Congvien_it
Moderator
1.001 CHIÊU LỪA CUỐI NĂM
Những ngày cuối năm, trên địa bàn TP Đà Nẵng và Quảng Nam xảy ra nhiều vụ lừa đảo người tiêu dùng bằng chiêu quảng cáo, bán sản phẩm kém chất lượng với giá cao; mua hàng bằng tiền lẻ rồi lợi dụng người bán đếm tiền, mất tập trung để trộm cắp... Chúng tôi nêu ra một vài vụ việc điển hình gửi đến bạn đọc như một lời cảnh báo.
BÀN CHẢI GIÁ CAO
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2013, có 2 thanh niên trạc 30 tuổi, nói giọng Quảng Nam, tự xưng là nhân viên phân phối sản phẩm đến tiếp thị tại một số quầy tạp hóa của người dân khu tái định cư E1 và E2 (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đi tới đâu, 2 “nhân viên” này cũng “nổ” mình là nhà phân phối độc quyền nhiều dòng sản phẩm tiêu dùng gia đình như kem, bàn chải đánh răng, xà phòng, dầu gội đầu... chất lượng cao với giá rẻ. Sau một hồi “chém gió”, cả hai đưa ra một túi sản phẩm bàn chải đánh răng hiệu Diamond quảng cáo là hàng xịn, lấy tận nhà máy sản xuất. Trên bao bì in giá bán 9.000 đồng nhưng 2 “nhân viên” này bán giá khuyến mãi 7.000 đồng kèm theo lời hứa, nếu đại lý nào lấy số lượng nhiều thì sẽ tiếp tục hợp tác làm ăn với nhiều sản phẩm khác rẻ hơn giá thị trường. Hai nhân viên này dụ ngon dụ ngọt rằng, nếu tiêu thụ tốt, ngoài giá ưu đãi, các đại lý còn được hưởng phần trăm hoa hồng trên từng sản phẩm. Nghe vậy, rất nhiều chủ quầy tạp hóa đồng ý mua bàn chải giá 7.000 đồng/cái với hy vọng tiếp tục hợp tác làm ăn. Trước khi chia tay các quầy tạp hóa, 2 “nhân viên” còn cẩn thận để lại số ĐTDĐ kèm theo lời nhắn, khi nào bán hết hàng nhớ liên lạc để giao thêm.
Bàn chải đánh răng 2.500 đồng được các đối tượng lừa đảo bán với giá 7.000 đồng.
Chừng 1 tuần sau, hầu hết các đại lý đều không tiêu thụ được bàn chải hiệu Diamond, mặc dù chỉ bán với giá 8.000 đồng/cái. Một số người nghi ngờ sản phẩm kém chất lượng, dò hỏi thì mới biết rằng loại bàn chải này bày bán rất nhiều ngoài thị trường với giá chỉ 2.500 đồng/cái. Gọi vào số ĐTDĐ 2 “nhân viên” tiếp thị để lại thì đầu dây bên kia báo không liên lạc được, lúc này mọi người mới biết đã bị ăn quả lừa.
MEN XỬ LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Chị Thoa (trú khu vực Cẩm Nam, P. Hòa Xuân) kể, khoảng trung tuần tháng 12-2012, có 2 phụ nữ tầm 30 tuổi, nói giọng Bắc đến nhà chị tiếp thị sản phẩm men xử lý vệ sinh môi trường. Cả hai gợi chuyện ngọt như mía lùi: “Chúng em liên hệ với UBND P. Hòa Xuân nhưng do mấy ảnh bận nên không đi cùng được. Mấy anh ấy cử chúng em xuống đây để phục vụ bà con. Mấy ảnh bảo, người dân nên mua sản phẩm này để xử lý bồn cầu, vừa đảm bảo vệ sinh gia đình vừa bảo vệ môi trường chung... Sản phẩm tốt, bà con ở đây ai cũng mua hết, chị xem này...”. Vừa nói, nhân viên tiếp thị vừa lấy sổ ra đọc vanh vách tên từng người dân ở khu dân cư khiến chị Thoa không mảy may nghi ngờ. Thấy “cá đã cắn câu”, 2 nữ tiếp thị lấy ra 3 gói sản phẩm chào hàng: “3 gói này niêm yết giá 85.000 đồng, nhưng đợt này có khuyến mãi nên chúng em giảm giá còn 60.000 đồng. Chị cứ mua để dùng, có hướng dẫn sử dụng ghi cụ thể trên bao bì”. Mặc dù nhà mới xây, hệ thống công trình phụ còn mới, nhưng vì nể 2 nhân viên này được chính quyền giới thiệu xuống và mọi người ai cũng mua nên chị Thoa đành móc hầu bao mua 3 gói men xử lý vệ sinh môi trường hiệu Bicico của Cty CP giải pháp ứng dụng công nghệ Toàn Cầu có địa chỉ tại P. An Thới, Q. 12, TPHCM với giá 60.000 đồng.
