rcp
Administrator
SGTT.VN - Bất ngờ về sự im lặng đang dần biến thành hoài nghi và giận dữ. Thay vì nói bóng gió, giờ người ta nói thẳng về những dấu hiệu tiêu cực đang hoành hành, nhưng, đáng sợ thay đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.
Trước khi mùa giải 2013 bắt đầu, VPF, VFF một lần nữa khẳng định về quyết tâm làm trong sạch giải đấu. Thậm chí, trước đó khi mà VFF đã có một bộ phận kết hợp với ngành công an để hỗ trợ trong việc điều hành giải, VPF đã có thêm một cam kết khác với tổng cục II thuộc bộ Công an để quyết liệt hơn. Ngay cả khi như vậy, những nhà điều hành giải đấu dường như vẫn thấy chưa an tâm bởi theo thông lệ, nói phải có sách mách phải có chứng nên hơi khó chăng? Chính vì vậy, thêm một ban đạo đức đã được cho ra đời với tiêu chí khá thoáng, đạo đức.
Vừa ra mắt được vài hôm, ban đạo đức đã nổi đình nổi đám với vụ “đánh tiêu cực” dựa trên tin nhắn điện thoại. Ngặt nỗi, chẳng biết do nóng vội hay quá non khi phải đối phó với tiêu cực trong bóng đá, vụ việc bị chìm xuồng khi ban đạo đức không thể chứng minh hay thậm chí bảo vệ quan điểm của mình trước sự phản ứng của đội bóng.
Và từ lúc ấy đến nay, người hâm mộ bóng đá có cảm giác dường như không còn sự hiện diện của ban chuyên chống tiêu cực nữa. Tất nhiên, người ta cũng chẳng thấy luôn sự hiện diện của VPF, VFF trong các vụ lùm xùm. Người hâm mộ bất bình, khán giả trên sân la ó, giới truyền thông đưa hình ảnh, tin tức tỉ mỉ về trận thua đậm chất liêu trai của Sài Gòn Xuân Thành trước Đồng Nai, nhưng tịnh không thấy ban tổ chức giải của VPF có hành động gì, cũng tuyệt nhiên không thấy VFF hé răng nói về chuyện sẽ điều tra, làm rõ như ở một số lần trước đây họ đã từng thể hiện.
Chỉ những phát biểu, VFF sẽ làm thế nào để ký hợp đồng với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc dù chỉ có ông chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và tổng thư ký Ngô Lê Bằng thích còn những người ở hội đồng huấn luyện viên, các quan chức còn lại vẫn có những ý kiến trái chiều. Nghe thoảng cứ như thể, chuyện đấu đá nội bộ mới quan trọng hơn thì phải.
Khi chẳng ai quan tâm gì đến giải đấu quốc nội, chẳng ngạc nhiên khi Đà Nẵng đem đội hình hai để thi đấu ở sân chơi AFC Cup để rồi thua muối mặt trước một đại diện của Malaysia đến năm bàn không gỡ. Bộ mặt của bóng đá Việt Nam nhem nhuốc bởi đại diện tiêu biểu của bóng đá nước nhà ngay đến chơi tử tế cũng chẳng buồn, thì hoá ra những phát biểu “hoá rồng” hay “vươn lên tầm cao mới” của lãnh đạo chỉ là tán hươu tán vượn thôi sao.
Thậm chí, trên sân Thống Nhất hôm 23.4, trên khán đài đã vang vang “rau củ quả”, khi Sài Gòn Xuân Thành đang ở thế thắng bỗng dưng để hoà “như phim” trước Tampines Rovers của Singapore. Ngặt nỗi, người ta đã dự đoán oang oang là Sài Gòn Xuân Thành sẽ hoà một cách công khai, và dưới sân dường như việc giấu giếm cũng là điều không cần thiết nên mọi thứ diễn ra chẳng khác gì theo một kịch bản định sẵn. Và vở bi hài kịch ấy thậm chí còn được đẩy lên cao trào bởi lời thật lòng của ông Trần Tiến Đại, huấn luyện viên đội Sài Gòn Xuân Thành rằng: “Không đặt nặng chuyện tham dự AFC Cup nữa”, điều khác hẳn với những tuyên bố trước đó nhưng lại thích hợp để lý giải, vì sao từ đang nắm chắc trong tay chiếc vé vào vòng trong, bỗng dưng Sài Gòn Xuân Thành chơi tệ đến vậy.
