NgocLyKim
New member
Quê cứ trãi dài theo năm tháng,
theo ta vào trong từng giấc ngủ...tắm mát hồn ta trong ký ức một thời...
Quê ơi...!
Nhớ thương bến vắng con đò...
Tuổi thơ ơi ! có đợi chờ nữa không...
Người đi xao xuyến trong lòng...
Phương trời khuất nẻo...vẫn mong ngày về...
Tắm mình trên bến sông quê.
Đò đưa câu hát : "... hãy về người ơi...!"
Mười hai bến nước...cuộc đời...
Bến trong, bến đục, bến người, bến ta...
Tuổi thơ gửi lại quê nhà...
Cánh diều mơ ước...theo ta dặm trường...
Quê ơi thương quá là thương...!
Con đò...bến nước...chiều buông...tím Trời.
Tình Quê...gửi cuối chân trời...
Hồn Quê theo suốt cuộc đời...Tha phương...!
Cuối Chân Trời Thương Nhớ
30.01.2011.
Ngọc Ly Kim
theo ta vào trong từng giấc ngủ...tắm mát hồn ta trong ký ức một thời...
Quê ơi...!
Nhớ thương bến vắng con đò...
Tuổi thơ ơi ! có đợi chờ nữa không...
Người đi xao xuyến trong lòng...
Phương trời khuất nẻo...vẫn mong ngày về...
Tắm mình trên bến sông quê.
Đò đưa câu hát : "... hãy về người ơi...!"
Mười hai bến nước...cuộc đời...
Bến trong, bến đục, bến người, bến ta...
Tuổi thơ gửi lại quê nhà...
Cánh diều mơ ước...theo ta dặm trường...
Quê ơi thương quá là thương...!
Con đò...bến nước...chiều buông...tím Trời.
Tình Quê...gửi cuối chân trời...
Hồn Quê theo suốt cuộc đời...Tha phương...!
30.01.2011.
Ngọc Ly Kim