BNN
Hỏa Sơn
Chuyện chưa kể về vụ án làm bằng giả lớn nhất Đà Nẵng
"Thả săn sắt, bắt cá rô"
Phải đến hơn 10 năm, êkíp làm văn bằng, giấy tờ giả quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Đà Nẵng mới bị bóc gỡ. Thật ngỡ ngàng là công nghệ “chế tác” không thuộc diện tinh xảo nhưng những "tuyệt kỹ" thủ công mà các đối tượng đã áp dụng để cho ra lò những tấm vé thông hành xin việc, du học, làm nhà đất thì cũng khiến cho máy móc phải bái phục. Cái độc là những loại giấy tờ giả được đưa đến tận tay người cần với tầm vóc là hàng thật. Những người sử dụng luôn yên tâm rằng cách mà họ có được nó thì không chính thống nhưng cơ quan cấp là “rin” 100%. Để bây giờ, sau thời gian cắm rễ ở các cơ quan, đơn vị, họ nghĩ lại mà… run cầm cập, lo sốt vó.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Cơ quan điều tra làm việc với Đặng Tuấn Anh.
</td></tr></tbody></table> Như chúng tôi đã thông tin, ngày 21-10, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, CATP Đà Nẵng phối hợp với Đại học Duy Tân tiến hành xác minh 1 tấm bằng Đại học của trường này có dấu hiệu bị làm giả, đang được một đối tượng sử dụng tại một cơ quan trên địa bàn thành phố. Làm việc với chủ nhân của tấm bằng này cộng với các biện pháp giám định, cơ quan CA kết luận tấm bằng nói trên là bằng giả, được mua với giá 13 triệu đồng. Thông qua người này, lực lượng trinh sát đã tiếp cận được với đối tượng chuyên “cò”, đồng thời có được những thông tin quan trọng về một đường dây làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức. Tiên lượng được quy mô, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh Điều tra và huy động thêm các lực lượng nghiệp vụ khác vào cuộc bóc gỡ.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Hằng Minh.
</td></tr></tbody></table> <table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Cơ quan CA đọc lệnh bắt Trần Ngọc Anh.
</td></tr></tbody></table> Một điều bất lợi cho lực lượng trinh sát là ngay thời điểm tiếp xúc được với “cò” và lần theo hành tung của các đối tượng chủ chốt thì cả nước lại xôn xao với việc CA khám phá nhiều vụ án bằng giả lớn. Ngay tại Đà Nẵng, CAQ Liên Chiểu đã bóc một đường dây quy mô. Như linh cảm được điều chẳng lành, những “con bạch tuộc” đột nhiên co vòi lại, án binh bất động, khiến cho vụ án có nguy cơ đi vào ngõ cụt. “Nếu không bắt được quả tang thì không có đủ cơ sở để khám xét. Thậm chí nếu các đối tượng cầm đi nhưng không giao nhận thì tài liệu đó cũng không thể làm chứng cứ. Ở hướng điều tra khác, nếu tiếp cận người sử dụng bằng giả không đúng cách, rất có thể sẽ bị phi tang”, đại úy Ngô Văn Công – Đội trưởng Đội An ninh Giáo dục đào tạo, y tế và lao động xã hội, Phòng An ninh Chính trị nội bộ CATP Đà Nẵng cho biết.
Tuy vậy, với việc đơn đặt hàng ngày càng nhiều mà tiền tiêu thì không có, các “bằng tặc” nóng ran như lửa đốt. Bởi với việc kiếm tiền triệu hằng ngày, tiêu tiền như xé giẻ mà giờ ngồi bó gối làm kẻ bần hàn thì chịu sao đặng. Thế là guồng máy hoạt động trở lại với cấp độ hối hả hơn. Tất nhiên, các "vệ tinh" lại chạy đôn chạy đáo móc nối với "cò" để nhận đơn đặt hàng và cung ứng. Mấy “con săn sắt” cứ vô tư tung hoành, chạy mệt nghỉ để tìm mồi mà không biết mình đang chạy vào một tấm lưới rộng nhưng không còn chỗ hở. Vấn đề là phải quậy nước để cho những “con cá rô” ló đầu ra kiếm mồi. Mà cao hơn nữa là kéo lưới khi cá đang ngậm mồi thì mới đạt yêu cầu. Với việc bủa lưới kín kẽ, có đầy đủ thông tin về chuyến giao nhận ngay đầu tháng 12-2012, lực lượng trinh sát bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc bắt quả tang để nhổ hết cụm rễ tạp đã cắm sâu suốt 12 năm trời.
