BNN
Hỏa Sơn
Chuyện về nhà vệ sinh công cộng
Từ nhiều năm nay, TP. Đà Nẵng luôn quan tâm đến việc xây dựng các nhà vệ sinh công cộng (WC). Việc làm này phù hợp với chủ trương xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường trong tương lai. Nếu kể cả các WC nằm ở các trạm trung chuyển rác, thì hiện trên địa bàn thành phố có 31 WC riêng biệt để phục vụ nhân dân, du khách.
<table class="image center" align="center" width="500"> <tbody> <tr> <td>
Tuy nhiên, với lưu lượng du khách đến Đà Nẵng ngày càng cao và sự gia tăng dân số thì với số lượng WC như vậy là quá ít, đặc biệt là ở các tuyến đường trung tâm, nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội và các tuyến đường du lịch, các điểm du lịch của thành phố.
Khảo sát mới đây của Sở Xây dựng cho biết, cả thành phố có tới 7 điểm cần phải xây dựng thêm các WC, như khu vực chợ Hàn, chợ Cồn, khu Công viên kênh Thuận Phước, tại các cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu khu vực 5, khu vực bán đảo Sơn Trà… Những điểm Sở Xây dựng đề xuất xây dựng mới chỉ tính đến nhu cầu của khách du lịch, một số nơi thường có đông người qua lại, còn với cư dân của thành phố thì số WC phải xây dựng mới phải nhiều hơn nữa. Hằng ngày, nếu đi trên đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo hay trên nhiều tuyến phố, tại các bãi tắm… sẽ thường xuyên bắt gặp cảnh nhiều người “vô tư” giải quyết nhu cầu vệ sinh ngay trên hè phố, vào bờ rào của nhà dân, các cơ quan, hoặc “tuôn” xuống sông Hàn.
Một nghịch lý là tuy các WC của thành phố chưa nhiều, nhưng lại thừa. Đó là các WC được xây dựng nhưng không phát huy hiệu quả. Điển hình là các WC ở các vị trí như cuối đường Nguyễn Tất Thành, Công viên Bắc Đài Tưởng niệm thành phố, Trường Trung cấp Xây dựng… Nhiều vị trí đã trở thành kho chứa dụng cụ của các Đội môi trường, thậm chí có điểm trở thành tụ điểm ma túy. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, mỗi lần hút hầm vệ sinh ở các WC đã thu được rất nhiều kim tiêm, ống chích do các con nghiện thả vào hầm WC. Ngay cả WC ở các vị trí được coi là sử dụng hiệu quả như phía đông và tây cầu Sông Hàn, bến du thuyền (gần Bảo tàng Điêu khắc Chăm) nhưng số người vào đây chủ yếu là khách du lịch. Còn “dân ta” thì giải quyết “nỗi buồn” ngay cạnh tường của WC, hoặc các bụi cây trong khuôn viên của WC. Chỉ cách WC gần bến du thuyền khoảng hơn 100m, nhưng hàng chục người đánh cờ tướng, nghỉ mát tại vỉa hè đường Bạch Đằng (gần Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng) đã đi tiểu ngay vào chỗ để xe của cán bộ, phóng viên Đài này. Một số người thì đi qua đường để đi tiểu xuống sông Hàn.
Để khuyến khích người dân đi vệ sinh đúng chỗ, ngày 10-8-2010, UBND thành phố đã có thông báo không thu phí vệ sinh các WC trên địa bàn thành phố và sẽ trợ cấp cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng từ 4,5 triệu đến 8,5 triệu đồng/tháng/WC. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 1 năm thông báo có hiệu lực, công ty vẫn không nhận được khoản kinh phí như thông báo, trong khi các WC vẫn phải mở cửa phục vụ, đã gây nhiều khó khăn, lúng túng cho công ty, nhất là chi phí tiền điện, nước và lương cho công nhân trực ở các WC. Việc triển khai xây mới các WC như Tờ trình số 737 ngày 17-3-2011 của Sở Xây dựng vẫn chưa được tiến hành. Có nhiều nguyên nhân về sự chậm trễ này, trong đó khó nhất là không có đất để xây dựng. Gần đây, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SCB) đã đề nghị UBND thành phố (đã được thành phố chấp thuận về chủ trương) cho xây dựng các WC bên cạnh các trạm ATM của ngân hàng này. Đây là một việc làm rất tốt của SCB, thực hiện chủ trương xã hội hóa xây dựng, quản lý các WC trên địa bàn thành phố.
Bài và ảnh: Đức Thịnh (ĐNĐT)