TranFlower
New member
Để ém nhẹm hành vi đồi bại của mình, ông lão ngoài 70 tuổinày đã cho cô bé 50.000 đồng và dặn không được cho ai biết.
Xóm nhỏ thuộc Thị trấn Đông Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam mấy ngày qua chấn độngbởi thông tin ông lão 71 tuổi, là ông ngoại họ của cô bé 16 tuổi, đã khiến cô béchưa kịp làm thiếu nữ đã phải làm mẹ.
Nghe chuyện, chẳng ai tin vào tai mình vì nhân vật chính trong câu chuyện là ônglão đã tuổi thất thập, lụ khụ chống gậy, còn nạn nhân lại là đứa cháu họ gọi ônglà “ông ngoại” còn đang học lớp 10. Phải đến khi sắc phục công an tìm đến điềutra sự việc, mọi người mới nháo nhác vì vụ loạn luân không thể tưởng tượng nổilại xảy ra ngay trong cái thị trấn bé nhỏ hiền hòa mình sống.
Ông rủ cháu xem tivi rồi làm “chuyện ấy”
Đứa con gái của chị Nguyễn Thị Thanh (1970, trú TT Đông Phú, H. Quế Sơn, QuảngNam) là Phan Thị A., mới 16 tuổi nhưng đã lớn phổng phao. Vì gia cảnh khốn khónên mẹ A. đi làm ăn xa, A. ở nhà chỉ có bà ngoại đã già và một người bác họ gầnđó thường qua lại thăm nom.
Gần đây thấy cháu A. có nhiều biểu hiện bất thường nên chị Trần Thị Thu, là bácdâu của A. mới đưa cháu đi khám. Qua siêu âm mới biết, A. đang mang thai 26 tuầntuổi... Như vậy, tính đến thời điểm này A. đã mang thai hơn 6 tháng, tức lúc cóthai cháu mới ở độ tuổi 15.
Sự thật cháu A. có thai là rõ mười mươi nhưng có với ai thì A. vẫn giấu vì sợ.Động viên mãi, A. mới khai ra “tác giả” là ông hàng xóm Phạm Vũ Giáo đã ngoài 70tuổi. Nghe vậy, mọi người mới té ngửa, điều làm họ sửng sốt hơn bởi cháu A. vẫngọi ông này là ông ngoại vì là bà con trong tộc họ.
Theo lời A. kể lại, thường ngày ông Giáo thường sang nhà chơi, xem tivi rồi lânla gạ gẫm A. làm chuyện “người lớn”. Đó là khoảng tháng 8/2011, ông Giáo sangxem tivi như mọi lần rồi có lời nói, cử chỉ gạ gẫm A. nhưng bị A. phản ứng thìông khống chế, hăm dọa để thực hiện hành vi giao cấu.
Để ém nhẹm hành vi đồi bại của mình, ông Giáo đã cho A. 50.000 đồng dặn khôngđược cho ai biết. Tiếp sau đó, ông Giáo nhiều lần có hành vi giao cấu với A. bấtkể thời gian nào trong ngày và mỗi lần như vậy ông này đều cho tiền cháu A.50.000 hoặc 100.000 đồng.
Ngay khi nghe tin cháu A. có thai với ông Giáo, chính con gái ông này đã gặp chịdâu chị Thanh và cháu A. để nói chuyện. Trong lần gặp đó con gái, ông Giáo bảoA. kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi đề nghị để chị ta dẫn A. đi giải quyết hậuquả. Chị Thanh đã không đồng ý, ngay sau đó chị Thanh liền nhận được nhiều cúđiện thoại đe dọa.
Đớn đau cho người mẹ
Mấy tuần nay, chị Nguyễn Thị Thanh như ngồi trên đống lửa, bỏ ăn, mất ngủ, khôngmàng đến công việc vì lo cho đứa con gái của mình. Chị kể lúc ấy chị đang làmphụ hồ tại Đà Nẵng, bỗng nhận được tin người thân nói về nhà gấp giải quyếtchuyện quan trọng. Tưởng mẹ già ở nhà có chuyện gì, chị tất tả bắt xe về nhà đểrồi suýt ngất đi khi hay tin con gái... có bầu.
Cảnh nhà nghèo, chồng lại bỏ đi biệt xứ từ lâu, một thân một mình chị nuôi 4 đứacon đang tuổi ăn, tuổi học và một người mẹ già nên phải vất vả ra tận Đà Nẵngmưu sinh. Công việc cực nhọc nhưng bù lại chị cũng dành dụm được ít tiền gửi vềquê lo cho mẹ già và các con. Ai ngờ cũng chính từ việc chị thường xuyên vắngnhà để mưu sinh nên mới dẫn đến cơ sự như ngày hôm nay.
Biết chuyện, chị Thanh như suy sụp hẳn, giọng buồn tủi chị nói trong nước mắt: "Chỉvì cuộc sống khó khăn nên tôi mới phải đi làm ăn xa. Nào ngờ đâu cháu ở nhà lạibị như vậy. Giờ cháu có thai lớn quá rồi, bỏ đi cũng không được, mà để cháu sinhthì không biết gia đình tôi rồi sẽ ra sao nữa...".
Trong căn nhà lụp xụp không khác gì túp lều của chị Thanh, không khí nặng nề,buồn bã bao phủ, những tiếng thở dài của những người lớn thi thoảng lại buột rakhiến cho không khí càng não nề. Mọi người ai cũng lo không biết rồi đây một đứatrẻ như A sẽ làm mẹ như thế nào đây. Con đường học tập của A đã phải bỏ dở,không chỉ thế, với độ tuổi này, với cuộc sống quá chật vật của chị Thanh liệu cólo cho A đảm bảo sức khỏe để trở thành một người mẹ “trẻ con” không.
Trong khi đó, không những đau khổ trước việc con mình phải làm mẹ bất đắc dĩ ởtuổi 16, chị Thanh cùng gia đình còn phải chịu thêm áp lực từ phía xã hội. Rađường chị Thanh bị mọi người mỉa mai, chế giễu, những ánh mắt nhìn và cả nhữnglời xì xầm càng khiến chị thêm đau lòng. Chị Thanh nghẹn ngào nói: "Nhiềungười đồn thổi con tôi không chỉ quan hệ với ông Giáo mà còn nhiều người. Tôirất đau lòng nhưng biết làm sao được...".
Trưởng CAH Quế Sơn Nguyễn Hồng Sơn, cho biết: "Cơ quan CA đang tiến hành điềutra sự việc. Tuy nhiên để có kết quả chính xác cũng cần có thời gian, phải đợikết quả từ việc giám định AND. Đến thời điểm này, dư luận tại địa phương đanglên án hành vi của ông lão ngoài 70, chúng tôi biết điều đó nhưng không thể xóatan dư luận được!".Công an huyện Quế Sơn cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án choPhòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục làm rõ.
Nhưng bây giờ, trong căn nhà trống hoác với mái lợp tôn dột nát, chị Thanh phảilo cho đứa con gái 16 tuổi của mình sinh nở trong thời gian sắp tới như thế nàođây?!.
(Theo VOV online)
Xóm nhỏ thuộc Thị trấn Đông Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam mấy ngày qua chấn độngbởi thông tin ông lão 71 tuổi, là ông ngoại họ của cô bé 16 tuổi, đã khiến cô béchưa kịp làm thiếu nữ đã phải làm mẹ.
Nghe chuyện, chẳng ai tin vào tai mình vì nhân vật chính trong câu chuyện là ônglão đã tuổi thất thập, lụ khụ chống gậy, còn nạn nhân lại là đứa cháu họ gọi ônglà “ông ngoại” còn đang học lớp 10. Phải đến khi sắc phục công an tìm đến điềutra sự việc, mọi người mới nháo nhác vì vụ loạn luân không thể tưởng tượng nổilại xảy ra ngay trong cái thị trấn bé nhỏ hiền hòa mình sống.
Ông rủ cháu xem tivi rồi làm “chuyện ấy”
Đứa con gái của chị Nguyễn Thị Thanh (1970, trú TT Đông Phú, H. Quế Sơn, QuảngNam) là Phan Thị A., mới 16 tuổi nhưng đã lớn phổng phao. Vì gia cảnh khốn khónên mẹ A. đi làm ăn xa, A. ở nhà chỉ có bà ngoại đã già và một người bác họ gầnđó thường qua lại thăm nom.
Gần đây thấy cháu A. có nhiều biểu hiện bất thường nên chị Trần Thị Thu, là bácdâu của A. mới đưa cháu đi khám. Qua siêu âm mới biết, A. đang mang thai 26 tuầntuổi... Như vậy, tính đến thời điểm này A. đã mang thai hơn 6 tháng, tức lúc cóthai cháu mới ở độ tuổi 15.
Sự thật cháu A. có thai là rõ mười mươi nhưng có với ai thì A. vẫn giấu vì sợ.Động viên mãi, A. mới khai ra “tác giả” là ông hàng xóm Phạm Vũ Giáo đã ngoài 70tuổi. Nghe vậy, mọi người mới té ngửa, điều làm họ sửng sốt hơn bởi cháu A. vẫngọi ông này là ông ngoại vì là bà con trong tộc họ.
