Trăng Treo - Bạch Sa

Huế Xưa

New member
Ðề: Trăng Treo

Thoáng xưa quen một dáng hình
Chiều sương xứ Huế chút tình chơi vơi
Bao nhiêu ghềnh thác dòng đời
Còn đâu thấy nữa một thời nhớ nhung !

Bao nhiêu ghềnh thác trong đời
Có làm rơi mất nét cười Hương xưa
Tóc huyền dáng nhỏ đong đưa
Chiều sương, ơi, Huế, chiều mưa... nhạt nhòa



bài thơ binladen hay quá, nhẹ nhàng kín đáo....:)
 

binladen

New member
Ðề: Trăng Treo

Chiều mưa xứ Huế nhạt nhoà
Chiều trong Em cũng như là trong ta
Ngày xưa Thiên Mụ Đông Ba
Ta qua bao lối tưởng là trong nhau...
 

bachsa

Moderator
Ðề: Trăng Treo

Thơ của anh Bin đã hay mà lời Huế xưa lại tinh tường quá! Hiểu ý, hiểu ý!:votay Thật đáng phục! Vậy Bạch sa xin được bồi tiếp nhị vị!

Gió vừa loáng thổi nhành cau
Nước vừa tách nhịp nối nhau chập chùng
Nhẹ nhàng đằm thắm ung dung
Huế xưa in lối muôn trùng dấu yêu!
-----------------------------
Xin mời nối nhịp đuôi thơ
Xin mời hạ bút ...à ơ... với mình
Xin mời xứ lạ ....cung nghinh!
Xin mời ai đó! chút tình ngẩn ngơ!
----------------------------
 

Huế Xưa

New member
Ðề: Trăng Treo

Thơ của anh Bin đã hay mà lời Huế xưa lại tinh tường quá! Hiểu ý, hiểu ý!:votay Thật đáng phục! Vậy Bạch sa xin được bồi tiếp nhị vị!

Gió vừa loáng thổi nhành cau
Nước vừa tách nhịp nối nhau chập chùng
Nhẹ nhàng đằm thắm ung dung
Huế xưa in lối muôn trùng dấu yêu!
-----------------------------

-


Ven sông hoa lá dập dìu
Cũng rung rinh quyện dáng kiều thanh tao
Đường xưa lối cũ hôm nào
Còn in sâu đậm ngọt ngào thiết tha



hihihii hong biết làm có đúng hong nữa
 
Sửa lần cuối:

Huế Xưa

New member
Ðề: Trăng Treo

Chiều mưa xứ Huế nhạt nhoà
Chiều trong Em cũng như là trong ta
Ngày xưa Thiên Mụ Đông Ba
Ta qua bao lối tưởng là trong nhau...



Chiều xưa hôm đó có nhau
Đông Ba lối hẹn cùng trao duyên tình
Chia tay ôm bóng nhớ hình
Qua bao lối cũ nghĩ mình sánh vai.


;;)
 
Sửa lần cuối:

Huế Xưa

New member
Ðề: Trăng Treo - Cám ơn em!

Cám ơn em!

Bây giờ em đã ngủ ngon!
Mà sao lưu luyến vẫn còn đâu đây
Gió dìu ru giấc em say
Mang từng hơi thở bỏ đầy bên anh


__________________________________


Em đang say giấc mộng đào
Chợt nghe gió thoảng chạm vào hư không
Môi buồn se chút nhớ mong
Nghiêng vai, ôi, mảnh chăn hồng vuột rơi!...

@};-
 

bachsa

Moderator
Trăng Treo - Cám ơn em!

attachment.php

Cám ơn em!


Cám ơn em đến bên đời
Cho hoa nắng tím một thời yêu thương
Cám ơn em nhé! vô thường
Mông lung một thuở bóng nhường mây qua
Cám ơn em! những bông đùa
Nụ hoa tuyết điểm phơi mùa tâm tư
Cám ơn nhé! bây chừ
Để cho ta biết cái từ hôm nay./.

 

binhminh

New member
Ðề: Trăng Treo

Diễn đàn mình nhiều nhà thơ quá, trừ thơ của Viết Sang ra (đừng chạnh lòng Viết Sang nhá ^^) còn em thấy thơ ai cũng hay hết á.
 

bachsa

Moderator
Trăng Treo - Đêm Xuân

9bzwkzg2fi1jvw37n370.jpg
Đêm xuân

Vườn xuân rảo bước lúc đêm thanh,
Hớn hở quỳnh hoa trổ mấy cành
Cảnh thú người vui niềm tịnh lạc
Bên thềm trăng sáng ngắm mày xanh./.
 

bachsa

Moderator
Trăng Treo - Chốn xưa

Chốn xưa

Chiều xuân bảng lãng dạo trên nương
Văng vẵng bên tai khúc nhạc trường
Nhịp cánh chim trời quen lối cũ
Xa dần bóng khuất dưới triền mương
Nơi đâu bến đỗ xem là thật?
Chốn ấy yên bình ngắm rẫy nương.
Một góc vườn xưa lòng dìu dịu
Núi non hoà tấu nhạc yêu thương.
 

bachsa

Moderator
Trăng Treo - Kỷ niệm

KỶ NIỆM
(Khoán tâm nghịch)
Hữu duyên HẠNH ngộ kiến lương y
Nữ kiệt HỒNG anh đáng kỉnh vì
Y nghiệp THỊ lòng thường cứu chúng
Thanh tâm lộ giáo nhơn vi
Thư hương hạnh gương hiền thục
Lịch lãm BÁC văn hiển đức y
Thiện tín TẶNG người làm kỷ niệm
Tri ân MẾN mộ họa vần thi./.
Bạch Sa kính bút!
 

bachsa

Moderator
Ðề: Trăng Treo - Bổng dưng!

1.jpg

Bổng dưng rơi


Hôm nay Ta có ngờ đâu
Bổng dưng rơi rụng trong bầu vô minh
Đóa hoa Giác Tính vô tình
Rơi trên hiên vắng cho mình ngẩn ngơ
Nên ngồi vác bút trồng thơ
Bỏ quên giây phút đơn sơ sau cùng.​
 

Huế Xưa

New member
Ðề: Trăng Treo - Bổng dưng!

1.jpg

Bổng dưng rơi


Hôm nay Ta có ngờ đâu
Bổng dưng rơi rụng trong bầu vô minh
Đóa hoa Giác Tính vô tình
Rơi trên hiên vắng cho mình ngẩn ngơ
Nên ngồi vác bút trồng thơ
Bỏ quên giây phút đơn sơ sau cùng.​


Bất ngờ ta lại trùng phùng
Nhìn Chàng suy nghĩ lung tung trong đầu
Khi nào trọn vẹn câu trầu
Giấc mơ ta đã ghi sâu đậm lòng
Không còn nữa những chờ mong
Ta Chàng hạnh phúc thong dong một đời!

(phá tí ...hihihi )
 

QDP

New member
Bao lần hạnh phúc nổi trôi
Một bên trăng khuyết chân trời xa xăm!!!
Tát sầu cạn... bỏ oán căm
Mơ chi hạnh phúc, trầm ngâm cuộc tình
Hành trang trọn kiếp cho mình
Trang thơ góp nhặt... thâm tình yêu thương.

QPD


 
Sửa lần cuối:

Kiều Dương

New member
Xin tiếp vần cùng bạn nhé!

Ai về bên ấy sông Tương

Cho tôi gởi chút vấn vương tơ lòng
Còn ai thưởng nguyệt bên sông
Cho tôi gởi chiếc nâu sồng ngày xưa
Còn ai dãi nắng dầm mưa
Xin cùng tôi ngắm sao thưa trên trời
Cùng ai đàm luận ... Không lời!!!
Vầng trăng nghiêng bóng ... Ai người ... Nhớ ai ...?!!!
 

QDP

New member
Xin tiếp vần cùng bạn nhé!

Ai về bên ấy sông Tương

Cho tôi gởi chút vấn vương tơ lòng
Còn ai thưởng nguyệt bên sông
Cho tôi gởi chiếc nâu sồng ngày xưa
Còn ai dãi nắng dầm mưa
Xin cùng tôi ngắm sao thưa trên trời
Cùng ai đàm luận ... Không lời!!!
Vầng trăng nghiêng bóng ... Ai người ... Nhớ ai ...?!!!

