samurai
New member
Mang trong mình dòng máu Á Đông, với thân hình nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh xắn đặc biệt là khuôn mặt khả ái dễ thương, mang trên vai cây vĩ cầm "ma thuật" với những ngón đàn "tuyệt chiêu" điêu luyện, cô gái nghệ sĩ Vanessa Mae đã chinh phục tất cả thế giới. Giờ đây khi ở cái tuổi 29 cô đã là nghệ sĩ trẻ giàu có và xinh đẹp nhất nước Anh.
Với số tài sản lên đến 32 triệu bảng, cô gái "quê" Singapore ấy đã vượt qua những tên tuổi "lẫy lừng" như Orlando Bloom, Daniel Radcliffe hay Chris Martin để dẫn đầu danh sách những ngôi sao trẻ giàu có nhất đất nước xứ sở sương mù năm 2006. Điều này cho thấy việc từ bỏ piano để chuyển sang violon là một quyết định vô cùng sáng suốt của cô gái mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan này.
Đến với âm nhạc từ năm 4 tuổi với cây đàn piano và phải đến một năm sau thì Vanessa mới làm quen với violon. 7 tuổi, cô giành chiến thắng tại cuộc thi có tiếng "Nghệ sĩ piano trẻ của năm". Không ai ngờ, một tài năng như thế lại từ bỏ piano để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc với cây đàn violon.
12 tuổi, Vanessa-Mae phát hành 3 album, 2 trong số đó hoàn toàn là những bản nhạc cổ điển. Album còn lại bao gồm nhiều thể loại của nhiều tác giả, từ Bach, Tchaikovsky, Gershwin cho tới The Beatles. Cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thế giới. Mọi người thường gọi cô là "hiện tượng của thập kỷ 1990". Khi nghe cô biểu diễn, không ai có thể phủ nhận rằng Vanessa-Mae chơi như thể là cô ấy sinh ra chỉ để chơi violon vậy.
(--st--)
_______________________________________________________________
Mae cũng thường được so sánh với các nghệ sĩ tài năng khác như: Yehudi Menuhin, Heifetz hay Kreisler.
Năm 1995 là một năm quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Mae vì trong năm này, cô ra mắt album "The Violin Player" với sự tổng hợp nhiều thể loại: cổ điển, pop, rock thậm chí cả techno. Album được công chúng đánh giá cao và đã tiêu thụ được 30 vạn bản chỉ một thời gian ngắn sau khi phát hành. Đây cũng chính là khi mà cô nhận ra phong cách mới hợp với mình: Rock, tất nhiên bên cạnh đó cô vẫn chơi những thể loại khác.
Không chỉ có tài năng âm nhạc, Vanessa-Mae còn có một thân hình khá lý tưởng và khuôn mặt đậm nét Á Đông quyến rũ. Cô đã từng được mời làm người mẫu váy cưới tại tuần lễ thời trang của Jean-Paul Gaultier ở Paris.
Tạp chí "People" từng bình chọn cô là "Một trong 50 người đẹp nhất thế giới" còn tạp chí FHM đưa cô vào danh sách "100 phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh".
Mae nói trên website của cô: "Beethoven và The Beatles, Mozart và Michael Jackson, Paganini và Prince - tôi yêu tất cả. Tôi biết mình muốn gì và không muốn gì. Tôi sẽ chơi tất cả những gì tôi muốn bằng niềm tin trên cây đàn violon". (--st--)
Các bạn nghe thử một bản nhạc của Mae nhé!
Toccata & Fugue
Với số tài sản lên đến 32 triệu bảng, cô gái "quê" Singapore ấy đã vượt qua những tên tuổi "lẫy lừng" như Orlando Bloom, Daniel Radcliffe hay Chris Martin để dẫn đầu danh sách những ngôi sao trẻ giàu có nhất đất nước xứ sở sương mù năm 2006. Điều này cho thấy việc từ bỏ piano để chuyển sang violon là một quyết định vô cùng sáng suốt của cô gái mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan này.
Đến với âm nhạc từ năm 4 tuổi với cây đàn piano và phải đến một năm sau thì Vanessa mới làm quen với violon. 7 tuổi, cô giành chiến thắng tại cuộc thi có tiếng "Nghệ sĩ piano trẻ của năm". Không ai ngờ, một tài năng như thế lại từ bỏ piano để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc với cây đàn violon.
12 tuổi, Vanessa-Mae phát hành 3 album, 2 trong số đó hoàn toàn là những bản nhạc cổ điển. Album còn lại bao gồm nhiều thể loại của nhiều tác giả, từ Bach, Tchaikovsky, Gershwin cho tới The Beatles. Cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thế giới. Mọi người thường gọi cô là "hiện tượng của thập kỷ 1990". Khi nghe cô biểu diễn, không ai có thể phủ nhận rằng Vanessa-Mae chơi như thể là cô ấy sinh ra chỉ để chơi violon vậy.
(--st--)
_______________________________________________________________
Mae cũng thường được so sánh với các nghệ sĩ tài năng khác như: Yehudi Menuhin, Heifetz hay Kreisler.
Năm 1995 là một năm quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Mae vì trong năm này, cô ra mắt album "The Violin Player" với sự tổng hợp nhiều thể loại: cổ điển, pop, rock thậm chí cả techno. Album được công chúng đánh giá cao và đã tiêu thụ được 30 vạn bản chỉ một thời gian ngắn sau khi phát hành. Đây cũng chính là khi mà cô nhận ra phong cách mới hợp với mình: Rock, tất nhiên bên cạnh đó cô vẫn chơi những thể loại khác.
Không chỉ có tài năng âm nhạc, Vanessa-Mae còn có một thân hình khá lý tưởng và khuôn mặt đậm nét Á Đông quyến rũ. Cô đã từng được mời làm người mẫu váy cưới tại tuần lễ thời trang của Jean-Paul Gaultier ở Paris.
Tạp chí "People" từng bình chọn cô là "Một trong 50 người đẹp nhất thế giới" còn tạp chí FHM đưa cô vào danh sách "100 phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh".
Mae nói trên website của cô: "Beethoven và The Beatles, Mozart và Michael Jackson, Paganini và Prince - tôi yêu tất cả. Tôi biết mình muốn gì và không muốn gì. Tôi sẽ chơi tất cả những gì tôi muốn bằng niềm tin trên cây đàn violon". (--st--)
Các bạn nghe thử một bản nhạc của Mae nhé!
Toccata & Fugue
| DNG Media |
|
|
| Click Download để tải file Video này trên DNG Forum |
Sửa lần cuối: