Congvien_it
Moderator
<table border="0" cellpadding="0px" cellspacing="0px"><tbody><tr><td class="cls_NewsTitle" colspan="2" align="center">Dấu ấn Đà Nẵng </td> </tr> <tr> <td class="cls_NewsPublishedDate" colspan="2">
</td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;" valign="top"> <table class="tblImageDetail" style="" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="left" valign="top">
<label class="image_desc">Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến giới thiệu về tiềm năng Đà Nẵng</label>
</td> </tr> </tbody></table> (Thanh tra)- Không phải đợi đến những ngày Xuân về, Tết đến, mới thấy thành quả qua nhiều nỗ lực, lo toan của người dân TP Đà Nẵng đã đạt được. Bất cứ thời điểm nào, dẫu khách thập phương có khó tính đến mấy, khi đặt chân đến TP nằm bên bờ biển Đông, đều đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác và tấm tắc khen ngợi về diện mạo của một Đà Nẵng đang khoe sắc áo mới đầy văn minh, hiện đại, chân tình và mến khách...
Không có thành quả nào không phải đổi lấy gian truân, vất vả, mà bắt đầu và khó khăn nhất là từ việc di dời nhà cửa, công trình... nhường đất phát triển cơ sở hạ tầng, bằng việc xây dựng các công trình phúc lợi, khu công nghiệp, du lịch, khu dân cư mới... Chừng ấy năm chưa phải là dài so với bề dày phát triển, Đà Nẵng đã thực hiện di dời, giải tỏa hơn 100 ngàn hộ dân với gần nửa triệu nhân khẩu đời sống bị ảnh hưởng. Chuyện đó không phải dễ dàng làm nên và khó ai cũng có thể làm được như thế. Đích thân Bí thư, Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND TP thường xuyên về tận cơ sở lắng nghe nguyện vọng, bức xúc của từng trường hợp, rồi có phương án giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý! Tổng kết bài học kinh nghiệm vừa qua, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Bá Thanh (kiêm Trưởng ban Nội chính Trung ương) khẳng định: “Cái được lớn nhất là sự đồng thuận của đông đảo người dân và đồng lòng từ trong Đảng, chính quyền... ra bên ngoài. Quan điểm của TP là không để ai đã chịu giải tỏa, di dời đến nơi ở mới lại gặp khó khăn hơn trước”.
Đà Nẵng làm và bằng cách riêng của mình, nhưng rất quyết liệt, làm đến nơi đến chốn. Chính vì vậy, dẫu còn mặt thiếu sót, Đà Nẵng vẫn được xem là điển hình của cả nước về thực hiện đền bù, giải tỏa để chỉnh trang và mở rộng đô thị, được nhiều lãnh đạo các địa phương về đây tìm hiểu và học tập kinh nghiệm.
Đà Nẵng chọn năm 2012 làm “Năm giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội” và đã thu nhiều kết quả rất khả quan. TP được Bộ Xây dựng công nhận là địa phương dẫn đầu cả nước về chương trình phát triển nhà ở xã hội. Tiếp tục thực hiện mục tiêu “có nhà ở” thuộc chương trình “5 không, 3 có” do lãnh đạo TP đề xướng, đã xây dựng 207 khu chung cư các loại với gần 12 ngàn căn hộ lớn nhỏ, phần lớn được đưa vào phục vụ bố trí cho các hộ giải tỏa, hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân, sinh viên, cán bộ, công chức...
Dải đất miền Trung - Tây Nguyên gánh chịu nhiều hậu quả tàn khốc của chiến tranh để lại. Bên cạnh việc hy sinh mất mát, cái nghèo đeo bám dai dẳng, người dân còn phải chịu nhiều di chứng của chất độc gây nên các bệnh ung thư, người bệnh phải đi lại tận Hà Nội và TP. HCM mới có cơ sở chữa trị. Xuất phát từ tính nhân văn cao cả, Đà Nẵng chia sẻ nỗi đau với các địa phương lân cận bằng việc khởi công xây dựng Bệnh viện Ung thư vào năm 2009, tọa lạc trên diện tích 15 ha thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, với quy mô 500 gường bệnh có đầy đủ trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, chủ yếu huy động lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Việc xây dựng Bệnh viện Ung thư đã hoàn tất cuối năm 2012 và đưa vào sử dụng đầu năm nay. Chia sẻ với khó khăn của người nhà bệnh nhân nghèo, bệnh viện đã xây dựng thêm khu nhà nghỉ đầy đủ đồ dùng, thiết bị và hoàn toàn miễn phí trong những ngày bệnh nhân lưu lại ở đây.