Theo lời A. kể lại, thường ngày ông Giáo thường sang nhà chơi, xem tivi rồi lânla gạ gẫm A. làm chuyện “người lớn”. Đó là khoảng tháng 8/2011, ông Giáo sangxem tivi như mọi lần rồi có lời nói, cử chỉ gạ gẫm A. nhưng bị A. phản ứng thìông khống chế, hăm dọa để thực hiện hành vi giao cấu.
Để ém nhẹm hành vi đồi bại của mình, ông Giáo đã cho A. 50.000 đồng dặn khôngđược cho ai biết. Tiếp sau đó, ông Giáo nhiều lần có hành vi giao cấu với A. bấtkể thời gian nào trong ngày và mỗi lần như vậy ông này đều cho tiền cháu A.50.000 hoặc 100.000 đồng.
Ngay khi nghe tin cháu A. có thai với ông Giáo, chính con gái ông này đã gặp chịdâu chị Thanh và cháu A. để nói chuyện. Trong lần gặp đó con gái, ông Giáo bảoA. kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi đề nghị để chị ta dẫn A. đi giải quyết hậuquả. Chị Thanh đã không đồng ý, ngay sau đó chị Thanh liền nhận được nhiều cúđiện thoại đe dọa.
Đớn đau cho người mẹ
Mấy tuần nay, chị Nguyễn Thị Thanh như ngồi trên đống lửa, bỏ ăn, mất ngủ, khôngmàng đến công việc vì lo cho đứa con gái của mình. Chị kể lúc ấy chị đang làmphụ hồ tại Đà Nẵng, bỗng nhận được tin người thân nói về nhà gấp giải quyếtchuyện quan trọng. Tưởng mẹ già ở nhà có chuyện gì, chị tất tả bắt xe về nhà đểrồi suýt ngất đi khi hay tin con gái... có bầu.
Cảnh nhà nghèo, chồng lại bỏ đi biệt xứ từ lâu, một thân một mình chị nuôi 4 đứacon đang tuổi ăn, tuổi học và một người mẹ già nên phải vất vả ra tận Đà Nẵngmưu sinh. Công việc cực nhọc nhưng bù lại chị cũng dành dụm được ít tiền gửi vềquê lo cho mẹ già và các con. Ai ngờ cũng chính từ việc chị thường xuyên vắngnhà để mưu sinh nên mới dẫn đến cơ sự như ngày hôm nay.
Biết chuyện, chị Thanh như suy sụp hẳn, giọng buồn tủi chị nói trong nước mắt: "Chỉvì cuộc sống khó khăn nên tôi mới phải đi làm ăn xa. Nào ngờ đâu cháu ở nhà lạibị như vậy. Giờ cháu có thai lớn quá rồi, bỏ đi cũng không được, mà để cháu sinhthì không biết gia đình tôi rồi sẽ ra sao nữa...".
Trong căn nhà lụp xụp không khác gì túp lều của chị Thanh, không khí nặng nề,buồn bã bao phủ, những tiếng thở dài của những người lớn thi thoảng lại buột rakhiến cho không khí càng não nề. Mọi người ai cũng lo không biết rồi đây một đứatrẻ như A sẽ làm mẹ như thế nào đây. Con đường học tập của A đã phải bỏ dở,không chỉ thế, với độ tuổi này, với cuộc sống quá chật vật của chị Thanh liệu cólo cho A đảm bảo sức khỏe để trở thành một người mẹ “trẻ con” không.
Trong khi đó, không những đau khổ trước việc con mình phải làm mẹ bất đắc dĩ ởtuổi 16, chị Thanh cùng gia đình còn phải chịu thêm áp lực từ phía xã hội. Rađường chị Thanh bị mọi người mỉa mai, chế giễu, những ánh mắt nhìn và cả nhữnglời xì xầm càng khiến chị thêm đau lòng. Chị Thanh nghẹn ngào nói: "Nhiềungười đồn thổi con tôi không chỉ quan hệ với ông Giáo mà còn nhiều người. Tôirất đau lòng nhưng biết làm sao được...".
Trưởng CAH Quế Sơn Nguyễn Hồng Sơn, cho biết: "Cơ quan CA đang tiến hành điềutra sự việc. Tuy nhiên để có kết quả chính xác cũng cần có thời gian, phải đợikết quả từ việc giám định AND. Đến thời điểm này, dư luận tại địa phương đanglên án hành vi của ông lão ngoài 70, chúng tôi biết điều đó nhưng không thể xóatan dư luận được!".Công an huyện Quế Sơn cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án choPhòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục làm rõ.
Nhưng bây giờ, trong căn nhà trống hoác với mái lợp tôn dột nát, chị Thanh phảilo cho đứa con gái 16 tuổi của mình sinh nở trong thời gian sắp tới như thế nàođây?!.
(Theo VOV online)