NgocLyKim
New member
Kẻ lãng tử
Lãng tử phiêu du ở cuối trời.
Nửa đời đạp sóng cưỡi biển khơi.
Hoàng hôn khật khưỡng ôm bầu rượu.
Bẻ bút quăng thơ mấy chử chơi.
Lạc vết giày hoang trên bể khổ.
Quăng quật thân trai giữa cõi đời.
Nào ngán chi đâu mưa với nắng.
Sinh Lão Bệnh Tử tại số Trời.
Bầu Thơ chưa cạn Rượu đã hết.
Tri kỷ bốn phương đựơc mấy người.
Giai nhân mặc khách đi đâu cả.
Dốc bầu Thơ suông...giọt đầy vơi.
Cuối Chân Trời Xa Lắc
16.03.2011
Ngọc Ly Kim
Lãng tử phiêu du ở cuối trời.
Nửa đời đạp sóng cưỡi biển khơi.
Hoàng hôn khật khưỡng ôm bầu rượu.
Bẻ bút quăng thơ mấy chử chơi.
Lạc vết giày hoang trên bể khổ.
Quăng quật thân trai giữa cõi đời.
Nào ngán chi đâu mưa với nắng.
Sinh Lão Bệnh Tử tại số Trời.
Bầu Thơ chưa cạn Rượu đã hết.
Tri kỷ bốn phương đựơc mấy người.
Giai nhân mặc khách đi đâu cả.
Dốc bầu Thơ suông...giọt đầy vơi.
Cuối Chân Trời Xa Lắc
16.03.2011
Ngọc Ly Kim
Sửa lần cuối: