thắng sớm đã giúp họ có được tâm lý tốt hơn. Nếu Suileiman, Moses có được bàn gỡ hòa cuối hiệp 1 thì mọi thứ đã dễ hơn cho chúng tôi ở phần thời gian còn lại của trận đấu. Nhưng khi các pha tấn công chưa thành, việc thủng lưới thêm cũng phần tất yếu cuộc chơi".
Thủ thành cũ TĐCS.Đồng Tháp không dấu sự mệt mỏi trước những tin tức vừa qua: "XMXT.Sài Gòn còn tập trung trận mở màn khó nhằn trên sân nhà với B.Bình Dương. Một ngày sau, chúng tôi đã phải sang Singapore chuẩn bị trận mở màn AFC Cup. Thay vì bị xáo động những tin như thế, toàn đội cố gắng tập trung vào luyện tập. Nếu nghi ngờ người này, người nọ từ tin như thế, nội bộ đội bóng sẽ bị ảnh hưởng và khiến chúng tôi càng trượt dài hơn về mặt kết quả. Tôi chẳng tin chuyện bán độ do một cầu thủ trong đội thực hiện cả".
Các cầu thủ XMXT.Sài Gòn (áo xanh) bình thản, thoái mái trong nội bộ
dù đã có tin tức một cầu thủ trong đội tổ chức bán độ trong thời gian qua
Còn trung vệ Lê Hải Anh cũng khẳng định sự trong sạch của mình trong trận Siêu cúp vừa qua. Cựu cầu thủ Quân khu 4 vốn từng mặc áo lính trước khi chuyển sang chơi cho N.Sài Gòn rồi giờ XMXT.Sài Gòn. Trung vệ người gốc Hà Tĩnh thổ lộ nỗi niềm: "Bàn thua thứ ba trong trận sau tình huống tôi phá bóng bất thành sau đường căng ngang của Merlo. Bóng đi đúng vị trí của Quốc Anh chứ tôi làm sao có thể chuyền được để đối thủ ghi bàn. Nghi ngờ như thế thì quá oan ức cho tôi, để nói tôi hay các đồng đội chơi sơ hở để đối thủ ghi bàn".
Hải Anh cũng thẳng thắn thừa nhận những bất ổn do sự kết hợp chưa tốt giữa những cầu thủ từ N.Sài Gòn vừa chuyển sang chơi XMXT.Sài Gòn thời gian qua: "Đội hình của chúng tôi chưa ổn định sau khi bầu Thủy mua lại đội N.Sài Gòn. Có thể thấy những cầu thủ mới chưa hoàn toàn gắn kết tốt với cầu thủ cũ. Số lính trẻ như Nhật Tân, Phương Nam hay tân binh như Ngọc Anh, Suileiman, Gomes cũng cần thời gian mới bắt kịp đồng đội. Đen đủi như trận rồi tân binh Gomes dính chấn thương nặng khiến chúng tôi càng khó khăn".
Trung vệ này cho biết nếu có cầu thủ "X" trong đội có dính dáng bán độ thật thì mong lực lượng an ninh C45, Ban tư vấn đạo đức, VFF hay VPF phải vào cuộc tìm ra cho kẻ trục lợi. Chứ trường hợp suy nghĩ "không có lửa sao lại có khói" sẽ ảnh hưởng đến chính đội bóng. Cầu thủ này cũng cho biết nội bộ đội bóng hoàn toàn bình thản chứ không một mất, mười ngờ nhau sau thông tin bán độ xuất hiện vừa qua.
Cầu thủ, lãnh đạo đội XMXT.Sài Gòn khẳng định trong sạch và công việc bây giờ hướng về lực lượng an ninh chống tiêu cực để tìm ra lời giải đúng đắn nhất.
Phan Anh