Khua con nước, bóng chia hai

Ai xa bến đỗ... ai hoài cố nhân

Mưa tuông nước bạc trắng ngần

Tình sầu đơn lẻ... trần gian đổi màu

Khúc buồn gợi nhớ canh thâu

Sóng xô bờ cát... biển sầu trong đêm...!


QPD

 

Kiều Dương

New member
Tiếp dòng ...

Hương yêu lan tỏa nỗi niềm
Bờ dương sóng lượn, tình thêm nặng tình
Ai về bên ấy lặng thinh
Cho trăng ngơ ngẩn, cho mình nhớ ai
Giọt buồn nhỏ lệ sương mai
Vườn trăng một bóng ta hoài cố nhân ...
 

QDP

New member
Bổng dưng rơi

Hôm nay Ta có ngờ đâu
Bổng dưng rơi rụng trong bầu vô minh
Đóa hoa Giác Tính vô tình
Rơi trên hiên vắng cho mình ngẩn ngơ
Nên ngồi vác bút trồng thơ
Bỏ quên giây phút đơn sơ sau cùng.

BACH SA

Bất ngờ ta lại trùng phùng
Nhìn Chàng suy nghĩ lung tung trong đầu
Khi nào trọn vẹn câu trầu
Giấc mơ ta đã ghi sâu đậm lòng
Không còn nữa những chờ mong
Ta Chàng hạnh phúc thong dong một đời!

HUẾ XƯA

Bao lần hạnh phúc nổi trôi
Một bên trăng khuyết chân trời xa xăm!!!
Tát sầu cạn... bỏ oán căm
Mơ chi hạnh phúc, trầm ngâm cuộc tình
Hành trang trọn kiếp cho mình
Trang thơ góp nhặt... thâm tình yêu thương.

QPD

Ai về bên ấy sông Tương
Cho tôi gởi chút vấn vương tơ lòng
Còn ai thưởng nguyệt bên sông
Cho tôi gởi chiếc nâu sồng ngày xưa
Còn ai dãi nắng dầm mưa
Xin cùng tôi ngắm sao thưa trên trời
Cùng ai đàm luận ... Không lời!!!
Vầng trăng nghiêng bóng ... Ai người ... Nhớ ai ...?!!!

KIỀU DƯƠNG

Khua con nước, bóng chia hai
Ai xa bến đỗ... ai hoài cố nhân
Mưa tuông nước bạc trắng ngần

Tình sầu đơn lẻ... trần gian đổi màu
Khúc buồn gợi nhớ canh thâu
Sóng xô bờ cát... biển sầu trong đêm...!

QPD

Hương yêu lan tỏa nỗi niềm
Bờ dương sóng lượn, tình thêm nặng tình
Ai về bên ấy lặng thinh
Cho trăng ngơ ngẩn, cho mình nhớ ai
Giọt buồn nhỏ lệ sương mai
Vườn trăng một bóng ta hoài cố nhân ...

KIỀU DƯƠNG



Ngổn ngang nỗi nhớ tím dần

Tưởng rằng quên lãng... gối chăn ấm nồng
Trần thân ngọc, tối mênh mông
Cô đơn gọi bạn cửa lòng nhiễu nhương
Mong tìm giấc mộng vô thường
Xóa sầu kiếp nợ... như dường hư vô !!!

QPD


 

bachsa

Moderator
Bổng dưng rơi

Hôm nay Ta có ngờ đâu
Bổng dưng rơi rụng trong bầu vô minh
Đóa hoa Giác Tính vô tình
Rơi trên hiên vắng cho mình ngẩn ngơ
Nên ngồi vác bút trồng thơ
Bỏ quên giây phút đơn sơ sau cùng.

Bạch Sa

Bất ngờ ta lại trùng phùng
Nhìn Chàng suy nghĩ lung tung trong đầu
Khi nào trọn vẹn câu trầu
Giấc mơ ta đã ghi sâu đậm lòng
Không còn nữa những chờ mong
Ta Chàng hạnh phúc thong dong một đời!

