bachsa
Moderator
TƯƠNG TƯ
Hỏi thăm nắng hạ bên thềm
Cớ sao lại để cho rèm mưa tuôn...???
Sợi dài sợi ngắn tròn vuông
Chập chồng sau trước theo luồng gió bay
Trời còn lắm lúc buồn thay
Huống hồ ta với những ngày thiếu em!
Hong mình hứng giọt sương đêm
Ngửa nghiêng ghềnh vắng chảy mềm tương tư
Nắng lên, mưa lại bao chừ?
Hạ về tuyết điểm tâm tư ai rồi!?
Mây treo mưa rớt bồi hồi...
Em buông sợi nhớ rơi bùi ngùi thương!
Một bầu trời đất riêng phương
Men tình vừa chớm anh dường đã say
Nàng thơ thắm quyện mỗi ngày
Lung linh ánh bạc đong đầy thuyền anh./.
Cuối hạ,2009.
Sửa lần cuối: