quoctuan41a
New member
"Đà Nẵng ơi, sao mà yêu đến thế.
Trong tim mình tôi chắng muốn rời xa..."
Câu hát cứ vang vọng trong tim tôi hình ảnh một Đà Nẵng mến yêu, thân thương. Những con người hiền hòa chất phác.
Thế mà! thấm thoát đã hơn 1 năm trời tôi chưa quay trở lại Đà Nẵng. Không biết mảnh đất Ngũ Hành Sơn, Non nước bây giờ có gì đổi thay, có gì mới không.
Lật lại những tấm ảnh, xem lại những dòng lưu bút, tôi chợt giật mình. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi đã mến yêu Đà Nẵng từ thuở nào không hay.
Tôi sinh ra ở Hà Nội, nơi mảnh đất nghìn năm. Theo dòng xoáy của cuộc đời, phân công của đơn vị nơi tôi công tác, tôi đã đến Đà Nẵng và gắn bó với Đà Nẵng.
Cũng từ cái ngày đó, được tiếp xúc với đất và con người xứ Quảng, mảnh đất Trung Trung Bộ đã chiếm vị trí rất đẹp trong trái tim tôi, Đà Nẵng như quê hương thứ hai của mình.
Giờ ngồi lại đây, bên bàn cafe mốt quán nhỏ đầu thu ở Hà Nội, khi đọc những bài viết của các bạn về Đà Nẵng, trái tim tôi lại về trong câu hát.
"Đà Nẵng quê tôi, bên bờ sông Hàn
Những ngày hè, tôi về thăm thành phố
Bao kỷ niệm trở về trong nỗi nhỡ......."
Trong tim mình tôi chắng muốn rời xa..."
Câu hát cứ vang vọng trong tim tôi hình ảnh một Đà Nẵng mến yêu, thân thương. Những con người hiền hòa chất phác.
Thế mà! thấm thoát đã hơn 1 năm trời tôi chưa quay trở lại Đà Nẵng. Không biết mảnh đất Ngũ Hành Sơn, Non nước bây giờ có gì đổi thay, có gì mới không.
Lật lại những tấm ảnh, xem lại những dòng lưu bút, tôi chợt giật mình. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi đã mến yêu Đà Nẵng từ thuở nào không hay.
Tôi sinh ra ở Hà Nội, nơi mảnh đất nghìn năm. Theo dòng xoáy của cuộc đời, phân công của đơn vị nơi tôi công tác, tôi đã đến Đà Nẵng và gắn bó với Đà Nẵng.
Cũng từ cái ngày đó, được tiếp xúc với đất và con người xứ Quảng, mảnh đất Trung Trung Bộ đã chiếm vị trí rất đẹp trong trái tim tôi, Đà Nẵng như quê hương thứ hai của mình.
Giờ ngồi lại đây, bên bàn cafe mốt quán nhỏ đầu thu ở Hà Nội, khi đọc những bài viết của các bạn về Đà Nẵng, trái tim tôi lại về trong câu hát.
"Đà Nẵng quê tôi, bên bờ sông Hàn
Những ngày hè, tôi về thăm thành phố
Bao kỷ niệm trở về trong nỗi nhỡ......."