Chiến dịch “thả săn sắt, bắt cá rô” kết thúc mỹ mãn vào chiều 1-12-2012 khi 2 mắt xích quan trọng của đường dây tra tay vào còng, ngơ ngác nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Sau khi nhìn trước ngó sau thấy phố phường êm ru, Đặng Tuấn Anh (1956, quê xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn, Quảng Nam, trú P. Phước Ninh, Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Hoàng (1958, quê Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam, hiện trú tổ 5 P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đối đầu xe để giao dịch trên đường Phan Thanh. Đúng lúc kẻ trao người nhận theo phong cách trao chéo và bắt tay kiểu “đối tác chiến lược” thì cả hai đã bị khống chế với nhiều tang vật liên quan. Ngoài tấm bằng giả Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, lực lượng CA còn thu giữ trong cốp xe của 2 đối tượng này nhiều loại bảng điểm và hàng chục bản photo chưa công chứng, một số con dấu chứng thực giả. Khai thác nhanh, lực lượng CA đã tiếp tục bắt khẩn cấp một đối tượng khác liên quan là Nguyễn Hằng Minh (1978, trú tổ 66, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ hàng chục loại văn bằng giả, hơn 20 con dấu giả bằng kim loại của các trường Đại học, Cao đẳng và các chức danh hiệu trưởng các trường, hơn 150 con tem chống giả (tem giả), chữ ký chứng thực của cán bộ các cơ quan hành chính. Ngoài ra, còn có tới hàng trăm phôi con dấu đã chế tác trên phim nhựa, 1 phôi nhựa làm giả sổ đỏ, gần 1.000 phôi bằng các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN, THPT, bổ túc cùng bảng điểm, học bạ. Riêng tại nhà Nguyễn Hằng Minh, lực lượng CA thu giữ 1 bộ máy vi tính, máy in phục vụ cho công việc in ấn các văn bằng, giấy tờ. Tiếp tục mở rộng công tác điều tra, đến ngày 7-12, cơ quan CA bắt thêm đối tượng Trần Ngọc Anh (1952, trú tổ 12, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và thu giữ nhiều tang vật liên quan.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Nhiều người tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã sử dụng văn bằng, giấy tờ giả
do đường dây này sản xuất.
</td></tr></tbody></table> do đường dây này sản xuất.
Hơn một thập niên tung hoành tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên của đường dây làm văn bằng, giấy tờ giả quy mô đã kết thúc, để lại nhiều giai thoại cùng những nỗi lo ngay ngáy cho các đối tác. Vậy các chiêu thức của chúng tinh vi như thế nào để đến nỗi người sử dụng cứ tưởng đó là bằng thật. Bất ngờ là rất nhiều công đoạn của các văn bằng, chứng chỉ giả này được làm bằng phương pháp thủ công nhưng chỉ có các phương pháp giám định nghiệp vụ mới phát hiện được.
Những kỹ xảo chế tác có một không hai
Nhiều khâu trong việc chế tác các dụng cụ, nguyên liệu để làm bằng giả của các đối tượng đạt đến đẳng cấp của một “nghệ nhân”. Không có cơ ngơi hoành tráng, máy móc hiện đại, những kẻ đã có tiền án, tiền sự sở hữu những “tuyệt kỹ” đánh lừa người dùng chỉ bằng thao tác thủ công. Ngoài bộ máy vi tính được coi là công nghệ nhất, thậm chí có khâu được thực hiện trên bộ khung căng vải mà mới nhìn qua thấy tựa như khuôn làm... bánh cuốn!
Nguyễn Hằng Minh vốn là một kỹ sư khoa Điện của ĐH Bách khoa Đà Nẵng, cũng có một ít kiến thức, thủ thuật trong lĩnh vực tin học nên việc sở hữu các mẫu bằng, giấy tờ, chứng chỉ thông qua mạng Internet không có gì là khó khăn. Khi nhận được đơn đặt hàng, Minh mò mẫm “chế tác” và cuối cùng chỉ cần một cú click chuột là "nhận hàng" từ chiếc máy in màu được xem là tài sản hiện đại nhất của tất cả các công đoạn.
Đối với những mẫu bằng, giấy tờ không có trên mạng, Minh có đủ đầu mối mượn hàng thật về mày mò nhiều đêm liền để cho ra một phiên bản mà nếu không kể về độ mới thì người cho mượn bằng thật chưa chắc đã phát hiện ra đâu là “vàng”, đâu là “thau”. Khi hoàn chỉnh các thông tin, hoa văn, logo..., tấm bằng còn nguyên mùi mực sẽ được chuyển đến cho Đặng Tuấn Anh thực hiện khâu tiếp theo là ký tên, đóng dấu tổ chức và dấu chức danh. Ngoài việc phụ trách dấu má, Tuấn Anh chỉ đủ đẳng cấp ký những chữ ký tương đối đơn giản, còn những chữ ký khó, cần phải “cân não” thì phải gõ cửa Trần Ngọc Anh. Thời gian đầu, sau khi hoàn chỉnh bằng, các đối tượng phân công nhau tới các hiệu sách để mua sách. Ai không biết cứ tưởng đâu đây là những con người ham học, nhưng kỳ thực, những cuốn sách sau khi mua về đều chỉ sử dụng có mỗi... con tem chống giả. Chúng được cắt ra và dán lên trên bằng giả với phương châm “trong giả có thật”. Nhưng lâu dần cả nhóm nhận ra rằng, làm như vậy đã vô tình tăng nguồn chi phí bỏ ra, tốn kém quá. Với lại, không đọc sách mà đi mua sách nhiều quá cũng cảm thấy... có tội với các học giả! Thế là chúng quyết định sản xuất ra công nghệ làm giả tem chống giả để làm đại trà mỗi lúc hàng trăm con tem lóng lánh.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Bộ máy in đắt tiền tại nhà Nguyễn Hằng Minh.
