rcp
Administrator
<cite class="byline vcard">Bởi Diệu Minh | Báo Bóng đá</cite>(Bongdaplus.vn) - Năm 2012 là năm vàng với bóng đá Đà Nẵng và đi vào lịch sử của BĐVN. Trên bình diện CLB, SHB.ĐN trở thành đội bóng đầu tiên ở kỷ nguyên V-League không tự định đoạt được số phận đã lách qua khe cửa hẹp để vô địch. Trên phương diện cá nhân, lần đầu tiên, một đội bóng có tới 2 cầu thủ cùng giành danh hiệu cá nhân xuất sắc với Quả bóng vàng Quốc Anh, Quả bóng đồng Minh Phương và ngoại binh xuất sắc nhất Gaston Merlo. HLV Lê Huỳnh Đức cũng là HLV xuất sắc nhất mùa 2012.
Trong trận đấu với Thanh Hóa, tất cả những cá nhân vàng của SHB.ĐN đều có tên trong đội hình xuất phát. Huỳnh Quốc Anh chưa bình phục chấn thương, đang quá tải và bị thay ra ở phút 42. Minh Phương không vượt qua được sức nặng của cái tuổi 33. HLV Lê Huỳnh Đức vẫn rất quái khi cho đội nhà dồn lên tấn công ở đầu hiệp 2, Merlo tỏa sáng với 2 bàn thắng nhưng như vậy là chưa đủ để SHB.ĐN ra về với một chiến thắng.
Sự thật, Thanh Hóa đã chơi dưới sức. Hàng công của họ bỏ lỡ 5-6 cơ hội ngon ăn, hàng thủ chơi rất thiếu chặt chẽ. Nếu không nhờ pha kết thúc xuất thần của Quốc Phương ở những phút cuối, họ đã thua. Cũng không thể nói SHB.ĐN xứng đáng giành phần thắng. Hội chứng phụ thuộc vào Merlo cũng bộc lộ nhược điểm. Tới nay, đội bóng bên bờ sông Hàn ghi được 8 bàn thì chân sút người Argentina đóng góp tới 5, các vị trí khác như Minh Phương, Danny hoàn toàn “tịt ngòi” kể từ đầu mùa. Hơn nữa, các cầu thủ SHB.ĐN gần như không còn thể lực để chạy dưới thời tiết nóng bỏng ở sân Thanh Hóa và thường thua trong tranh chấp tay đôi.
Sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức phân bua: “Tôi rất buồn bởi SHB.ĐN đã đánh rơi chiến thắng quý giá ở cuối trận nhưng thật sự, cầu thủ của chúng tôi không kiểm soát được tình hình. Thanh Hóa đá 1 tuần một buổi còn xuống sức nói gì SHB.ĐN đã bị vắt kiệt trong cả tháng qua”.
SHB.ĐN có đội hình vàng nhưng tất cả đều là quá khứ, còn bây giờ, thầy trò HLV Huỳnh Đức đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vô địch.
SHB Đà Nẵng: Đã đến lúc dồn sức cho V-League
Trong trận đấu với Thanh Hóa, tất cả những cá nhân vàng của SHB.ĐN đều có tên trong đội hình xuất phát. Huỳnh Quốc Anh chưa bình phục chấn thương, đang quá tải và bị thay ra ở phút 42. Minh Phương không vượt qua được sức nặng của cái tuổi 33. HLV Lê Huỳnh Đức vẫn rất quái khi cho đội nhà dồn lên tấn công ở đầu hiệp 2, Merlo tỏa sáng với 2 bàn thắng nhưng như vậy là chưa đủ để SHB.ĐN ra về với một chiến thắng.
Sự thật, Thanh Hóa đã chơi dưới sức. Hàng công của họ bỏ lỡ 5-6 cơ hội ngon ăn, hàng thủ chơi rất thiếu chặt chẽ. Nếu không nhờ pha kết thúc xuất thần của Quốc Phương ở những phút cuối, họ đã thua. Cũng không thể nói SHB.ĐN xứng đáng giành phần thắng. Hội chứng phụ thuộc vào Merlo cũng bộc lộ nhược điểm. Tới nay, đội bóng bên bờ sông Hàn ghi được 8 bàn thì chân sút người Argentina đóng góp tới 5, các vị trí khác như Minh Phương, Danny hoàn toàn “tịt ngòi” kể từ đầu mùa. Hơn nữa, các cầu thủ SHB.ĐN gần như không còn thể lực để chạy dưới thời tiết nóng bỏng ở sân Thanh Hóa và thường thua trong tranh chấp tay đôi.
Sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức phân bua: “Tôi rất buồn bởi SHB.ĐN đã đánh rơi chiến thắng quý giá ở cuối trận nhưng thật sự, cầu thủ của chúng tôi không kiểm soát được tình hình. Thanh Hóa đá 1 tuần một buổi còn xuống sức nói gì SHB.ĐN đã bị vắt kiệt trong cả tháng qua”.
SHB.ĐN có đội hình vàng nhưng tất cả đều là quá khứ, còn bây giờ, thầy trò HLV Huỳnh Đức đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vô địch.
Diệu Minh