Nói gì đi chứ, chẳng lẽ để nát rồi mới ai oán sao?!
Trước khi mùa giải 2013 bắt đầu, VPF, VFF một lần nữa khẳng định về quyết tâm làm trong sạch giải đấu. Thậm chí, trước đó khi mà VFF đã có một bộ phận kết hợp với ngành công an để hỗ trợ trong việc điều hành giải, VPF đã có thêm một cam kết khác với tổng cục II thuộc bộ Công an để quyết liệt hơn. Ngay cả khi như vậy, những nhà điều hành giải đấu dường như vẫn thấy chưa an tâm bởi theo thông lệ, nói phải có sách mách phải có chứng nên hơi khó chăng? Chính vì vậy, thêm một ban đạo đức đã được cho ra đời với tiêu chí khá thoáng, đạo đức.
Vừa ra mắt được vài hôm, ban đạo đức đã nổi đình nổi đám với vụ “đánh tiêu cực” dựa trên tin nhắn điện thoại. Ngặt nỗi, chẳng biết do nóng vội hay quá non khi phải đối phó với tiêu cực trong bóng đá, vụ việc bị chìm xuồng khi ban đạo đức không thể chứng minh hay thậm chí bảo vệ quan điểm của mình trước sự phản ứng của đội bóng.
Và từ lúc ấy đến nay, người hâm mộ bóng đá có cảm giác dường như không còn sự hiện diện của ban chuyên chống tiêu cực nữa. Tất nhiên, người ta cũng chẳng thấy luôn sự hiện diện của VPF, VFF trong các vụ lùm xùm. Người hâm mộ bất bình, khán giả trên sân la ó, giới truyền thông đưa hình ảnh, tin tức tỉ mỉ về trận thua đậm chất liêu trai của Sài Gòn Xuân Thành trước Đồng Nai, nhưng tịnh không thấy ban tổ chức giải của VPF có hành động gì, cũng tuyệt nhiên không thấy VFF hé răng nói về chuyện sẽ điều tra, làm rõ như ở một số lần trước đây họ đã từng thể hiện.
Chỉ những phát biểu, VFF sẽ làm thế nào để ký hợp đồng với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc dù chỉ có ông chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và tổng thư ký Ngô Lê Bằng thích còn những người ở hội đồng huấn luyện viên, các quan chức còn lại vẫn có những ý kiến trái chiều. Nghe thoảng cứ như thể, chuyện đấu đá nội bộ mới quan trọng hơn thì phải.
Khi chẳng ai quan tâm gì đến giải đấu quốc nội, chẳng ngạc nhiên khi Đà Nẵng đem đội hình hai để thi đấu ở sân chơi AFC Cup để rồi thua muối mặt trước một đại diện của Malaysia đến năm bàn không gỡ. Bộ mặt của bóng đá Việt Nam nhem nhuốc bởi đại diện tiêu biểu của bóng đá nước nhà ngay đến chơi tử tế cũng chẳng buồn, thì hoá ra những phát biểu “hoá rồng” hay “vươn lên tầm cao mới” của lãnh đạo chỉ là tán hươu tán vượn thôi sao.
Thậm chí, trên sân Thống Nhất hôm 23.4, trên khán đài đã vang vang “rau củ quả”, khi Sài Gòn Xuân Thành đang ở thế thắng bỗng dưng để hoà “như phim” trước Tampines Rovers của Singapore. Ngặt nỗi, người ta đã dự đoán oang oang là Sài Gòn Xuân Thành sẽ hoà một cách công khai, và dưới sân dường như việc giấu giếm cũng là điều không cần thiết nên mọi thứ diễn ra chẳng khác gì theo một kịch bản định sẵn. Và vở bi hài kịch ấy thậm chí còn được đẩy lên cao trào bởi lời thật lòng của ông Trần Tiến Đại, huấn luyện viên đội Sài Gòn Xuân Thành rằng: “Không đặt nặng chuyện tham dự AFC Cup nữa”, điều khác hẳn với những tuyên bố trước đó nhưng lại thích hợp để lý giải, vì sao từ đang nắm chắc trong tay chiếc vé vào vòng trong, bỗng dưng Sài Gòn Xuân Thành chơi tệ đến vậy.
Nói gì đi chứ, chẳng lẽ để nát rồi mới ai oán sao?!
Thảo Du