Kraz
New member
bài ni dành cho những ai chuẩn bị du lịch tới Đà Nẵng "ngâm cứu" hén
Đây là những món Kraz chụp được trong những ngày ở Đà Nẵng. Tuy đôi lúc tên gọi món ăn ở Sài Gòn và Đà Nẵng giống nhau, nhưng rõ ràng khác nhau xa lắc.
Nếu như bún mắm ở Sài Gòn là món nước thì ở Đà Nẵng lại là món khô
Bánh Đập (Sáng nào, con hẻm nhà leocay cũng nghe tiếng rao món bánh ni, nên không thể bỏ qua hén)
Chè Bắp trong Sài Gòn gồm nếp và bắp và chỉ ăn nóng. Còn ở đây chỉ có bắp và bắp và có thể ăn cả nóng lẫn lạnh
Hến xúc bánh đa