naughtyboy77621
New member
Bạn có phải người lãng mạn không thế?
(kick để nge chương trình hoặc truy cập trang theoyeucau.com)

From: nhóc vợ hay cười và rất – thích – được – xoa – đầu
Gửi tại bưu cục: BELIEVE – LOVE – FAMILY
Postman: Gió và nắng
To: con voi còi mắt một mí
Address: unknow – but – with – true – love >
----------------------------------------------------------------
Hà Nội tím ngày tháng 5
Mình béo yêu quý, hôm nay em lại bị mấy kon bạn cùng bàn bắt nạt mình ạ! Lúc nghỉ giữa giờ í, sau khi đã tám hết chuyện trên trời dưới đất thì chủ đề tình yêu cùng với sự lãng mạn vẫn là đề tài muôn thưở không bao giờ hết. Em lại phải ngồi nghe chúng nó kể lể về sweet của chúng nó mà ấm ức vô cùng. Cứ hơi một tý là lại: “hay chưa?!” – “lãng mạn quá nhở!” … Xì```````, em chả thích, bình thường thì em ngồi im nghe chúng nó kể thôi nhưng chả hiểu sao hôm nay í: ngày G, và lúc đó í: giờ G, tự dưng em lại kêu lên: “sự lãng mạn không thể gói gọn trong tình yêu với chỉ riêng 2 con người thôi đâu” . Hic! Mình có biết chúng nó phản ứng gì không? Tất cả 8 mắt đổ dồn về phía em và … chúng nó cười phá lên mình ạ Y_Y . Em bực quá mới vặn vẹo lại: “cười cái gì?” – thì bị chúng nó trả lời bằng: “chứng minh đi”. Thế là em im - còn chúng nó lại hả hê cười
Chuyện này xảy ra từ buổi sáng cơ, nhưng đến tận bây giờ em vẫn thấy khó chịu . Em đâu có nói sai mình nhỉ?! Mình cũng biết em là nhóc vợ rất lãng mạn đấy thôi, cơ mà lãng mạn như thế nào thì em cũng không biết nữa. Hic. Vì chuyện này mà cả ngày hôm nay em chả làm được việc gì nên phải lôi giấy ra viết thư cho mình đây này. Ghét mình!
….
Cá nhân em nghĩ Sự lãng mạn không thể gói gọn trong tình yêu với chỉ riêng 2 con người mà nó pải nằm từ trong tiềm thức, tính cách của mỗi người. Mình thấy nhóc vợ nói chí lý không? Qúa chí lý! ^^
Sự lãng mạn trong em là sáng sớm ngủ dậy đi mở tất cả các cửa sổ trong nhà để nắng có thể tràn vào nếu đó là mùa hè nóng nực và gió có thể ùa vào nếu đó là mùa thu se se.
Sự lãng mạn trong em là hân hoan một ngày mới bằng việc cố gắng đặt một cái tên riêng cho ngày hôm đó. Lần lượt những cái tên ra đời như ngày Trong Veo, ngày Xiêng Xanh, ngày Nâu rồi khi đã có Trong Veo thì em lại có thêm ngày Trong Vèo….Những cái tên ra đời theo ngẫu hứng, đôi khi nó có nghĩa, đôi khi chính em cũng chả hiểu ý nghĩa cái tên em đặt. Chỉ biết rằng mọi việc trong những ngày có tên như thế, em luôn cố gắng làm và thực hiện cho đúng như cái tên em đã đặt.
Không chỉ dừng ở việc đặt tên cho ngày, em còn đặt tên cho những góc em yêu quý trong nhà hay những con phố, con đường em đi qua. Em đã có những góc Xiano hay những con đường như Phan Greenie và cả Chocolate garden nữa mình ạ! Em đã tưởng tượng là nhất định vào 1 ngày đẹp trời, em sẽ gặp mình ở 1 trong những nơi đó, thế nên…em chăm lượn qua những nơi đó lắm mình ạ! Hi` hi`, tại em sợ là mình qua đó rồi không nhìn thấy em mà.
Sự lãng mạn trong em là xếp lịch hẹn hò với 2 kon bạn thân yêu quý. Khi nào mình yêu em rồi, em sẽ đưa mình đi ăn cùng cho vui nhé! 3 đứa em xếp lịch nghiêm túc như thể first date vậy dù rằng địa điểm hẹn là quán nôm cách nhà 3 đứa không quá 50m. Bọn em cũng có phong cách ăn cực kì lãng mạn. Thông thường mọi người sẽ chỉ thấy các đôi tình nhân mới lau đũa, lau thìa cho nhau trước khi ăn nhưng với 3 bọn em thì khác, đứa nào ngồi gần ống đũa nhất thì sẽ lau luôn cho cả 3. Đó không pải là quy định bọn em đề ra đâu mà là việc làm chân thành xuất phát từ sự lãng mạn của trái tim. Mình biết không, đi ăn quen như vậy rồi nên thỉnh thoảng khi đi ăn với hội khác em cũng hơi chạnh lòng một chút vì không hiểu tại sao chúng nó lại chỉ lau đũa cho mỗi bản thân mình rồi điềm nhiên ngồi ăn. Mình béo cũng không thích như thế đâu nhỉ?! Mình của em sẽ rất là gallant mà.
Mình ơi, em còn một thói quen lãng mạn nữa là đạp xe quanh quanh Hà Nội mỗi khi buồn. Đôi khi là một mình, đôi khi có thêm 1 đứa bạn nào đó đang cùng tâm trạng như mình. Những vòng quay chậm chạp của xe đạp giúp em quan sát được cuộc sống mà hàng ngày khi đi bằng xe máy em không kịp nhìn thấy. Chúng giúp em nghĩ ra được nhiều thứ cũng như nhắc nhở em không được quên cái thời đạp xe tung hoành. Thói quen này thì nhóc vợ không cần mình béo chia sẻ đâu. Nó thuộc vào phạm trù khoảng – trời – riêng của nhóc vợ rồi. Mình béo phải tôn trọng em nhé, không là sẽ bị em nghỉ chơi đấy. Hmm```, nhưng nếu như thế thì chắc mình sẽ đau khổ dằn vặt lắm nhỉ?! Mình béo thương em lắm mà; hay là mình cũng có thể làm theo cách mà kon bạn 70kg của nhóc vợ đã làm nhé! Nó biết em buồn nên đã tặng quà sinh nhật cho em trước cả 3 tháng lận. Cái hộp nhạc Happy birthday của The Click Five nó tặng đã xua xua đi hết nỗi buồn trong em đấy
A` mà mình béo cũng không được ghen tỵ khi thấy thỉnh thoảng nhóc vợ nhận được cái ms ngọt ngào từ bạn bè đâu nhé. Mình béo yên tâm đi, em sẽ không yêu ai cho đến khi gặp mình đây nhá. Nhóc vợ sẽ để dành đến khi mình xuất hiện, khi nhóc vợ sẵn sàng và yêu mình thôi í… Những mẩu ms ngắn ngủn, bé tý tẹo kể chuyện trên trời dưới đất, hay là những kí tự mật mã đặc biệt mà tự chủ nhân nó nghĩ ra rồi bắt em phải đoán, hoặc đơn giản đó lại chỉ là cái icon BIG HUG >
- Đang "thênh thang" cái ji` đó?
- Rock và coffee. And U?
- Lan man với ballads, truyện và điện thoại. Đang nghĩ cái ji` đó?
- U và những ngày sắp tới. Nghĩ gần gần thôi, không có nghĩ xa. U?
- U và những ngày sắp tới. Nghĩ hơi xa xa 1 tẹo, xa đến giờ này năm sau. Nghĩ như thế nào?
- Lạc quan! U?
- Hơi rụt rè...nhưng lạc quan!
Và…và cả sự lãng mạn của em cất trong những lá thư tay gửi thằng – chồng – béo tương lai của em nữa chứ nhỉ?! Bây giờ em mới nhớ ra đó. Sau này mình mà đọc được thể nào cũng nói em bờm, đã biết mình là ai đâu mà viết linh tinh, nhưng kệ, tại nhóc vợ thích mà. Cá nhân nhóc vợ nghĩ Sự lãng mạn không pải nằm trong tình yêu mà pải nằm ở cuộc sống; và tình yêu thì là một phần của cuộc sống! Chẳng pải sự lãng mạn của nhóc vợ đều xuất phát từ tình yêu cuộc sống đó sao? Bây giờ thì nhóc vợ tìm ra câu trả lời rồi, ngày mai đi học nhóc vợ sẽ nói cho lũ bạn biết.
Còn nhiều điều muốn kể cho mình béo biết nhưng khuya quá rồi, em phải đi ngủ đây, với lại từ nãy chạy loăng quăng trong thư của nhóc vợ, chắc mình đang hắt xì đến chết mất, sorri mình nhé! Mình cũng ngủ ngoan và nhớ phải mỉm cười thật nhiều đấy. Đã có Em, là Bình, là Yên, là Vui Vẻ của mình rồi. Yêu mình (ngang bằng với Hà Nội của em. Sướng nhé! )

Nguồn theoyeucau.com
Sửa lần cuối: