Congvien_it
Moderator
SẬP BẪY BÓNG HỒNG LÚC 1 GIỜ SÁNG
Nguyễn Thị Loan tại Cơ quan CA
Đã 1 giờ 15 ngày 3-2, anh Nguyễn. V. H (trú Hòa Phát, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) mới du xuân trở về. Cuộc vui với bạn bè dịp Tết Nguyên đán dường như làm cho anh H. không còn khái niệm về thời gian. Bởi vậy, lúc lên xe hồi gia cũng là lúc anh H. đã không còn làm chủ chính mình nữa do uống quá nhiều bia, rượu trước đó. Khi điều khiển xe chạy trên đường Điện Biên Phủ thuộc địa bàn P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, bỗng có một bóng hồng đứng bên đường đưa tay mời gọi. Lúc này, máu đàn ông trong H. cũng bừng bừng nổi dậy nên dưới ánh đèn đường cô gái được tô son vẽ phấn càng trở nên đẹp và hấp dẫn hơn nhiều. Thế là không cầm được lòng, anh H. dừng xe. Cuộc ngã giá nhanh chóng kết thúc với thỏa thuận một cuốc “tàu nhanh” 50.000 đồng. Địa điểm hành lạc được chọn là một con hẻm nằm sâu trong góc phố vắng lặng trên đường Điện Biên Phủ.
Thế là nàng trước, chàng sau nhẹ nhàng dắt xe máy đi vào mà không hề biết rằng quanh đó đã có không ít con mắt dõi theo mỗi bước chân của họ. Một cái bẫy đã được giăng sẵn đang chực chờ chàng trai có “máu ba lăm” đi đêm. Trong lúc H. tự thoát y thì bất ngờ một vài bóng đen ập đến lặng lẽ lục túi lấy chiếc ví đựng tiền và hô lớn: “Công an đến... chạy nhanh...”. Sau câu đó, cô gái và vài bóng đen biến mất trong màn đêm, còn anh H. tái mặt, cuống cuồng chẳng biết phải xử lý ra sao. Sau một lúc bình tâm, không thấy có ai đến, anh H. mới sờ túi quần thì phát hiện chiếc ví đã biến mất từ hồi nào. Cơn say lúc đó dường như đã không còn. Tiếc 26,8 triệu đồng, 1 thẻ ATM có tài khoản 1,4 triệu đồng một phần, anh H. càng giận cho bản thân mình đã bị cô gái lừa cho một vố đau đớn. Vì vậy, anh H. đã đến CAP Chính Gián trình báo toàn bộ sự việc và rất mong cơ quan CA điều tra truy tìm thủ phạm. Ngay sau khi nhận được tin, trung tá Nguyễn Văn Hoàn - Phó trưởng CAP đã trực tiếp chỉ huy cùng trung tá Phan Minh Đức, Lê Điểm, trung úy Nguyễn Quang Anh tập trung điều tra xác minh.
Qua sàng lọc các đối tượng chuyên dùng thủ đoạn này để mồi chài câu khách, sau đó thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, các chiến sĩ CA đã “chọn” được 4 đối tượng mại dâm đứng đường nổi cộm, trong đó đặc biệt chú ý là Nguyễn Thị Loan (tức Loan què-1964, trú tổ 41, P. Chính Gián). Cả 4 đối tượng này đều được bí mật cho người bị hại nhận dạng và anh H. đã kịp phát hiện ra đặc điểm chân đi cà nhắc của Loan què và xác nhận chính cô này đã đạo diễn tấn trò nêu trên. Sau đó phải mất rất nhiều thời gian đấu tranh đến gần 21 giờ đêm hôm sau (4-2), Nguyễn Thị Loan mới chịu thú nhận hành vi của mình.
Loan khai, sau khi lấy số tiền trên đã dùng để trả tiền biêu hụi, tiền nợ người khác do đánh bạc thua; coi bói toán và mua vàng. Đến sáng 5-2, CAP Chính Gián mới thu hồi được 8,4 triệu đồng và 2 khâu vàng. Điều đáng nói là Nguyễn Thị Loan đã hoạt động mại dâm theo kiểu đứng đường này đã hơn 20 năm và từng ra vào Trung tâm 05-06 nhiều lần. Chính quyền và các đoàn thể ở P. Chính Gián đã tạo mọi điều kiện để Loan hoàn lương, nhưng đều vô hiệu.
Trung tá Thái Ngọc - Trưởng CAP Chính Gián đưa ra cảnh báo về tệ nạn mại dâm này trên tuyến đường Điện Biên Phủ liên quan đến 3 địa bàn là phường Chính Gián, Hòa Khê, Thanh Khê Đông và cho biết thêm, thời gian qua địa phương đã rất quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là truy quét tệ nạn mại dâm đứng đường, nhưng vẫn có một số đối tượng lén lút hoạt động. Những người thường bị “dính” là các đấng nam nhi uống rượu, bia say qua đoạn đường này vào thời điểm đêm khuya vắng người. Và chỉ cần mất cảnh giác dừng xe lại là hậu quả sẽ xảy ra...
Xuân Lan(Theo cadn)