Đà Nẵng vào Xuân với nhiều công trình “thế kỷ”, mà nhiều nhất phải kể đến các cây cầu mới được xây dựng. Cầu Rồng thiết kế hình con rồng to, khỏe đang vươn mình từ sông Hàn ra biển Đông. Kế đó là cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Khuê Đông, với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, đã được hợp long và chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3) và ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/2013).
Đà Nẵng xác định 2013 là năm tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế tối đa lạm phát, duy trì và đẩy mạnh chương trình an sinh xã hội, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn sản xuất - kinh doanh bằng cách bảo lãnh với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để giải ngân hơn 11 ngàn tỷ đồng trong năm 2013 cho doanh nghiệp có điều kiện duy trì và phát triển; hạn chế các loại tội phạm; bảo đảm vệ sinh môi trường... với mục tiêu biến Đà Nẵng trở thành “đô thị đáng sống chứ không phải chán sống”.
</td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;" valign="top"> <table class="tblImageDetail" style="" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td align="left" valign="top">
<label class="image_desc">Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến giới thiệu về tiềm năng Đà Nẵng</label>
</td> </tr> </tbody></table> (Thanh tra)- Không phải đợi đến những ngày Xuân về, Tết đến, mới thấy thành quả qua nhiều nỗ lực, lo toan của người dân TP Đà Nẵng đã đạt được. Bất cứ thời điểm nào, dẫu khách thập phương có khó tính đến mấy, khi đặt chân đến TP nằm bên bờ biển Đông, đều đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác và tấm tắc khen ngợi về diện mạo của một Đà Nẵng đang khoe sắc áo mới đầy văn minh, hiện đại, chân tình và mến khách...
Không có thành quả nào không phải đổi lấy gian truân, vất vả, mà bắt đầu và khó khăn nhất là từ việc di dời nhà cửa, công trình... nhường đất phát triển cơ sở hạ tầng, bằng việc xây dựng các công trình phúc lợi, khu công nghiệp, du lịch, khu dân cư mới... Chừng ấy năm chưa phải là dài so với bề dày phát triển, Đà Nẵng đã thực hiện di dời, giải tỏa hơn 100 ngàn hộ dân với gần nửa triệu nhân khẩu đời sống bị ảnh hưởng. Chuyện đó không phải dễ dàng làm nên và khó ai cũng có thể làm được như thế. Đích thân Bí thư, Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND TP thường xuyên về tận cơ sở lắng nghe nguyện vọng, bức xúc của từng trường hợp, rồi có phương án giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý! Tổng kết bài học kinh nghiệm vừa qua, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Bá Thanh (kiêm Trưởng ban Nội chính Trung ương) khẳng định: “Cái được lớn nhất là sự đồng thuận của đông đảo người dân và đồng lòng từ trong Đảng, chính quyền... ra bên ngoài. Quan điểm của TP là không để ai đã chịu giải tỏa, di dời đến nơi ở mới lại gặp khó khăn hơn trước”.
Cầu Sông Hàn khai thông ra hướng biển Đông
Đà Nẵng làm và bằng cách riêng của mình, nhưng rất quyết liệt, làm đến nơi đến chốn. Chính vì vậy, dẫu còn mặt thiếu sót, Đà Nẵng vẫn được xem là điển hình của cả nước về thực hiện đền bù, giải tỏa để chỉnh trang và mở rộng đô thị, được nhiều lãnh đạo các địa phương về đây tìm hiểu và học tập kinh nghiệm.
Đà Nẵng chọn năm 2012 làm “Năm giải tỏa đền bù, tái định cư và an sinh xã hội” và đã thu nhiều kết quả rất khả quan. TP được Bộ Xây dựng công nhận là địa phương dẫn đầu cả nước về chương trình phát triển nhà ở xã hội. Tiếp tục thực hiện mục tiêu “có nhà ở” thuộc chương trình “5 không, 3 có” do lãnh đạo TP đề xướng, đã xây dựng 207 khu chung cư các loại với gần 12 ngàn căn hộ lớn nhỏ, phần lớn được đưa vào phục vụ bố trí cho các hộ giải tỏa, hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân, sinh viên, cán bộ, công chức...
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng vừa xây mới
Dải đất miền Trung - Tây Nguyên gánh chịu nhiều hậu quả tàn khốc của chiến tranh để lại. Bên cạnh việc hy sinh mất mát, cái nghèo đeo bám dai dẳng, người dân còn phải chịu nhiều di chứng của chất độc gây nên các bệnh ung thư, người bệnh phải đi lại tận Hà Nội và TP. HCM mới có cơ sở chữa trị. Xuất phát từ tính nhân văn cao cả, Đà Nẵng chia sẻ nỗi đau với các địa phương lân cận bằng việc khởi công xây dựng Bệnh viện Ung thư vào năm 2009, tọa lạc trên diện tích 15 ha thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, với quy mô 500 gường bệnh có đầy đủ trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, chủ yếu huy động lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Việc xây dựng Bệnh viện Ung thư đã hoàn tất cuối năm 2012 và đưa vào sử dụng đầu năm nay. Chia sẻ với khó khăn của người nhà bệnh nhân nghèo, bệnh viện đã xây dựng thêm khu nhà nghỉ đầy đủ đồ dùng, thiết bị và hoàn toàn miễn phí trong những ngày bệnh nhân lưu lại ở đây.
Đà Nẵng vào Xuân với nhiều công trình “thế kỷ”, mà nhiều nhất phải kể đến các cây cầu mới được xây dựng. Cầu Rồng thiết kế hình con rồng to, khỏe đang vươn mình từ sông Hàn ra biển Đông. Kế đó là cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Khuê Đông, với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, đã được hợp long và chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3) và ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/2013).
Phố mới bên bờ biển
Thành công của Đà Nẵng, không chỉ “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” mà còn do vai trò người đứng đầu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã in đậm nhiều ấn tượng sâu sắc trên bước đường xây dựng và phát triển mọi mặt của TP. Người dân rất thích và ca tụng ông vì tính cách gần gũi, sâu sát thực tế đến từng con đường, hẻm phố; năng động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Ông Thanh không nói suông mà giám sát đến cùng vụ việc, cốt để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ để phục vụ tốt lợi ích nhân dân và xã hội. Bởi vậy, mỗi khi ông chủ trì phiên trả lời chất vấn đại biểu trong các kỳ họp HĐND thì người dân “làng trên, phố dưới”, kể cả các huyện lân cận của tỉnh Quảng Nam, đều “dán mắt” vào ti vi chờ xem cho bằng được, để nghe ông Thanh truy xét trách nhiệm người đứng đầu các lĩnh vực liên quan, cho... “đã tai”! Ông Thanh cũng không thích “nói hay mà làm thì dở ẹc”. Tại kỳ họp HĐND TP mới đây, ông Thanh nhấn mạnh: “Nghị quyết ban hành thì nhiều, nhưng sợ nhất là cái nghị quyết... không chịu làm”! Ông còn khẳng khái: “Đã làm thì phải bốc lửa, ai mệt quá thì giơ tay xin nghỉ...”.
Đà Nẵng xác định 2013 là năm tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế tối đa lạm phát, duy trì và đẩy mạnh chương trình an sinh xã hội, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn sản xuất - kinh doanh bằng cách bảo lãnh với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để giải ngân hơn 11 ngàn tỷ đồng trong năm 2013 cho doanh nghiệp có điều kiện duy trì và phát triển; hạn chế các loại tội phạm; bảo đảm vệ sinh môi trường... với mục tiêu biến Đà Nẵng trở thành “đô thị đáng sống chứ không phải chán sống”.
Nguyên Ngọc Phó(Theo báo thanh tra)
</td> </tr> </tbody></table>