Tàu lạ, người không lạ

binho243

New member
TT&VH) - Tối qua, tôi vào google tìm từ khóa “tàu lạ”, có ngay 19 triệu 600 nghìn kết quả trong 0,07 giây. Bỗng nhớ, ngoài tàu lạ, ở nước ta, thường xuyên phải đối mặt với những sự lạ mà ít nước nào gặp phải. Có những điều lạ xuất phát từ bên ngoài là cái hay cái đẹp đáng để học hỏi, nhưng có những điều là khiến mới nghe đến phải ghê tởm, cảnh giác. Chỉ xin điểm qua một số sự lạ từ những năm đầu của thập niên trước trở lại đây.

Có một thời, nhiều nơi người nông dân nước ta đào rễ hồi, vặt râu ngô non, thu gom bán cho các thương lái xuất ra nước ngoài. Đấy là sự lạ bởi không ai biết họ mua những cái đó để làm gì, nhưng họ trả giá cao, chỉ bộ râu ngô mới nhú có giá bằng cả bắp ngô cho thu hoạch. Thế là nông dân ta bán. Kết quả, nhiều nơi sản lượng ngô tụt giảm, thiếu thức ăn chăn nuôi. Vậy là thức ăn và thịt gia súc gia cầm của nước láng giềng tha hồ tuồn vào nước ta.


Sau rễ hồi, râu ngô non là những móng trâu bò, thịt mèo, thớt nghiến, gỗ sưa, ốc bươu vàng... Họ thu mua toàn những thứ lạ. Không lâu sau người dân và các cơ quan chức năng của ta phải “đau đầu” đối phó với “sưa tặc”, với nạn chuột đồng và ốc bươu vàng phá hoại...



raungo.jpg

Râu ngô non từng được các thương lái thu mua và xuất ra nước ngoài.
Nguồn: Internet





Gần hơn, năm 2007 các thương lái nước ngoài “thu mua phế liệu” cả cáp quang viễn thông trên biển của ta với giá cao. Đấy lại là một sự lạ. Không ai hiểu họ mua để làm gì, bởi loại cáp quang này có lõi thủy tinh chứ không phải lõi kim loại. Kết quả, hàng chục km cáp quang viễn thông nối Việt Nam với thế giới bị cắt trộm, thiệt hại hàng chục triệu đô la.



Còn một sự lạ gần đây hơn nữa, mà có lẽ không nhiều người biết. Đó là đầu tháng 5, báo chí liên tục đưa tin về loại chó lạ tấn công người và gia súc ở Lào Cai. Loài chó lạ có hình dáng thân thon dài, tai nhọn, mắt đỏ, màu lông đốm trắng, khoang đen trắng hoặc vằn vàng. Chúng thường đi lang thang vào các thôn, bản, hung dữ, tranh cướp thức ăn với chó nhà và thường xuyên tấn công các vật nuôi như gà, lợn, bê, ngựa... Khi thấy người chúng thường bất ngờ tấn công, nhất là khi bị xua đuổi.



Loại chó lạ này thường chỉ xuất hiện ở các huyện giáp biên giới như Mường Khương, Si Ma Cai. Có đồng nghiệp làm báo “nằm vùng” tại Lào Cai, tôi liền gọi lên nhờ anh viết một bài điều tra tỉ mỉ về nguồn gốc loại chó này, anh bảo: “Vì không có chứng cớ nên phải gọi là “chó lạ” thôi. Chứ dân ở đây ai cũng biết loại chó này là từ đâu đến".



Điều lạ nguy hiểm này cần phải được ngăn chặn ngay lập tức. Với những con chó lạ, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng và nhân dân dân các xã thuộc huyện Mường Khương và huyện Si Ma Cai đã giết và tiêu hủy 22 cá thể, trả lại sự bình yên cho bản làng.



Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là “tàu lạ”, trước đây, tàu của ngư dân nước ta bị lén lút tấn công trên biển, bị bắt giữ đòi tiền chuộc, chúng ta còn gọi những con tàu đó là “tàu lạ”. Nhưng sự việc ngày 26/5, ba tàu hải giám của Trung Quốc táo tợn xâm nhập trái phép lãnh hải nước ta, phá hoại tài sản của tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, chúng ta có thể gọi đích danh “tàu lạ” đó là tàu Trung Quốc. Những hành động xâm nhập, phá hoại kia được gọi chính xác là “táo tợn”, “ngang ngược”. Ở đây, cái sự lạ đã ngày càng công khai, trắng trợn và thách thức.



Điều lạ nguy hiểm này cũng cần phải được ngăn chặn ngay lập tức.



Khi biển đảo quê hương đang đứng trước mối họa ăn cướp rình rập, ngay lúc này, chúng ta cần sự đồng tâm hiệp lực, cần tình yêu nước trong trái tim tất cả những người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng ta tin rằng, “làn sóng” yêu nước ấy dư sức nhấn chìm bất cứ con “tàu lạ” nào âm mưu xâm phạm nước ta.

Mạnh Cường
 

mulove

New member
" Đất nước hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẵn không thể yên lòng
Khi lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không?
Nếu tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long Quân cha nay chưa thấy về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi."


Cái này sưu tầm được đăng lên đây thôi
 

golmartdn

New member
KÊU GỌI TUẦN HÀNH ÔN HÒA PHẢN ĐỐI TRƯỚC ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI HÀ NỘI VÀ LÃNH SỰ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cuộc tuần hành diễn ra vào mục đích phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt gây hấn , yêu cầu nhà nước Trung Quốc bồi thường thiệt hại và vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam :
Thời Gian 8h sáng ngày 5/6/2011 tại cả hai địa điểm:
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội: 46 Phố Hoàng Diệu.
Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM: 39 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1. xin mọi người gửi giúp để chống lại sự xâm lược của TQ.



TP HÀ NỘI

Thưa tất cả các bạn!
Về cuộc tuần hành vào chủ nhật tới sẽ không có ai lãnh đạo như lời kêu gọi đã đưa ra. Tôi lập pic này với đề xuất địa điểm tụ họp trước khi tuần hành.
Tại Hà Nội, chúng ta sẽ tập hợp tại các địa điểm sau trước khi tiến về ĐSQ Trung Quốc:
1. Tại cổng trường đại học Giao Thông vận tải, đi vòng qua đường Láng đến Ngoại Thương, qua Nguyễn Chí Thanh, vòng qua đh Luật, Hành Chính. Sau đó chúng ta sẽ đi lên Kim Mã, đến N.Thái Học và tiến về Hoàng Diệu. Đường về sẽ là Điện Biên Phủ, Hùng Vương,Thuỵ Khuê, Hoàng Quốc Việt và nếu thích ta tiến ra Mỹ Đình cho nó máu.
2. Tại cổng đại học Bách Khoa, đi vòng qua ĐH Kinh Tế QD, Đại La, ra Giải Phóng đi lên Lê Duẩn, Yết Kiêu, Phan Bội Châu ( Trừ đoạn ngược chiều :d) lên ĐBP và tiến thắng
lán thằng Tàu ( Ta cho ở đợ, em chém tý). Đường về, ĐBP lên Hàng Bông, Hồ Gươm ( Lượn vòng cho người nước ngoài nó sợ ^^), Bà Triệu rồi đường ai nấy đi.hi
3. Tại cổng ĐH Kiến Trúc, lên Tây Sơn, Tôn Đức Thắng và Hoàng Diệu. Đường về sẽ là Trần Phú, Sơn Tây, Giảng Võ, Láng Hạ, đường Láng,...
Cuối buổi tuỳ tình hình anh em có thể cùng hướng về Mỹ Đình. Lưu ý là khi đi qua các điểm đông người mọi người hãy kêu gọi để thêm đông vui. Nhớ mặc áo sắc đỏ, mang cờ tổ quốc nhé,...và đặc biệt không được lạng lách, vượt nhau,...

Hãy kêu gọi bạn bè và người thân tuần hành vì Tổ Quốc.
Hãy thông báo cho mọi người nhé.
Mọi người có ý kiến thì anh em thảo luận thêm.
Cuối cùng ai tham gia có thể nêu rõ họ tên, nơi học tập công tác,...để tiện liên lạc và cho nó khí thế nhé!
Đúng 7h30 chúng ta sẽ xuất phát tại các địa điểm nói trên.
Thân gửi các bạn!
Lưu ý, ai có xe máy nhớ mang 2 mũ cho người không có xe ngồi cùng. Còn ai đi xe của Bộ thì cố gắng đến Hoàng Diệu đúng giờ nha. Hi vọng mượn được xe đi.

