Congvien_it
Moderator
Dừa “tặc” xuất hiện ở Đà Nẵng

Hoa dừa được bày bán tại các chợ trong dịp Tết (ảnh minh họa).
Con đường ôm theo bãi biển Mỹ Khê (Đà Nằng) được mệnh danh đẹp nhất hành tinh mang tên Hoàng Sa và Trường Sa. Con đường này ngoài vẻ đẹp thiên nhiên còn được tô điểm bởi hàng ngàn cây dừa trồng dọc ven biển.
Mất bao nhiêu tiền của đầu tư của chính quyền và công sức chăm sóc của các anh chị em công nhân thuộc Cty công viên cây xanh, đến nay hàng cây đã đơm hoa, kết trái. Vậy mà gần tháng nay, những kẻ xấu vô ý thức đã phá hoại không thương tiếc.
Với phong tục tập quán của người miền Trung và miền Nam, Tết đến trên bàn thờ hay trưng ngũ quả “Cầu, dừa, đủ, xoài, sung”. Ngoài ra, hoa dừa cúng thường được chọn để trang trí trong phòng khách ngày Tết. Vì vậy, cả tháng nay, trên dọc tuyến đường này, kẻ xấu đã “dọn sạch” hoa và quả dừa. Chị H. công nhân vệ sinh tại khu vực biển đường Trường Sa cho biết: “Gần cả tháng nay, sáng nào cũng vậy, chúng tôi đều phải nhặt rất nhiều trái dừa non cùng buồng dừa bị chặt phá vứt đầy trên thảm cỏ. Thậm chí có ngày nhặt đến hơn trăm quả, ấy vậy mà đến sáng hôm sau lại xuất hiện thêm những quả mới bị chặt phá”.

Công nhân vệ sinh bãi biển hàng ngày phải dọn trái dừa non bị chặt phá.
Ngoài việc kẻ xấu đã chặt phá hoa dừa và dừa non để bán cho người đi chợ Tết thì còn một số kẻ xấu đã vô ý thức phá phách. Suốt dọc chiều dài gần 3 km, không còn một cây dừa nào còn trái và hoa. Người dân cũng phát hiện rất nhiều quả dừa non tại khu vực công viên Biển Đông bị chặt phá không thương tiếc. Mặc dù dừa còn rất non, không thể sử dụng được, nhưng các đối tượng xấu vẫn chặt phá và vứt lăn lóc trên khắp các bãi cỏ dọc tuyến.
“Xót xa quá, tốn bao nhiêu công sức mới trồng được hàng dừa này, ấy vậy mà họ đang tâm phá hoại. Cao điểm nhất là mấy ngày nay, khi nhu cầu chưng dừa non trong mấy ngày Tết khiến những cây dừa nơi đây càng bị chặt phá nhiều hơn. Những buồng dừa trĩu quả không còn nữa, cảnh quan bị phá hoại trông rất phản cảm. Cơ quan chức năng phải làm sao chứ năm sau chắc chắn sẽ không có dừa. Chưa kể sẽ gây ảnh hưởng đế sức khỏe và sinh trường của cây”, bác Trí người dân đi tắm biển buổi sáng bức xúc.
Ngày 8.2.2013, cán bộ truyền thông Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, tình trạng chặt phá dừa trong thời gian qua là có thật. Tuy nhiên, do các đối tượng thực hiện vào đêm khuya nên không thể xử lý được. Hơn nữa, lực lượng bảo vệ mỏng, khó kham nổi suốt dọc chiều dài bãi biển. “Chúng tôi đang đau đầu với nạn phá dừa này, chắc trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với công ty công viên cây xanh và lực lượng công an để bảo vệ hàng dừa và xử lý nghiêm các đối tượng phá phách này”, ông Vũ, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nói.
(Theo baolaodong)