hanlong
Member
Mấy ngày qua, nhiều người dân ở H. Phú Lộc (TT- Huế) bàn tán xôn xao vụ việc chị Võ Thị Nhung (41 tuổi, trú xã Lộc Bổn, Phú Lộc) - chủ tiệm vàng Duy Tâm bị cướp giật hàng chục cây vàng và nhiều tiền mặt. Dư luận đang rất hoang mang vì chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh TT-Huế đã xảy ra 2 vụ cướp giật hàng chục cây vàng. Để tìm hiểu thực hư sự việc, P.V Báo Công an Đà Nẵng đã vào cuộc và chuyển đến bạn đọc những thông tin ban đầu. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
ffice
ffice" /><o
></o
>
Chiều 2-10, lúc đó trời mưa rất to và nghe tin ảnh hưởng của bão, chị Võ Thị Nhung - chủ tiệm vàng Duy Tâm tại ki-ốt số 5 chợ Phú Bài (TT Phú Bài, TX Hương Thủy) nói với cháu là Hoàng Thị Thúy Vân (21 tuổi) dọn hàng nhanh để về nhà. Sau khi dọn hàng, toàn bộ số vàng được chị Nhung cất trong 2 túi xách lớn. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Vân dùng xe máy Sirius BKS 75K1-003.81 chở chị Nhung lưu thông trên QL1A hướng Huế - Đà Nẵng (chạy từ chợ Phú Bài về nhà riêng chị Nhung tại xã Lộc Bổn hơn 2km). Khi xe của Vân, chị Nhung lưu thông qua trước Trường THCS Lộc Bổn thì có 2 thanh niên đi xe máy, mặc áo mưa, áp sát.
Lúc này, 1 túi xách được chị Vân kẹp chặt trước và túi xách còn lại chị Nhung ôm ở giữa. “Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi ôm chặt túi xách ở giữa vào người và định bảo Vân dừng xe lại thì 2 thanh niên đã dùng cái móc để móc túi xách phía trước. Lúc đó, tôi không nhìn thấy xe, mặt 2 thanh niên mà lo cúi người về phía trước để giành túi xách lại. Sau một hồi giằng co, tôi bị đối tượng đạp, giật mạnh túi xách chạy thoát và lúc đó tôi bị ngã xuống đường” - chị Nhung kể lại với vẻ mặt thất thần. Khi bị 2 đối tượng đạp ngã, mặt của chị Vân bị trầy xước nhiều chỗ. Sự việc diễn ra trong thời điểm mưa to, người qua đường vắng nên dù chị Nhung tri hô nhưng không có người trợ giúp. Còn Vân, dù chứng kiến sự việc nhưng vẫn không thể kêu la vì quá hoảng sợ.
<TABLE style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center hasbox="2"><TBODY hasbox="2"><TR hasbox="2"><TD hasbox="2">
</TD></TR><TR><TD>
></o
>
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Vân gọi điện cho người thân, rồi trình báo với cơ quan CA. Ngay trong tối 2-10, CAH Phú Lộc và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế đã có mặt để xác minh vụ việc và lấy lời khai ban đầu. Qua lời khai của nạn nhân, xác định vụ cướp giật là có, vì vậy lực lượng CA đã tích cực vào cuộc tiến hành điều tra. Còn chị Nhung, sau khi bị cướp giật, tinh thần rất hoảng loạn và lo sợ. Đã mấy ngày nay, chị Nhung không hề ăn uống và tâm trạng luôn bất an.
Nhận được tin báo vợ bị cướp giật tài sản, anh Nguyễn Văn Thanh Việt (chồng chị Nhung) làm nghề xây dựng ở Lào đã trở về nhà vào tối 3-10. Tiếp xúc với chị Nhung tại nhà riêng vào ngày 4-10, khuôn mặt chị vẫn còn sưng húp và nhiều chỗ bị trầy xước. “Sau khi dọn hàng, số vàng được bỏ trong 2 xách, cái xách bị cướp giật, trong đó có 10 cây vàng 24K, 10 cây vàng dây chuyền 24K, 6 khay vàng 18K, khoảng 25 cây và 1 khay vàng y 10 cây. Tổng số vàng bị cướp giật khoảng hơn 45 cây. Ngoài ra, trong xách có hơn 100 triệu đồng và 5 triệu kíp Lào” - chị Nhung khẳng định.
<TABLE style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center hasbox="2"><TBODY hasbox="2"><TR hasbox="2"><TD hasbox="2">
</TD></TR><TR><TD>
></o
>
Ngày 4-10, tại trụ sở UBND xã Lộc Bổn, cơ quan CA tiếp tục lấy lời khai từ chị Nhung và Vân. Tại CQĐT, chị Nhung vẫn khẳng định tổng số vàng bị cướp giật khoảng hơn 45 cây. Được biết, chị Nhung mở tiệm vàng cách đây 4 năm. Buổi sáng, chị mở hàng tại ki-ốt số 10 chợ Nong (Phú Lộc) và buổi chiều thì mở hàng tại ki-ốt số 5 chợ Phú Bài. Chị Nhung cho biết, ngày nào chị cũng dọn vàng và mỗi khay vàng có bao nhiêu chị đều nhớ rõ. Khi được hỏi, vì sao ở chợ huyện nhưng lại trữ một lượng vàng khá lớn, chị Nhung cho hay, nhu cầu mua bán của người dân ở xã Lộc Bổn và TX Hương Thủy là rất lớn. Phần lớn, người dân ở đây buôn bán, kinh doanh lớn và họ chủ yếu qua Lào nên kinh tế rất khá giả. Ngay sau khi bị cướp giật, hiện tiệm vàng của chị Nhung đang tạm đóng cửa.<o
></o
>
Thượng tá Nguyễn Xuân Sỹ - Phó trưởng CAH Phú Lộc cho biết, hiện cơ quan CA đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.<o
></o
>
Chiều 2-10, lúc đó trời mưa rất to và nghe tin ảnh hưởng của bão, chị Võ Thị Nhung - chủ tiệm vàng Duy Tâm tại ki-ốt số 5 chợ Phú Bài (TT Phú Bài, TX Hương Thủy) nói với cháu là Hoàng Thị Thúy Vân (21 tuổi) dọn hàng nhanh để về nhà. Sau khi dọn hàng, toàn bộ số vàng được chị Nhung cất trong 2 túi xách lớn. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Vân dùng xe máy Sirius BKS 75K1-003.81 chở chị Nhung lưu thông trên QL1A hướng Huế - Đà Nẵng (chạy từ chợ Phú Bài về nhà riêng chị Nhung tại xã Lộc Bổn hơn 2km). Khi xe của Vân, chị Nhung lưu thông qua trước Trường THCS Lộc Bổn thì có 2 thanh niên đi xe máy, mặc áo mưa, áp sát.
