Huế Xưa
New member
Ðề: Trăng Treo
Bao nhiêu ghềnh thác trong đời
Có làm rơi mất nét cười Hương xưa
Tóc huyền dáng nhỏ đong đưa
Chiều sương, ơi, Huế, chiều mưa... nhạt nhòa
bài thơ binladen hay quá, nhẹ nhàng kín đáo....
Thoáng xưa quen một dáng hình
Chiều sương xứ Huế chút tình chơi vơi
Bao nhiêu ghềnh thác dòng đời
Còn đâu thấy nữa một thời nhớ nhung !
Bao nhiêu ghềnh thác trong đời
Có làm rơi mất nét cười Hương xưa
Tóc huyền dáng nhỏ đong đưa
Chiều sương, ơi, Huế, chiều mưa... nhạt nhòa
bài thơ binladen hay quá, nhẹ nhàng kín đáo....