TP. HỒ CHÍ MINH
Ở TPHCM Chúng ta sẽ tập trung vào lúc 7h30 ngày 5/6/2011 tại công viên 30/4 (kế bên nhà văn hóa thanh niên ), sau khi đủ lực lượng thì tiến hành Diễu hành , khi đi các bạn nếu có thể hãy mang theo khẩu hiệu chuẩn bị sẵn , cờ đỏ sao vàng để giảm tội khi bị tóm
biggrin.gif
, bạn nào có Loa Đài thì đưa đi , nhớ chép mấy bài nhạc cách mạng bật cho nó khí thế


NÀO ANH EM, BA MŨI HÃY TIẾN THẲNG VÀO SÀO HUYỆT BÈ LŨ XÂM LƯỢC!
 

dana82

New member
Nếu ở Thành phố Đà Nẵng, miền Trung thì tới chỗ nào đây?
 

BNN

Hỏa Sơn
Mới nhận được cái tin nhắn "vui" này từ bạn chat:

DinhVan Khang: Theo các nhà nghiên cứu, ít năm nữa khi muốn đi tắm biển người Việt Nam sẽ phải xin visa Trung Quốc!!!!

Nghe mà đau!

Còn tuần hành thì các bạn coi chừng, mấy bác "nhớn" ở ta "cấm" đấy nhé. Các bạn không có quyền ...yêu nước đâu ~X(!
 

minhphuc

New member
Trong khi đó, Canaan Tourist, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh du lịch đã công bố trên trang chủ của mình việc chấm dứt các tour đến Trung Quốc. Doanh nghiệp này khẳng định sẽ chỉ nối lại tour này khi Trung Quốc chấm dứt sự ngang ngược của mình trên biển đông. “Tuy rằng đó không phải là hành động của tất cả người dân Trung Quốc, nhưng để nêu cao tinh thần của người yêu nước, CANA tạm ngưng tất cả các tour đi Trung Quốc và tháo gỡ các thông tin du lịch Trung Quốc ra khỏi trang web”, thông báo của CANA viết. Doanh nghiệp này cũng đã đưa ra lời xin lỗi tới các đối tác và khẳng định họ là những đối tác tuyệt vời. Tuy nhiên, CANA cho rằng, họ cần thiết phải tạm ngừng giao dịch trong thời điểm này.


cana.jpg

(from Internet)

-----------------------------------------------
Mình ủng hộ công ty này, ít nhất cũng như thế chứ!

Nước Việt Nam nhỏ nhưng người Việt Nam không "nhỏ".
 

golmartdn

New member
Đất Việt là do người Việt quản lí,Nếu có xảy ra chiến tranh Gol xin tình nguyện là ..Đại tướng dẫn quân ra trận chinh phạt bọn tàu khựa.


Chém chết cha bọn tàu khựa
:-cn:-cn:-cn:-cn:-cn:-cn:-cn:-cn:-cnCầu trời cho sống thần và động đất nhấn chìm bọn chúng đi
 

khuy87

Businessmen Group
Mọi người hãy bình tĩnh, dù gì thì chúng ta cũng là anh em láng giềng lâu năm kia mà. Giận quá mất khôn bi giờ. Giờ ngừoi việt nam toàn dân thành phố. Chạy 5KM còn thở bằng lỗ tai thì lấy ai ra quýnh Trung Quốc. Ngay từ ngày mai, àhh không ngày hôm ni phải bắt đầu tập thế dục thế thao, tập tạ, tập võ ... nói chung tập những gì tốt cho cơ thế để chuẩn bị có biến là cầm súng nhé mấy anh chị em. Làm việc nhỏ nhỏ: " người việt nam dùng hàng việt nam chất lượng cao" trước đã. Mọi người nhé!!!!!(*)
 

minhphuc

New member
Cuộc đối thoại trước Lãnh sự quán Trung Quốcvà trong trụ sở thành đoàn TNCS TP Số 1 Phạm Ngọc Thạch.


Đêm qua tôi bay chuyến cuối cùng từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Các Anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Hiếu Đằng hẹn “Sáng 5-6-20011 ở Sài Gòn”. 6g 30 sáng 5-6: Người đến sớm nhất là anh A. Menras, tên Việt là Hồ Cương Quyết, người Pháp quốc tịch Việt. Hơn 30 năm trước, Menras đã treo cờ mặt trận trên tượng đài Thủy Quân Lục Chiến trước Hạ nghị viên Sài Gòn và giờ này đang ngồi cặm cụi viết biểu ngữ “ Hòa bình và công lý cho Hoàng Sa- Trường Sa & biển Đông”. Lần lượt các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Công Giàu, Lê Hiều Đằng, Nguyễn Quốc Thái và Giáo sư sử học ngoài 90 tuổi Nguyễn Đình Đầu, quần áo chỉnh tề, cùng có mặt. Hai chiếc taxi ra Nhà thờ Đức Bà, đồng hồ chỉ 8 giờ kém 15 phút.

Đối thoại trước lãnh sự quán Trung Quốc

Chúng tôi nhập vào một nhóm người trẻ đến sát Lãnh sự quán Trung Quốc xế bên Nhà Văn Hóa Thanh Niên số 4 Phạm Ngọc Thạch. Khu vực tràn ngập chốt chăn và cảnh sát chìm thường phục nhưng dễ nhận họ ra bằng máy bộ đàm. Nhiếu người thường phục đưa máy ảnh, điện thoại di động lên chỉa về phía chúng tôi. Cuộc đối thoại bắt đầu. Một chiếc áo thường phục hung hăng nhất: “Đề nghị giải tán, hoạt động phải có luật pháp”. Anh Cao Lập, cựu tù Côn Đảo vốn nóng tính, hét to: “Pháp luật là để bảo vệ người dân và bảo vệ đất nước không phải để bảo vệ bọn Trung Quốc!”. Tiếng vỗ tay ầm ĩ. Một người mặc thường phục khác tiến về anh Lê Hiếu Đằng [Cựu Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc TP], anh Đằng chỉ mặt quát: “Anh đứng về phía nào, Việt Nam hay Trung Quốc?”. Người mặc thường phục phải lùi lại. Anh Huỳnh Tấn Mẫm và tôi băng qua đường sang phía Nhà Văn Hóa Thanh Niên quan sát.

Trụ sở của Đoàn thanh niên Cộng sản kéo cổng, vắng tanh, trừ những nhân viên an ninh. Trên sân thượng, Camera chỉa xuống thu toàn cảnh. Một người còn trẻ tiến đến nói: “Chú Quân, chú Mẫm, khuyên dùm anh em, bày tỏ thế là được rồi, giải tán đi…”. Đấy là một cán bộ thành đoàn tôi không biết tên, anh Huỳnh Tấn Mẫm nói: “Được là sao? lẽ ra Thành đoàn phải tổ chức cho thanh niên, Thành đoàn không dám thì thanh niên họ phải tự làm thôi!”. Bên kia đường, các anh Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập, A. Menras dương cao các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Một vài người lăm lăm dùi cui tiến đến chỉ vào mặt anh Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn, Mẫm: “Đề nghị các chú giải tán!”. Anh Lê Hiếu Đằng nói: “Hãy để cái dùi cui vào mặt bọn Trung Quốc. ”. Chắc họ còn trẻ không biết, nhưng camera trên Nhà Văn Hóa Thanh Niên đã biết và báo cho ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành phố. Một cán bộ Thành đoàn ra, nói: “Anh Ba Đua mời các anh vào nói chuyện”. Anh Lê Hiếu Đằng khoát tay: “Chúng tôi không có chuyện gì để nói?”. Ba mươi phút sau, đích thân ông Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài xuất hiện, bắt tay và đề nghị chúng tôi vào trụ sở thành đoàn số 1 Phạm Ngọc Thạch để tiếp chuyện. Sau vài phút hội ý anh Lê Công Giàu , Huỳnh Tấn Mẫm ,Lê Hiếu Đằng , Cao Lập… đồng ý vào.

Cuộc đối thoại trong trụ sở Thành đoàn TNCS TP
Những nhân vật trụ cột của Thành ủy: Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thị Quyết Tâm… có mặt đủ. Thái độ của ông Nguyễn Văn Đua và các thành viên được ghi nhận là nhã nhặn. Ông Nguyễn Chơn Trung [ Sáu Quang-Nguyên Bí thư Đoàn TNCS TP ] lại không được nhã nhặn, ông đập tay xuống bàn nói với ông Lê Hiếu Đằng : “Các anh muốn gì cũng phải có phương pháp đúng đắn”. Ông Lê Hiếu Đằng [ môi giựt, tay run]: “Anh không phải dạy chúng tôi về phương pháp…”. Ông Cao Lập đứng bật dậy: “Tôi không thể tưởng tượng hôm nay anh Sáu Quang tệ hại đến mức này”.Ông Huỳnh Tấn Mẫm điềm đạm “ Chúng tôi đã bày tỏ xong thái độ.Nếu nhà nước hiểu lòng dân chúng tôi sẽ ủng hộ, nếu không thì chúng tôi tiếp tục bày tỏ thái độ. “ Ông Ba Đua vui vẻ gọi Andre Menras là “ đồng chí “. Andre - Hồ Cương Quyết nói “ đồng chí không có nghĩa là cùng trong đảng. Từ lâu nay tôi đứng về phía Việt Nam trong mọi cuộc chiến đấu chống sự bành trướng và xâm phạm chủ quyền VN, cuộc tuần hành này cũng trong tinh thần ấy.... “Cuộc đối có lúc khá thoại căng thẳng. Họ là những người từng đứng cùng một chiến tuyến chống Mỹ trước 1975. Ông Lê Công Giàu, cựu Phó bí thư thường trực Thành Đoàn, khét tiếng kiên cường trong tù đày, tra tấn. Ông Lê Hiếu Đằng, ngay cả khi đã giữ các trọng trách vẫn không vì phú quý vinh hoa, cứ theo lẽ phải mà đấu tranh. Ông Huỳnh Tấn Mẫm Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn, một người không chỉ nổi tiếng trong nước mà thành tích đấu tranh trước năm 1975 của ông còn làm tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế.

Lúc 13g 00, khi tôi rời điểm nóng, cuộc tuần hành vẫn tiếp tục trên các tuyến trung tâm. Trong đám đống ấy tôi nhận thấy những gương mặt “già” quen thuộc: nhà thơ Nguyễn Duy, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, giáo sư Tương Lai, Osin Huy Đức… tùy sức khỏe, người đi hết cả hành trình, người tham gia từng chặng. Buổi sáng ngày 5-6-2011 chắc chắn sẽ làm cho những người ngồi trong tòa nhà Thành đoàn và trong Tổng Lãnh sự Trung Quốc hiểu như thế nào là Việt Nam.

248564_220753431282385_100000431884417_820545_7660212_n.jpg

một vài người tôi chưa hân hạnh biết tên. chỉ biết đeo cà vạt là gs sử học nguyễn đình đầu. ông lê hiếu đằng đứng cạnh gs,các ông andre, cao lập và bs huỳnh tấn mẫm đứng cuối cùng tay phải...

(Nguồn: facebook của nhà thơ Đỗ Trung Quân)
 

thanhtung1211

New member
Hoan hô tinh thần ngừơi Việt Nam...
Thực dân, đế quốc xâm lược chúng ta gần 100 năm
Bọn tàu khựa thì đã xâm lược chúng ta hơn 1000 năm
Đập tan âm mưu của chúng...Mỗi ngừơi Việt Nam hãy cùng nhau lên tiếng

