Congvien_it
Moderator
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr> <td width="100%">
</td> </tr> <tr> <td align="center" width="100%"> Tuổi teen diễn... kịch </td> </tr> <tr> <td height="5">
</td> </tr> <tr> <td> (Cadn) - Chiều 23-7, N.A (trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lấy chiếc xe điện chạy xuống nhà bạn tên H.A ở gần đó chơi. Nói chuyện được một hồi, cả hai rủ nhau xuống nhà H.L (trú Q. Hải Châu) để cùng đến Siêu thị BigC mua sắm dụng cụ chuẩn bị cho năm học mới. Chả là, năm nay cả ba đều bước vào lớp 10 nên ai cũng lo sắm sửa chút đỉnh cho ngày khai giảng. Mừng đứa con gái đỗ vào lớp 10, dù có khó khăn nhưng bố mẹ H.L cũng gom góp được 11 triệu đồng mua cho con chiếc xe điện hiệu Robo MN gọi là “quà” để con mình “bằng chị bằng em” khi đến trường. Khi đến nhà H.L, N.A cũng đi chiếc xe hiệu Robo MN, nhưng lúc lên BigC, N.A giao xe của mình cho H.A điều khiển, còn mình thì cầm lái chiếc xe mới mua của H.L chở H.L đi với lý do “chạy thử cho biết”.
Quả nhiên điều không ai nghĩ đến đã diễn ra trước sự ngỡ ngàng, lo lắng của H.L. Chiếc xe bố mẹ vừa mua cách đây chục ngày đã biến mất khỏi nơi giữ xe. Vừa khóc, vừa đón xe thồ về nhà, H.L kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người trong gia đình nghe. 17 giờ cùng ngày, bố H.L đưa con lên CAP Vĩnh Trung trình báo sự việc.
Trung tá Lê Tự Hai - Phó trưởng CAP Vĩnh Trung - đã trực tiếp cử đại úy Lê Văn Biển cùng đại úy Đinh Tuấn xuống hiện trường nắm thêm thông tin từ phía bảo vệ cũng như xem xét lại toàn bộ hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh gắn tại khu vực này. Tại đây, các chiến sĩ CA phát hiện vào thời điểm 15 giờ 30, có một thanh niên điều khiển chiếc xe điện có đặc điểm giống chiếc xe của H.L bị mất chạy ra. Người này mặc chiếc áo pull đen ngắn tay, tóc hớt ngắn, đeo kính đen. Khi nhận diện người qua màn hình camera thì H.L cho biết: “Anh này giống T., bạn trai của N.A”. Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh không được rõ nét nên H.L cũng không dám chắc chắn 100%.
Thông tin này được các chiến sĩ CA ghi nhận và tìm cách tiếp cận, phân hóa các đối tượng liên quan để nắm thêm thông tin. Đối tượng có tên là T. (trú Q. Hải Châu) cũng đã được các chiến sĩ CA xác định có mối quan hệ với N.A thông qua em gái của mình là L. Sau khi đã có được một số chứng cứ ban đầu, ngay trong buổi chiều 23-7, trung tá Lê Tự Hai quyết định ký giấy triệu tập N.A, H.A lên để lấy lời khai. Tuy nhiên, trong buổi chiều đó, những người liên quan đã không đến cơ quan CAP Vĩnh Trung. Tiếp tục giám sát các đối tượng, đến 9 giờ 30 ngày 24-7, khi T. chạy chiếc xe điện hiệu Robo MN đến gạ bán cho một cửa hàng kinh doanh xe điện trên đường Lý Thái Tổ với giá 5,6 triệu đồng thì bị tổ công tác gồm đồng chí Ngô Tiến Anh Vũ, Đặng Ngọc Anh bắt quả tang và lập biên bản vi phạm tại chỗ trước khi đưa về CAP.
Điều bất ngờ là qua lời khai của các đối tượng, tất cả mọi việc diễn ra đều được dàn dựng và thực hiện theo kịch bản đã vạch ra từ trước. Ngay trong ĐTDĐ của T. vẫn còn lưu lại tin nhắn của N.A với nội dung: “Có một cách kiếm tiền hay lắm, bởi lúc này anh và em đang rất cần tiền. Em có một cô bạn mới mua xe điện nhưng tính nó chảnh, ai cũng ghét. Em tính rủ nó đi BigC, anh lên đó rồi em sẽ lấy chìa khóa và vé xe của nó đưa cho anh. Sau đó, anh xuống lấy xe rồi vô chat chờ em... Hai vợ chồng mình lấy xe đi bán kiếm tiền trả nợ...”. Đúng như kịch bản, hai anh em T. và L. đã đến Siêu thị BigC và L. lấy chìa khóa, vé gửi xe từ N.A rồi đưa cho T.
Nhìn những gương mặt còn non choẹt đang hý hoáy ghi bản tường thuật vụ việc cùng những giọt nước mắt của những ông bố, bà mẹ khi đến gặp con tại CAP Vĩnh Trung, ai cũng xót xa, cay đắng. Hẳn điều đó cũng là bài học cảnh tỉnh đối với các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là ở lứa tuổi mới lớn “ăn chưa no, lo chưa tới”.
</td></tr></tbody></table>
</td> </tr> <tr> <td align="center" width="100%"> Tuổi teen diễn... kịch </td> </tr> <tr> <td height="5">
</td> </tr> <tr> <td> (Cadn) - Chiều 23-7, N.A (trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lấy chiếc xe điện chạy xuống nhà bạn tên H.A ở gần đó chơi. Nói chuyện được một hồi, cả hai rủ nhau xuống nhà H.L (trú Q. Hải Châu) để cùng đến Siêu thị BigC mua sắm dụng cụ chuẩn bị cho năm học mới. Chả là, năm nay cả ba đều bước vào lớp 10 nên ai cũng lo sắm sửa chút đỉnh cho ngày khai giảng. Mừng đứa con gái đỗ vào lớp 10, dù có khó khăn nhưng bố mẹ H.L cũng gom góp được 11 triệu đồng mua cho con chiếc xe điện hiệu Robo MN gọi là “quà” để con mình “bằng chị bằng em” khi đến trường. Khi đến nhà H.L, N.A cũng đi chiếc xe hiệu Robo MN, nhưng lúc lên BigC, N.A giao xe của mình cho H.A điều khiển, còn mình thì cầm lái chiếc xe mới mua của H.L chở H.L đi với lý do “chạy thử cho biết”.
<table style="width: 20px; height: 20px;" align="right" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
</td></tr> <tr> <td>
Sau khi gửi xe ở tầng hầm, N.A giữ luôn vé, chìa khóa rồi cùng các bạn lên tầng 3 chọn mua sách vở, hộp bút. Loay hoay một hồi xem chừng không còn gì để mua sắm thêm, 3 cô xuống lấy xe ra về. Lúc này, N.A hốt hoảng kêu lên: “Thôi chết, chiếc vé gửi xe và chìa khóa tớ bỏ trong túi quần rơi đâu mất tiêu rồi!”. 
Đối tượng T. điều khiển xe điện ra khỏi tầng hầm
Siêu thị BigC được ghi lại qua camera an ninh.
</td></tr></tbody></table>Siêu thị BigC được ghi lại qua camera an ninh.
Quả nhiên điều không ai nghĩ đến đã diễn ra trước sự ngỡ ngàng, lo lắng của H.L. Chiếc xe bố mẹ vừa mua cách đây chục ngày đã biến mất khỏi nơi giữ xe. Vừa khóc, vừa đón xe thồ về nhà, H.L kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người trong gia đình nghe. 17 giờ cùng ngày, bố H.L đưa con lên CAP Vĩnh Trung trình báo sự việc.
Trung tá Lê Tự Hai - Phó trưởng CAP Vĩnh Trung - đã trực tiếp cử đại úy Lê Văn Biển cùng đại úy Đinh Tuấn xuống hiện trường nắm thêm thông tin từ phía bảo vệ cũng như xem xét lại toàn bộ hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh gắn tại khu vực này. Tại đây, các chiến sĩ CA phát hiện vào thời điểm 15 giờ 30, có một thanh niên điều khiển chiếc xe điện có đặc điểm giống chiếc xe của H.L bị mất chạy ra. Người này mặc chiếc áo pull đen ngắn tay, tóc hớt ngắn, đeo kính đen. Khi nhận diện người qua màn hình camera thì H.L cho biết: “Anh này giống T., bạn trai của N.A”. Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh không được rõ nét nên H.L cũng không dám chắc chắn 100%.
Thông tin này được các chiến sĩ CA ghi nhận và tìm cách tiếp cận, phân hóa các đối tượng liên quan để nắm thêm thông tin. Đối tượng có tên là T. (trú Q. Hải Châu) cũng đã được các chiến sĩ CA xác định có mối quan hệ với N.A thông qua em gái của mình là L. Sau khi đã có được một số chứng cứ ban đầu, ngay trong buổi chiều 23-7, trung tá Lê Tự Hai quyết định ký giấy triệu tập N.A, H.A lên để lấy lời khai. Tuy nhiên, trong buổi chiều đó, những người liên quan đã không đến cơ quan CAP Vĩnh Trung. Tiếp tục giám sát các đối tượng, đến 9 giờ 30 ngày 24-7, khi T. chạy chiếc xe điện hiệu Robo MN đến gạ bán cho một cửa hàng kinh doanh xe điện trên đường Lý Thái Tổ với giá 5,6 triệu đồng thì bị tổ công tác gồm đồng chí Ngô Tiến Anh Vũ, Đặng Ngọc Anh bắt quả tang và lập biên bản vi phạm tại chỗ trước khi đưa về CAP.
Điều bất ngờ là qua lời khai của các đối tượng, tất cả mọi việc diễn ra đều được dàn dựng và thực hiện theo kịch bản đã vạch ra từ trước. Ngay trong ĐTDĐ của T. vẫn còn lưu lại tin nhắn của N.A với nội dung: “Có một cách kiếm tiền hay lắm, bởi lúc này anh và em đang rất cần tiền. Em có một cô bạn mới mua xe điện nhưng tính nó chảnh, ai cũng ghét. Em tính rủ nó đi BigC, anh lên đó rồi em sẽ lấy chìa khóa và vé xe của nó đưa cho anh. Sau đó, anh xuống lấy xe rồi vô chat chờ em... Hai vợ chồng mình lấy xe đi bán kiếm tiền trả nợ...”. Đúng như kịch bản, hai anh em T. và L. đã đến Siêu thị BigC và L. lấy chìa khóa, vé gửi xe từ N.A rồi đưa cho T.
Nhìn những gương mặt còn non choẹt đang hý hoáy ghi bản tường thuật vụ việc cùng những giọt nước mắt của những ông bố, bà mẹ khi đến gặp con tại CAP Vĩnh Trung, ai cũng xót xa, cay đắng. Hẳn điều đó cũng là bài học cảnh tỉnh đối với các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là ở lứa tuổi mới lớn “ăn chưa no, lo chưa tới”.
Xuân Lan