</td></tr></tbody></table> Nói về thao tác thủ công, có lẽ khi kể ra, ai cũng phải tròn mắt với việc làm giả con dấu. Ngoài một số được đặt hàng ở các tiệm khắc dấu, những con dấu còn lại đều được cho ra lò bằng công nghệ khiến ta liên tưởng đến việc “kiến đục lá”. Ê-kíp “bằng tặc” này nắm rõ nguyên lý đó nhưng thay con kiến bằng... a-xít. Trên một khối kim loại tròn, các đối tượng vẽ hình các con dấu tổ chức lên đó, khi thật ưng ý rồi là nhỏ a-xít lên những phần cần biến mất. Phần dư được ăn mòn sẽ tạo thành dấu nổi, phần quan trọng được ăn mòn lại cho ra dấu chìm(!). Những con dấu có độ khó cao và có tiềm năng sử dụng nhiều lần đều được giữ lại, trong khi đó, với loại đơn giản và hiếm gặp thì sẽ được “hỏa táng” ngay sau khi “cộp” lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Nhiều người tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên đã sử dụng văn bằng giả do đường dây này sản xuất.
</td></tr></tbody></table> Dù mang tiếng là hàng giả, nhưng rất nhiều loại văn bằng, giấy tờ đều được lưu “hồ sơ gốc” sau khi phát hành. Không chỉ để dự phòng cho việc cấp lại lần 2 như ở các trường, các tổ chức hiện nay mà Đặng Tuấn Anh đã thú nhận một lý do rất sâu thẳm. Khi đối diện với cơ quan CA, Tuấn Anh đã không ngần ngại mà nói rằng: “Thực ra tôi chỉ có ý định làm hết năm nay rồi nghỉ. Và tôi đã nghỉ thật nhưng cách nghỉ không được như dự kiến. Còn chuyện vì sao lại lưu hồ sơ gốc của các loại giấy tờ, đó là câu chuyện trả giá”. Theo Tuấn Anh, có “cung” giả thì mới có “cầu” giả. Không có lý gì người làm giả bị bắt mà người sử dụng bằng giả lại có thể sung sướng, sử dụng giấy tờ không hợp pháp để làm việc. “Chỉ cần có hồ sơ gốc, thì sẽ lần ra được chủ nhân sử dụng văn bằng, giấy tờ giả” - Tuấn Anh “hiến kế”.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Một số loại giấy tờ, văn bằng được làm giả gần như hoàn hảo.
</td></tr></tbody></table> Công nghệ dùng để làm giả chưa thật hiện đại nhưng cách thức hoạt động cũng như kỹ xảo chế tác hiếm có này đã phần nào “làm khó” cho CQĐT bấy lâu nay. Dù mỗi khâu đều được hoạt động độc lập, một số đối tượng gần như không biết nhau nhưng chúng làm việc nhanh đến nỗi có khi cơ chế “một cửa” cũng còn phải kiêng nể. Những kiểu giao dịch, nhận và bàn giao nhiệm vụ theo kiểu mạng lưới và bảo mật thông tin của từng cá nhân trong đường dây hệt như hoạt động tình báo. Sau này, khi sa lưới, các đối tượng đều khai rằng nếu chỉ tiếp xúc và bắt các “cò” thì vụ án sẽ chỉ như việc nhổ cỏ cú mà không bứt gốc. Vì có đấu tranh đến cỡ nào, các “cò” có muốn khai cũng không biết gì mà khai.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Hàng chục con dấu giả được CQĐT thu giữ và rất nhiều trong số này được làm ra
bởi “công nghệ a-xít”.
</td></tr></tbody></table> bởi “công nghệ a-xít”.
Nếu như Nguyễn Hằng Minh là một designer có hạng, làm chủ trong các thao tác liên quan đến INTERNET và pha trộn màu, in ấn, Đặng Tuấn Anh có biệt tài chế tác con dấu và lưu trữ thông tin cũng như đảm nhiệm ký các chữ ký đơn giản thì Trần Ngọc Anh là bậc thầy của những chữ ký tưởng chừng như không thể giả được. Không chỉ thế, Ngọc Anh còn để lại trong giới văn nghệ sĩ, dân chơi những giai thoại mà chắc chắn sẽ còn được nhắc tới nhiều. Chuyện người đàn ông gầy nhom mà cua gái đến đâu đổ đến đấy, bàn tay ma thuật chỉ liếc qua chữ ký của người khác là có thể giả đến 80%, chuyện thu nhập tháng gần trăm triệu đồng nhưng ngôi nhà ở vẫn hôi hám đến ngậy mùi... mà chúng tôi sắp đề cập tới sẽ dựng cho độc giả chân dung của con người đào hoa và... tai họa này.
Công Khanh (CAĐN)
(còn nữa)
(còn nữa)