lehoangdat92
New member
Khi tiến hành điều tra làm rõ vụ kẻ gian đột nhập tiệm cầm đồ Quốc Linh (114B-Nguyễn Lương Bằng) lấy trộm một số lượng tài sản khá lớn vào rạng sáng 22-3-2011, CAQ Liên Chiểu đã xác định được thủ phạm là Trần Xuân Trung (1990, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - SV Trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng, tạm trú tổ 11. P. Hòa Khánh Bắc). Theo lời Trung khai, bố mẹ đều là nông dân, gia cảnh chẳng dư dật gì nên hằng tháng, để có 1,5 triệu đồng gửi vào Đà Nẵng cho Trung ăn học, bố mẹ phải lao động cật lực, chắt chiu dành dụm từng đồng. Vậy mà cuộc sống chốn thị thành đã khiến Trung không làm chủ được bản thân... Tháng 4-2010, Trung gây gổ, đánh nhau với bạn trong trường và bị nhà trường kỷ luật, đình chỉ việc học tập 1 năm. Thay vì cho bố mẹ biết sự thật và về quê chờ năm sau vào học tiếp, Trung im lặng ở lại Đà Nẵng. Không phải lên giảng đường nên thời gian Trung dành cho việc ăn chơi, nhậu nhẹt, cá độ bóng đá ngày càng nhiều. Vì thế, số tiền 1,5 triệu đồng không còn đủ cho anh ta trang trải cuộc sống. Để có tiền, Trung đã nhiều lần đem ĐTDĐ đi cầm. Ngày 22-3, sau khi dự sinh nhật bạn về phòng trọ, ngang qua tiệm cầm đồ Quốc Linh chợt nhớ đến chiếc ĐTDĐ mà mình cầm trước đó nhưng chưa có tiền chuộc lại, Trung nảy sinh ý định đột nhập để... lấy lại. Sau khi đột nhập, Trung “khoắng” 6 chiếc ĐTDĐ, 3 laptop cùng 12 triệu đồng...