(Theo thời báo kinh tế Saigon) - Năm 2009, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vẫn sống ở Cà Mau và vẫn lặng lẽ viết sau khi sinh bé trai thứ hai. Truyện Khói trời lộng lẫy của chị vừa in báo xong đã được một hãng phim truyện Việt Nam mua bản quyền làm phim. Chị lại vừa cho ra đời cuốn tản văn Yêu người ngóng núi.
Bên thời báo kinh tế Saigon online đang có chuyên mục trò chuyện trực típ zới chị í đấy. Các bạn hãy vào cùng trao đổi nhé!
Click here http://www.thesaigontimes.vn/Home/vanhoa/sinhhoatvanhoa/28422/
Bên thời báo kinh tế Saigon online đang có chuyên mục trò chuyện trực típ zới chị í đấy. Các bạn hãy vào cùng trao đổi nhé!
Click here http://www.thesaigontimes.vn/Home/vanhoa/sinhhoatvanhoa/28422/