bachsa
Moderator
Tuy Bạch Sa không cùng song hành xuyên suốt trong các chặn đường mà đoàn DNG đã đi qua nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng bóng dáng vừa quen vừa lạ chuyển động rồi khuất sau những cành cây tán lá, với hi vọng được chiêm ngưỡng, được đọc lại những ngôn ngữ không lời từ các nhiếp ảnh gia "lia" tay "chụp" lấy những khoảnh khắc để chia sẽ cũng như truyền tải cảm xúc mà thần dân DNG có được trong buổi Offline du xuân Canh Dần này.
"Zu Hí" đầu năm 2010
Phóng sự ảnh: Chuyến dã ngoại "Du xuân Canh Dần - Khám phá Vân Phong"
Du xuân Canh Dần - Khám phá Vân Phong - Ngắm Vịnh Nam Chơn
Cảm xúc Hải Vân Quan, Làng Vân Phong và Tulip
Ánh mắt vẫn dõi theo từng bóng dáng vừa quen vừa lạ chuyển động
rồi khuất sau những cành cây tán lá.
Một điều bất ngờ dường như có bàn tay vô hình sắp đặt! Bởi hình ảnh đầu tiên mà Bạch Sa bắt gặp trong cái click chuột vô tình khi mở file ảnh lại chính là cô bé đến sớm của giờ tập trung buổi sáng! Lúc đó Bạch Sa chỉ mĩm cười và khẽ gật đầu chào hỏi nhưng chưa nhận ra. Có ngờ đâu là người rất quen trên topic. Cô bé là một người năng động hoạt bát, vui tính có gương mặt khả ái với nụ cười hồn nhiên trong trẻo đáng yêu như thế! Một người mà Bạch Sa đã từng chuyện vãn và trao đổi công việc cũng như các hoạt động của buổi Offline.
Cô bé là một người năng động hoạt bát, vui tính có gương mặt khả ái với nụ cười hồn nhiên
trong trẻo đáng yêu như thế!
Người con trai lanh lợi nhiệt tình và năng động có khuôn mặt hóm hỉnh tựa tựa tề thiên ấy
chính là người hay đến sớm nhất của những cuộc Offline.
Anh xuất hiện với chiếc máy ảnh chuyện nghiệp song hành cùng thần dân DNG để ghi lại
những khoảnh khắc đẹp mà đoàn đã trải nghiệm qua những chặn đường.
Tạo hoá đã cố tình vẽ ra một bức tranh sơn thuỷ huyền ảo và đặt để người con gái kiều diễm
mảnh mai để trêu ngươi chăng!?
Kìa biển cả mênh mông xanh thẳm! Có biết ta đang nghĩ gì không!?
Một tay lái cừ, một tiên phuông giỏi đã đảm bảo an toàn cho đoàn trên những chặng đường.
Nàng công chúa dũng cảm đầy nhiệt huyết đã từng khám phá đỉnh Sơn Trà - chinh phục vực thẳm.
Muốn tận hưởng trọn vẹn với niềm vui đó! Bạn hãy song hành cùng DNG Forum!
_________________________________________________________
"Zu Hí" đầu năm 2010
Phóng sự ảnh: Chuyến dã ngoại "Du xuân Canh Dần - Khám phá Vân Phong"
Du xuân Canh Dần - Khám phá Vân Phong - Ngắm Vịnh Nam Chơn
Cảm xúc Hải Vân Quan, Làng Vân Phong và Tulip
Ánh mắt vẫn dõi theo từng bóng dáng vừa quen vừa lạ chuyển động
rồi khuất sau những cành cây tán lá.
Một điều bất ngờ dường như có bàn tay vô hình sắp đặt! Bởi hình ảnh đầu tiên mà Bạch Sa bắt gặp trong cái click chuột vô tình khi mở file ảnh lại chính là cô bé đến sớm của giờ tập trung buổi sáng! Lúc đó Bạch Sa chỉ mĩm cười và khẽ gật đầu chào hỏi nhưng chưa nhận ra. Có ngờ đâu là người rất quen trên topic. Cô bé là một người năng động hoạt bát, vui tính có gương mặt khả ái với nụ cười hồn nhiên trong trẻo đáng yêu như thế! Một người mà Bạch Sa đã từng chuyện vãn và trao đổi công việc cũng như các hoạt động của buổi Offline.
Cô bé là một người năng động hoạt bát, vui tính có gương mặt khả ái với nụ cười hồn nhiên
trong trẻo đáng yêu như thế!
Phải chăng nhiếp ảnh gia đã xuất thần trong lúc nháy máy hay tâm hồn trong trắng thơ ngay của bé đã được hoà điệu cùng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp thơ mộng này!? Một câu hỏi sẽ có câu trả lời khi ai đó đang trải nghiệm hạnh phúc qua từng khoảnh khắc quý giá của cuộc sống hiện tại.
Còn người con trai lanh lợi nhiệt tình và năng động có khuôn mặt hóm hỉnh tựa tựa tề thiên ấy chính là người thường đến sớm nhất của những cuộc Offline do DNG Forum tổ chức. Có lẽ DNG Forum là môi trường phù hợp với anh, phù hợp với những con người trẻ tuổi mang trong mình niềm đam mê công nghệ số... ấp ủ những hoài bảo khát vọng của tương lai.
Người con trai lanh lợi nhiệt tình và năng động có khuôn mặt hóm hỉnh tựa tựa tề thiên ấy
chính là người hay đến sớm nhất của những cuộc Offline.
Và đây là thế hệ 7x, anh xuất hiện với chiếc máy ảnh chuyện nghiệp song hành cùng thần dân DNG để ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà đoàn đã trải nghiệm qua những chặn đường.
Anh xuất hiện với chiếc máy ảnh chuyện nghiệp song hành cùng thần dân DNG để ghi lại
những khoảnh khắc đẹp mà đoàn đã trải nghiệm qua những chặn đường.
Anh là ai? Anh không phải là một Binladen khét tiếng với những khủng bố lịch sử khiến người ta phải rùng rợn mà anh là một người hùng hay nói đúng hơn, anh là một Binladen DNG vui tính, nhiệt tình, một nhiếp ảnh xừ háo hức niềm đam mê "săn từng khoảnh khắc". Anh đã ghi lại những ngôn ngữ không lời chứa đựng cảm xúc miên man!
Cảm xúc truyền dẫn cảm xúc! Đam mê hoà quyện đam mê! Những cảnh tượng đẹp và nên thơ thế này làm cho lòng người không khỏi bàng hoàng xao xuyến! chẳng biết tạo hoá đã cố tình vẽ ra một bức tranh sơn thuỷ huyền ảo và đặt để người con gái kiều diễm mảnh mai để trêu ai đó chăng!?
Tạo hoá đã cố tình vẽ ra một bức tranh sơn thuỷ huyền ảo và đặt để người con gái kiều diễm
mảnh mai để trêu ngươi chăng!?
Nếu đã có câu trả lời thì đối với Bạch Sa câu trả lời hay nhất chính là không nói gì cả mà hãy im lặng để thẩm thấu cho từng phút giây phiêu bồng vậy!
Kìa biển cả bao la xanh thẳm! Có biết ta đang nghĩ gì không!? Mà cứ vô tình thở mãi những đợt sóng rì rào để rồi bất chợt tung nhẹ lên bờ những giọt thời gian trắng xoá thế!?
Kìa biển cả mênh mông xanh thẳm! Có biết ta đang nghĩ gì không!?
Khiến cho lòng ta phải u hoài trước Biển mênh mông!
Một vóc dáng, một góc nhìn và một con người như thế!
Một tay lái cừ, một tiên phuông giỏi đã đảm bảo an toàn cho đoàn trên những chặng đường.
Đối với Biển anh lặng lẽ ngắm nhìn nhưng đối với đoàn anh nhiệt tình xông xáo. Anh không chỉ là một tay lái cừ, một tiên phuông giỏi đã đảm bảo an toàn cho đoàn trên những chặng đường mà còn là một ngươi thanh niên điển trai ga lăng nữa đó.
Và khi nhắc đến Thế hệ mới của DNG làm người ta liên tuởng ngay đến nàng công chúa dũng cảm đầy nhiệt huyết đã từng khám phá đỉnh Sơn Trà - chinh phục vực thẳm nơi có sóng biển rì rào xen lẫn với tiếng gọi của chim muôn.
Nàng công chúa dũng cảm đầy nhiệt huyết đã từng khám phá đỉnh Sơn Trà - chinh phục vực thẳm.
Và hôm nay trên đỉnh Hải Vân Sơn nơi có mây ngàn gió lượn:
Nàng khẽ tựa mình lay vách đá
Miệng cười tươi thắm dịu đôi môi
.........................................
Miệng cười tươi thắm dịu đôi môi
.........................................
Những gì đã viết chỉ là những cảm xúc có thể ghi lại thành lời! Những gì chưa viết mới là những cảm nhận trọn vẹn! Muốn tận hưởng trọn vẹn với niềm vui đó! Bạn hãy song hành cùng DNG Forum!
Muốn tận hưởng trọn vẹn với niềm vui đó! Bạn hãy song hành cùng DNG Forum!
_________________________________________________________