HUẾ XƯA

Bao lần hạnh phúc nổi trôi
Một bên trăng khuyết chân trời xa xăm!!!
Tát sầu cạn... bỏ oán căm
Mơ chi hạnh phúc, trầm ngâm cuộc tình
Hành trang trọn kiếp cho mình
Trang thơ góp nhặt... thâm tình yêu thương.

QPD

Ai về bên ấy sông Tương
Cho tôi gởi chút vấn vương tơ lòng
Còn ai thưởng nguyệt bên sông
Cho tôi gởi chiếc nâu sồng ngày xưa
Còn ai dãi nắng dầm mưa
Xin cùng tôi ngắm sao thưa trên trời
Cùng ai đàm luận ... Không lời!!!
Vầng trăng nghiêng bóng ... Ai người ... Nhớ ai ...?!!!

KIỀU DƯƠNG

Khua con nước, bóng chia hai
Ai xa bến đỗ... ai hoài cố nhân
Mưa tuông nước bạc trắng ngần

Tình sầu đơn lẻ... trần gian đổi màu
Khúc buồn gợi nhớ canh thâu
Sóng xô bờ cát... biển sầu trong đêm...!

QPD

Hương yêu lan tỏa nỗi niềm
Bờ dương sóng lượn, tình thêm nặng tình
Ai về bên ấy lặng thinh
Cho trăng ngơ ngẩn, cho mình nhớ ai
Giọt buồn nhỏ lệ sương mai
Vườn trăng một bóng ta hoài cố nhân ...

KIỀU DƯƠNG



Ngổn ngang nỗi nhớ tím dần

Tưởng rằng quên lãng... gối chăn ấm nồng
Trần thân ngọc, tối mênh mông
Cô đơn gọi bạn cửa lòng nhiễu nhương
Mong tìm giấc mộng vô thường
Xóa sầu kiếp nợ... như dường hư vô !!!

QPD

Đời là một giấc chiêm bao
Thời gian dòng nước trôi vào lãng quên
Muôn vàn nỗi nhớ không tên
Vui thì để lại buồn nên bỏ dần
Lững lờ nhịp sóng phân vân
Phải chăng duyên số có lần nợ nhau!?