Lúc này, 1 túi xách được chị Vân kẹp chặt trước và túi xách còn lại chị Nhung ôm ở giữa. “Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi ôm chặt túi xách ở giữa vào người và định bảo Vân dừng xe lại thì 2 thanh niên đã dùng cái móc để móc túi xách phía trước. Lúc đó, tôi không nhìn thấy xe, mặt 2 thanh niên mà lo cúi người về phía trước để giành túi xách lại. Sau một hồi giằng co, tôi bị đối tượng đạp, giật mạnh túi xách chạy thoát và lúc đó tôi bị ngã xuống đường” - chị Nhung kể lại với vẻ mặt thất thần. Khi bị 2 đối tượng đạp ngã, mặt của chị Vân bị trầy xước nhiều chỗ. Sự việc diễn ra trong thời điểm mưa to, người qua đường vắng nên dù chị Nhung tri hô nhưng không có người trợ giúp. Còn Vân, dù chứng kiến sự việc nhưng vẫn không thể kêu la vì quá hoảng sợ.
<TABLE style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center hasbox="2"><TBODY hasbox="2"><TR hasbox="2"><TD hasbox="2">
Sau khi bị cướp giật, cửa hàng vàng của chị Nhung đóng cửa.
</TD></TR></TBODY></TABLE><oNgay sau khi xảy ra vụ việc, chị Vân gọi điện cho người thân, rồi trình báo với cơ quan CA. Ngay trong tối 2-10, CAH Phú Lộc và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế đã có mặt để xác minh vụ việc và lấy lời khai ban đầu. Qua lời khai của nạn nhân, xác định vụ cướp giật là có, vì vậy lực lượng CA đã tích cực vào cuộc tiến hành điều tra. Còn chị Nhung, sau khi bị cướp giật, tinh thần rất hoảng loạn và lo sợ. Đã mấy ngày nay, chị Nhung không hề ăn uống và tâm trạng luôn bất an.
Nhận được tin báo vợ bị cướp giật tài sản, anh Nguyễn Văn Thanh Việt (chồng chị Nhung) làm nghề xây dựng ở Lào đã trở về nhà vào tối 3-10. Tiếp xúc với chị Nhung tại nhà riêng vào ngày 4-10, khuôn mặt chị vẫn còn sưng húp và nhiều chỗ bị trầy xước. “Sau khi dọn hàng, số vàng được bỏ trong 2 xách, cái xách bị cướp giật, trong đó có 10 cây vàng 24K, 10 cây vàng dây chuyền 24K, 6 khay vàng 18K, khoảng 25 cây và 1 khay vàng y 10 cây. Tổng số vàng bị cướp giật khoảng hơn 45 cây. Ngoài ra, trong xách có hơn 100 triệu đồng và 5 triệu kíp Lào” - chị Nhung khẳng định.
<TABLE style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" cellSpacing=2 cellPadding=0 align=center hasbox="2"><TBODY hasbox="2"><TR hasbox="2"><TD hasbox="2">
Chị Võ Thị Nhung và Hoàng Thị Thúy Vân kể lại sự việc.
</TD></TR></TBODY></TABLE><oNgày 4-10, tại trụ sở UBND xã Lộc Bổn, cơ quan CA tiếp tục lấy lời khai từ chị Nhung và Vân. Tại CQĐT, chị Nhung vẫn khẳng định tổng số vàng bị cướp giật khoảng hơn 45 cây. Được biết, chị Nhung mở tiệm vàng cách đây 4 năm. Buổi sáng, chị mở hàng tại ki-ốt số 10 chợ Nong (Phú Lộc) và buổi chiều thì mở hàng tại ki-ốt số 5 chợ Phú Bài. Chị Nhung cho biết, ngày nào chị cũng dọn vàng và mỗi khay vàng có bao nhiêu chị đều nhớ rõ. Khi được hỏi, vì sao ở chợ huyện nhưng lại trữ một lượng vàng khá lớn, chị Nhung cho hay, nhu cầu mua bán của người dân ở xã Lộc Bổn và TX Hương Thủy là rất lớn. Phần lớn, người dân ở đây buôn bán, kinh doanh lớn và họ chủ yếu qua Lào nên kinh tế rất khá giả. Ngay sau khi bị cướp giật, hiện tiệm vàng của chị Nhung đang tạm đóng cửa.<o
Thượng tá Nguyễn Xuân Sỹ - Phó trưởng CAH Phú Lộc cho biết, hiện cơ quan CA đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.<o
Hải Lan<o
></o
>