BNN
Hỏa Sơn
Thôi rồi chim ơi!
Những người đam mê chơi chim cảnh tại Đà Nẵng đang đau đầu với nạn trộm chim hoành hành dữ dội. Có những chú chim quý trị giá hàng trăm triệu đồng đã bị trộm lấy đi giữa thanh thiên bạch nhật. Và, chủ chim chỉ còn nước ôm tiền đi chuộc và ăn nói phải từ tốn, bằng không...
Trộm chim theo hợp đồng
Vừa ngủ trưa dậy, anh Trương Công Hải (trú nhà số 71-Trần Văn Ơn, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) sững sờ khi phát hiện chú chích chòe quý giá của mình đã bị trộm đột nhập lấy mất. Mặc dù đã khóa cổng, tường rào cao và để chim trong lưới sắt, song trộm vẫn đột nhập, rạch lưới sắt và bắt mất chim quý. Chú chích chòe này anh Hải đã nuôi suốt 3 năm nay, chăm chút cho nó từng ly từng tý và coi nó như người bạn không thể thiếu. Những ai đam mê chim cảnh sẽ hiểu được công sức chủ chim phải bỏ ra thế nào. Anh Hải tâm sự, chú chích chòe đó giá chỉ 3-4 triệu đồng, nhưng tiền không tiếc mà tiếc công chăm bẵm, nuôi nấng. Mất cái xe máy còn mua lại cái xe khác như cũ chứ mất chú chim quý từng gắn bó với mình thì tìm mua không ra. Mà có nuôi con khác thì chắc gì nó đạt chuẩn, ưng ý như con mình có. Trong chiếc lồng của anh Hải bị mất trộm còn có thêm một chú chào mào nữa, nhưng trộm... chừa lại. Anh Hải giải thích, vì “mối” của trộm không có nhu cầu về chào mào. Tức là những tên trộm này chuyên trộm theo “đơn đặt hàng” của khách.
Trường hợp mất chim cảnh của anh Nguyễn Thành Long (trú nhà 130/7-Phan Văn Định, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, lúc gia đình đang ngồi ăn cơm. Lúc đó giữa trưa, một tên trộm ngang nhiên mở cửa cổng vào, cả nhà cứ tưởng khách. Đột nhiên hắn tháo hai lồng chim (1 cặp họa mi) rồi vùng chạy ra đường, có một kẻ khác đã nổ máy xe chờ sẵn và tẩu thoát. Sự việc diễn ra chóng vánh, bất ngờ làm anh Long không kịp trở tay. Cặp họa mi này được anh Long mua về với giá 8 triệu đồng.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Anh Hải bên chiếc lồng chim giờ chỉ còn mỗi chú chào mào (chú chích chòe đã bị lấy trộm).
</td></tr></tbody></table> Anh Võ Anh Tuấn - Chủ quán cà-phê Chim số 49-Lý Thường Kiệt cho biết, hiện nay nạn trộm chim đang hoành hành dữ dội tại Đà Nẵng. Hàng chục người nuôi chim cảnh thường xuyên mang chim tới quán của anh để “giao lưu” mỗi sáng đã than vãn việc họ bị trộm, thậm chí cướp chim giữa ban ngày. Anh Tuấn là một “cao thủ” chơi chim ở Đà Nẵng đã được cấp bằng “nghệ nhân chim”, hiện đang sở hữu một dàn chim trị giá hơn 1 tỷ đồng, nên anh hiểu khá rõ mánh khóe, đường đi của chim trộm. “Khi giới chơi chim mang chim cảnh tới các quán cà-phê giao lưu hoặc mang đi thi, một ai đó kết con chim của bạn, hỏi mua bạn không bán, lập tức họ sẽ liên hệ “đặt hàng” với các tên trộm chim chuyên nghiệp. Những tên trộm này sẽ ăn dầm nằm dề ở các quán nước gần nhà bạn, theo dõi nhất cử nhất động của bạn và chỉ cần một chút sơ hở là ra tay ngay lập tức. Nó trộm, nó chủ động rình, còn bạn dù có tỉnh táo tới đâu thì trong một tháng, vài tháng rồi cũng có lúc sơ hở, vậy là mất chim” - anh Tuấn nói.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Chú vẹt đuôi dài Nam Mỹ của anh Tuấn có giá 96 triệu đồng.
</td></tr></tbody></table> Chuộc chim cũng khổ
Chim chào mào đang được dân chơi chim ở Đà Nẵng chuộng nhất, vì thế loài chim này đang bị bọn trộm “tập kích” nhiều nhất. Thông thường chúng sẽ trộm theo “đơn đặt hàng”, nhưng những lúc chưa có đơn hàng thì chúng cũng đi trộm rồi đem bán cho các cửa hàng chim cảnh. Mỗi con chào mào thường thường có giá 3-4 triệu đồng, chúng chỉ bán lại với giá 1-2 triệu đồng. Khi mất chim, việc đầu tiên là các chủ chim phải đi lùng sục các địa điểm để chuộc chim. Anh Trương Công Hải kể, buổi trưa mất chim, buổi xế chiều khi đi làm về, anh ghé một điểm bán chim trên đường Điện Biên Phủ và phát hiện ngay chú chích chòe của mình “ngồi” ở đó. Anh Hải bảo, dù mình chuộc chim thì cũng phải ăn nói đường hoàng, chứ chỉ cần nói khó chịu, bảo chim của mình mất, rồi ép giá... là dễ bị “choảng” như chơi.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Không ít chủ chim đang đau đầu với vấn nạn “chim tặc”.
</td></tr></tbody></table> Tuy vậy, cũng có trường hợp chủ chim tỏ ra “cứng rắn” và đã lấy được cặp chim quý về mà không mất một đồng nào. Đó là trường hợp của anh Minh - chủ một quán cà-phê trên đường Cô Giang. Anh Minh có cặp sơn ca đột biến màu trắng (vì sơn ca thường màu xám) có giá khoảng 100 triệu đồng. Tên trộm đã theo dõi “lịch” của anh cả tháng trời trước khi ra tay. Khi quan sát anh vừa chạy xe máy ra tới ngã tư gần nhà, nó liền đi vào nhà nói với nhân viên bán cà-phê rằng anh Minh bảo mang cặp sơn ca đi cho anh. Nhân viên không đề phòng liền lên gác lấy cặp sơn ca mang xuống và tên trộm từ tốn tiếp nhận rồi bình thản phóng xe đi mất hút. Sau khoảng 4 tháng lùng tìm, cuối cùng anh Minh cũng tìm thấy cặp sơn ca của mình tại một địa điểm trên đường Điện Biên Phủ và đã lấy mang về. Chủ quán lúc đó cho biết đã mua lại cặp chim này của một thanh niên với giá hơn 20 triệu đồng, đang chờ bán đi tỉnh khác mà kiếm chưa ra mối.
Anh Đỗ Anh Tuấn cho biết, thường những chú chim vài ba triệu đồng trộm xong có thể bán được trong thành phố, còn những chú chim đắt, trị giá hàng trăm triệu đồng thì phải tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Lý do vì những chú chim đắt giá ở Đà Nẵng, chủ nhân là ai thì giới chơi chim đều biết rõ. Cũng theo anh Tuấn, khi mất chim thì chủ chim thường dò la các mối quan hệ để chuộc chim chứ ít khi báo CA. Bởi vì mất đồ vật khác còn nhận dạng được chứ mất chim quý, để chứng minh đặc điểm nhận dạng rất khó. Hơn nữa, giới chơi chim cảnh đam mê thì sẵn sàng bỏ tiền mua chim giá cao, còn khi xem là tài sản mất trộm để định giá trước pháp luật cũng rất khó. Trường hợp của anh Hiền “lào”, một doanh nhân ở đường Hùng Vương bị mất cặp chào mào đầu trắng trị giá 300 triệu đồng đã may mắn chuộc được lại với giá 40 triệu đồng ngay tại Đà Nẵng.
Anh Tuấn cho biết, hiện anh đang sở hữu cặp vẹt đuôi dài Nam Mỹ có giá 200 triệu đồng, một số chú vẹt xám Châu Phi nhập từ Thái Lan về có giá gần 100 triệu đồng/con. Những chú vẹt này có thể làm toán, nhận diện màu sắc, nhảy múa theo nhạc. Hiện ở Đà Nẵng chỉ có vài con như thế, vì vậy để chống “chim tặc”, anh đã làm hẳn một cái nhà để cho chim ở vào buổi tối, khóa cẩn thận và có nhân viên ngủ ngay trước cửa để canh gác.
Trộm chim quý đang là vấn nạn và giới chơi chim cảnh chỉ có cách duy nhất là cảnh giác.
Hải Hậu