Bạch Sa
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
C [Sự kiện] Việt Nam sắp đón 'siêu trăng' Tin tức 24h 0
rcp [Việt Nam] Bắt được cá mặt trăng Tin tức 24h 0
dulichtrangmat Vai trò của tuần trăng mật VĂN HÓA ĐÓ ĐÂY! 4
BNN Ông Trăng xuống chơi (Phạm Duy) 1974 Quà tặng Âm nhạc 1
rcp [Ảnh nghệ thuật] Thú vị bộ ảnh “ánh trăng” Ảnh của n/t nhiếp ảnh 0
NgocLyKim [Thơ văn] Trăng Thượng tuần Văn nghệ Đà Nẵng 0
NgocLyKim [Thơ văn] Thơ : Trăng...và Xuân ơi ! Văn nghệ Đà Nẵng 0
binho243 Đêm nay có 'trăng xanh' Tin tức 24h 0
Viết Sang Twilight New Moon – Trăng Non [2009 | CAM | Sub Việt] Rạp chiếu phim 0
naughtyboy77621 "Đêm hội trăng rằm 2009" cùng trẻ em Nhà tình thương số 4 Hình ảnh hoạt động 1
naughtyboy77621 "Đêm hội trăng rằm" 2009 cùng Fire Club Kế hoạch hoạt động 1
nhocty Ánh trăng trẻ thơ - Thùy Chi ft. M4U và Những Người Bạn Nhạc trẻ 2
quoc_nguyen Album Nữa Vầng Trăng 2009_Mr Đàm Nhạc trẻ 0
big_boy5189 FC và đêm hội trăng rằm tại làng Hòa Bình Hình ảnh hoạt động 1
H Cà phê MẶT TRĂNG XANH Cà phê - ẩm thực 0
H Cần mua thùng rác nhựa treo đôi composite 80 lít tại Quảng Bình Du lịch - Mua sắm 0
C [Xã hội] Đọc nhầm tin nhắn, treo cổ tự vẫn Tin tức 24h 2
C [Xã hội] Bức xúc về tái định cư, dự án treo, ô nhiễm môi trường Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Bất cập làng đại học Đà Nẵng “treo” hơn 15 năm Tin tức 24h 3
C [Kinh tế] Thị trường “ấm” dần với cầu Rồng và cáp treo Tin tức 24h 2
C [Kinh tế] Thị trường “ấm” dần với cầu Rồng và cáp treo Tin tức 24h 0
C [Du lịch] Cáp treo Đà Nẵng đạt kỷ lục Guinness Tin tức 24h 0
BNN [Quảng cáo] Thẻ treo cửa - Cách quảng cáo tiết kiệm mà hiệu quả Quảng bá thương hiệu 0
T [Quy hoạch] Phản Ánh Của Dư Luận Về Dự Án Treo Làng Đại Học Đà Nẵng Dự án Đà Nẵng 0
T [Quy hoạch] Giải Pháp Của Ông Nguyễn Bá Thanh(Bí Thư TP.Đà Nẵng) Cho Dự Án Treo Tại Đà Nẵng Dự án Đà Nẵng 0
T [Quy hoạch] Giải Pháp Cho Quy Hoạch Treo, Dự Án Treo Dự án Đà Nẵng 0
T [Quy hoạch] Dân điêu đứng vì dự án… "treo" (!?) Dự án Đà Nẵng 0
BNN [Tin tức] Làng đại học “treo” suốt 15 năm Dự án Đà Nẵng 2
T [Quy hoạch] Kiến Nghị Dự Án Quy Hoạch Treo Làng Đại Học Đà Nẵng Gây Nhiều Khó Khăn Cho Dân Dự án Đà Nẵng 3
BNN [Giáo dục] 15 năm dân “treo” cùng dự án Tin tức 24h 0
rcp Trò 'treo status kiếm tiền' lan rộng trên Facebook Thủ thuật - Mẹo vặt 0
T Dự án Làng Đại Học Đà Nẵng - quy hoạch treo lâu năm gây nhiều bức xúc cho đời số NHỊP SỐNG ĐÀ THÀNH 0
BNN [Du lịch] Đà Nẵng: Bà Nà sẽ có thêm tuyến cáp treo phá kỷ lục Tin tức 24h 0
T Người dân treo biển ‘cấm đánh bắt cá’… giữa đường Tin tức 24h 0
BNN [Kinh tế] Đà Nẵng sẽ có thêm một tuyến cáp treo kỷ lục lên Bà Nà Tin tức 24h 0
BNN [Ca khúc] Cáp treo Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng) Văn nghệ Đà Nẵng 5
Bún_mắm Kiến nghị xử lý hàng loạt dự án du lịch “treo” Viết về Đà Nẵng 0
ritter_bin [Coding] Treo nick yahoo 24/24 vẫn đọc đc tin nhắn Mã nguồn mở 0
ritter_bin Đồng hồ treo tường tuyệt đẹp từ đĩa ăn Tin tức 24h 0
mrc Tuyến cáp treo Bà Nà lập hai kỷ lục thế giới Tin tức 24h 1
rcp Đuôi bò hầm bạch quả và khoai sọ Hướng dẫn Nấu Ăn 0
C [Khu du lịch] Dự án Khách sạn Bạch Đằng Dự án Đà Nẵng 0
C [Đà Nẵng] đường hoa xuân bạch đằng 2013 chính thức khai mạc Tin tức 24h 0
BNN [Sản Phẩm] Yến sào BẠCH YẾN VIESKY COMPANY 0
BNN Từ đường Bạch Đằng tới sông Cổ Cò Danh lam - Thắng cảnh 0
BNN [Khu dịch vụ] Bạch Đằng Hotel Complex Dự án Đà Nẵng 2
BNN [Khu dịch vụ] Dự án khách sạn BRILLIANT - 164 Bạch Đằng, Đà Nẵng Dự án Đà Nẵng 36
BNN [Phóng sự] Bạch Đằng ngày nay - "xương sống" của Tourane thuở xưa Viết về Đà Nẵng 0
Y [Đà Nẵng] Chuyện bà Tây... nhặt phân trên đường Bạch Đằng Đà Nẵng Tin tức 24h 5
binho243 Bạch Dương Cafe - 250 Hàn Thuyên, Q.Hải Châu, Đà Nẵng Cà phê - ẩm thực 3

Similar threads

Top