Việt Nam muôn năm
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm
 

dana82

New member
@thanhtung1211
Việt Nam muôn năm: cái này chắc chắn đúng, cái "muôn năm" còn lại thì không đúng.
Mỗi nhân vật có 1 giai đoạn lịch sử nhất định. Nhớ thời phong kiến, quan lại, lính lác cũng đều tung hô: Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng muôn năm! ^:)^
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
BNN [Đà Nẵng] Bắn chìm "tàu lạ", cứu ngư dân Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Di dời Nhà máy đóng tàu Đà Nẵng và Cảng Sông Hàn Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Những câu chuyện của ngư dân về những lần đụng độ tàu Trung Quốc Tin tức 24h 0
C [Thế giới] Phái tàu tới EEZ Mỹ: Mưu đồ nguy hiểm của Trung Quốc Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Bốn tàu Hải quân Ấn Độ đến Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Năm 2013 Tàu ngầm HQ-184 Đà Nẵng được hạ thủy Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng xuất tiền cho ngư dân đóng tàu khủng Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm tơi tả ở Hoàng Sa - VN Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tàu ngầm Kilo VN đặt mua: Lợi hại thế nào? Tin tức 24h 1
C [Xã hội] Tập kích đội tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa Tin tức 24h 1
C [Đà Nẵng] Ra “tối hậu thư” cho Công ty Đóng tàu Đà Nẵng Tin tức 24h 2
C [Công nghệ] Sức mạnh bên trong tàu USNS Salvor tại Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Thế giới] Tàu cá đi trước - Tàu chiến theo sau Tin tức 24h 0
Q "Đọ" ảnh thẻ thời "ngố tàu" của loạt mỹ nam Hàn Tin tức 24h 0
C [Sự kiện] Tàu khu trục Mỹ sắp tới Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Phẫn nộ người Việt lừa nhau bằng hàng Tàu Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tàu Trung Quốc bắn tàu cá Việt Tin tức 24h 5
C [Việt Nam] Trung Quốc đưa tàu, trực thăng ra Hoàng Sa Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại nhất Việt Nam Tin tức 24h 0
C [Miền trung] TÀU XE ĐI VÀO PHÍA NAM SAU TẾT QUÝ TỴ Không còn cảnh “no dồn đói góp” Tin tức 24h 0
C [Du lịch] Tàu Germini đưa gần 1.000 khách du lịch cập Cảng Tiên Sa Tin tức 24h 0
C [Du lịch] 1400 khách tàu du lịch biển đầu tiên xông đất Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Hú còi tàu, cụ già giật mình chết thảm Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Thế hệ tàu cá mới ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Đà Nẵng: Lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh cho 51 tàu cá Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tàu xe tết quý tỵ từ đà nẵng đi các tỉnh phía bắc: Có tăng giá nhưng không “sốt" Tin tức 24h 0
BNN [Đà Nẵng] Tàu hải quân Ấn Độ đến Đà Nẵng Tin tức 24h 0
BNN [Kinh tế] Ga Đà Nẵng bán vé tàu Tết Tin tức 24h 0
BNN [Tin tức] Quy hoạch cầu tàu, bến du thuyền trên sông Hàn Dự án Đà Nẵng 0
hanlong [Đà Nẵng] Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây tàu điện ngầm Tin tức 24h 0
BNN [Tin tức] Dự án tàu điện ngầm: Ga chính tại khu vực trước Nhà hát Trưng Vương Dự án Đà Nẵng 0
V [Sàn HOSE] DRC: đoàn tàu đến đích 2xx, vào ga Đà Nẵng nhất định sẽ đổi đầu Chứng khoán Đà Nẵng 0
BNN [Sự kiện] Tàu khoa học Roger Revelle sẽ đến Đà Nẵng Tin tức 24h 0
rcp [Sức khỏe] Kiểm tra xí muội, táo tàu Trung Quốc chứa chất độc Tin tức 24h 0
BNN [Sự kiện] Tàu khu trục Mỹ sắp đến Đà Nẵng Tin tức 24h 0
BNN [Kinh tế] Đề xuất mở tuyến tàu biển Đông Phương - Đà Nẵng Tin tức 24h 0
mulove Đà Nẵng ưu đãi đầu tư bến tàu du lịch Du lịch Đà Nẵng 0
BNN Tàu khu trục Myanmar thăm Đà Nẵng Sóng BIỂN ĐÔNG 0
BNN [Du lịch] Tàu Spirit of Adventure trở lại Đà Nẵng Tin tức 24h 0
BNN [Kinh tế] Tàu cá lớn nhất Đà Nẵng trước giờ xuất bến Tin tức 24h 1
BNN [Xã hội] Đà Nẵng: Một nữ "tiếp thị" tử vong do lao đầu vào tàu lửa Tin tức 24h 0
BNN [Miền trung] Chìm tàu ở Quảng Nam, nhiều người chết và mất tích Tin tức 24h 4
BNN [Du lịch] Tàu du lịch biển cao cấp ghé Đà Nẵng Tin tức 24h 1
BNN [Phóng sự] Đà Nẵng và ...những chuyến “tàu nhanh” Viết về Đà Nẵng 4
BNN [Du lịch] Tàu Orion với 80 golf thủ đến Đà Nẵng Tin tức 24h 2
BNN [Kinh tế] Tàu du lịch không bến đỗ Tin tức 24h 0
BNN Hạ thủy tàu Cảnh sát biển tại Đà Nẵng Sóng BIỂN ĐÔNG 5
BNN [Sự kiện] Tàu hải quân Mỹ cập cảng Đà Nẵng Tin tức 24h 2
BNN Đà Nẵng chuẩn bị đón Tàu Hải quân Hoa Kỳ Sóng BIỂN ĐÔNG 2
BNN [Giáo dục] Đà Nẵng: Cấm xe ben, giảm giá vé tàu... phục vụ sĩ tử Tin tức 24h 0

Similar threads

Top