Congvien_it
Moderator
TOILET LỘ... THÂN!
Đứng thì... lồ lộ tấm thân,
ngồi thì cây cỏ... ngại ngùng lắm thay!
Ra đường trông nước, trông mây,
trông cho trời đất chuyển ngày... sang... đêm!
Đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) là con đường du lịch đẹp, như một vòng cung ôm lấy “biển xanh sóng biển rì rào”. Tuy nhiên bên lề đường đó đây còn có nhiều cảnh không đẹp mắt, trông rất nhếch nhác... Những “toilet” dã chiến do các quán nhậu bố trí dưới đây là một điển hình (ảnh chụp cuối tháng 7).
Trong khi đó, các WC công cộng được xây dựng bề thế, vệ sinh lại bị “ế”, phải đóng cửa! Mong ngành chủ quản, địa phương và các hội, đoàn thể... phát động những cuộc ra quân để làm sạch tuyến đường, trước mắt là “đóng” những toilet lộ thân này và “mở” những WC công cộng, cho tuyến đường văn minh, nền nếp.


Tiên Sa (Theo cadn)