Men xử lý vệ sinh môi trường.
Qua công tác nắm tình hình, CAP Hòa Xuân phát hiện 2 nhân viên này không hề liên hệ với UBND P. Hòa Xuân trước khi bán sản phẩm tại khu dân cư. Ngoài chị Thoa, còn rất nhiều người dân ở các tuyến đường Trần Văn Trà, Ngô Mây, Hoàng Sâm, Hà Duy Phiến... địa bàn P. Hòa Xuân mua sản phẩm men xử lý vệ sinh môi trường. Liên lạc qua số ĐTDĐ 0908 244503 của nhà sản xuất ghi trên bao bì để phản ánh về việc nhân viên bán hàng lợi dụng danh nghĩa chính quyền để bán sản phẩm, đầu dây bên kia, một giọng nam khẳng định có bán sản phẩm tại Đà Nẵng. Riêng việc liên hệ với chính quyền thì hiện Cty không có chủ trương, nhân viên bán hàng chỉ tiếp thị sản phẩm đến người dân, ai có nhu cầu thì mua. Vị này khẳng định, sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trở lại, song đã mấy ngày qua vẫn không thấy tăm hơi gì cả.
MUA HÀNG BẰNG TIỀN LẺ
Thời gian gần đây trên địa bàn Quảng Nam xảy ra nhiều vụ dàn cảnh trộm tiền và tài sản rất tinh vi. Thủ đoạn chung của kẻ gian là nhắm vào các quầy bán báo, tiệm ĐTDĐ, cửa hàng quần áo, quầy tạp hóa, quán cà-phê, nước mía... lợi dụng lúc vắng khách, chỉ có một nhân viên bán hàng là “xuất chiêu”. Điển hình như vụ trộm diễn ra tại Hội An ngày 31-12-2012. Lúc 12 giờ, có 2 đối tượng đi xe máy đến quầy báo số 1-Nguyễn Huệ, TP Hội An do chị Nguyễn Thị Ngọc Vân (1984, làm chủ). Khi đi gần đến quầy báo, đối tượng ngồi sau xuống xe vừa nghe điện thoại vừa đi đi lại lại rồi ra phía sau quầy báo, đối tượng còn lại dừng trước quầy báo chừng 7m, ngồi trên xe yêu cầu chị Vân bán cho 1 tờ báo Tuổi trẻ và 1 card ĐTDĐ 50.000 đồng. Khi chị Vân mang báo và card điện thoại ra thì đối tượng móc một cục tiền lẻ toàn tờ mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng để trả. Do toàn tiền lẻ, lại nắm thành cục nên chị Vân phải sắp xếp, đếm lại mất chừng vài phút. Tính tiền xong, người thanh niên nghe điện thoại cũng trở ra rồi cả hai lên xe đi tiếp. Nghi ngờ, chị Vân kiểm tra thì tá hỏa phát hiện mất 3 triệu đồng cùng một số sim, card ĐTDĐ trị giá khoảng 15 triệu đồng.
Tương tự, 11 giờ ngày 20-1, có 2 thanh niên đi xe máy đến cửa hàng ĐTDĐ Trung Hiếu, số 264-Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ. Khi đến quán, một thanh niên vào cửa hàng xem ĐT, người còn lại ngồi ngoài xe, gọi chị H. (nhân viên bán hàng) bán cho 1 card ĐTDĐ mệnh giá 50.000 đồng. Người thanh niên cũng lôi ra một cục tiền lẻ mệnh giá 1.000, 2.000 đồng trả tiền mua card buộc chị H. phải đứng sắp gọn lại rồi đếm mất vài phút. Sau khi 2 vị khách lên xe đi rồi, chị H. thấy ngờ ngợ, vội kiểm tra lại hàng hóa thì phát hiện mất hơn 50 card ĐTDĐ và tiền, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng...
Hay một vụ tương tự xảy ra tại quán tạp hóa của bà M. trên đường Cửa Đại, Hội An. 12 giờ ngày 15-12-2012, có 3 khách vào mua mấy chai nước các loại, 1 gói thuốc, 2 thẻ cào ĐTDĐ MobiFone và Viettel và trả bằng tiền lẻ, phần vì nhiều hàng, phần vì khách giục nhanh nhanh có việc gấp nên bà M. cuống cả lên, chẳng để ý đến hàng hóa và 2 vị khách còn lại. Khi bán hàng xong, khách đi rồi bà M. mới phát hiện mất 2 triệu đồng cùng một số thẻ cào, tổng trị giá gần 9 triệu đồng.
Cuối năm là thời điểm nhiều đối tượng lừa đảo, trộm cắp chọn làm “mùa cao điểm làm ăn”, vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện những trường hợp tương tự thì điện báo cho Cơ quan CA nơi gần nhất để ngăn chặn các hành vi lừa đảo.
Nguyên Thảo - Xuân Đương(Theo cadn)