BNN
Hỏa Sơn
Thanh Hóa, SHB.Đà Nẵng làm... 'phim hành động'
Trận đấu vòng 8 giữa chủ nhà Thanh Hóa và SHB.Đà Nẵng chiều nay diễn ra đầy kịch tính như trong các bộ phim hành động. 6 bàn thắng được ghi, mang lại cho khán giả những chiều cảm xúc trái ngược…
SHB.Đà Nẵng được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng và nhanh chóng thiết lập được thế chủ động ngay từ những phút đầu. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức thường xuyên sử dụng những đường bóng bổng lợi hại khiến cho hàng thủ của Thanh Hóa phải làm việc hết sức vất vả. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng rất quyết tâm trong việc tìm kiếm những cơ hội nhờ tốc độ và sự tinh quái của các mũi nhọn như Đình Tùng, Omar, Văn Thắng.
Phút thứ 17, trong một tình huống đá phạt từ cự ly chừng 30 mét, Phan Thanh Hưng treo bóng chuẩn xác để Hernandez bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Mạnh Dũng và mở tỷ số cho SHB.Đà Nẵng. Bàn thắng này giúp đội khách chơi tự tin hơn rất nhiều trong khi Thanh Hóa tỏ ra quá nôn nóng cho dù cũng tạo được những tình huống nguy hiểm.

SHB.Đà Nẵng và Thanh Hoá đã làm nên một cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Ảnh: Như Ý.
Đến phút thứ 38, sự nguy hiểm của Merlo được thể hiện khi tiền đạo người Argentina phối hợp đẹp mắt với Khalifa trước khi tung ra cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc từ cự ly chừng 25 mét để nhân đôi cách biệt cho đội khách trước một thoáng lơi lỏng của hàng phòng ngự Thanh Hóa.
Bị dẫn 2 bàn, Thanh Hóa bước vào hiệp hai với quyết tâm cao độ và dường như họ muốn chơi một ván bài tất tay với đối thủ khi dồn lên tấn công. Đình Tùng hoạt động năng nổ bên phía cánh trái và liên tục có các pha đột phá táo bạo. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 57 khi pha phối hợp chính xác đến từng chi tiết của họ đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho Đình Tùng đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số.
Bàn gỡ giúp Thanh Hóa tự tin hơn rất nhiều và tiếp tục tràn lên phần sân của đội khách. Phút 67, Omar phát động tấn công và đưa bóng tới vị trí của Đình Tùng. Cầu thủ mang áo số 2 chuyền lại cho Quang Vinh để cựu cầu thủ của Thể Công tung ra đường kiến tạo hoàn hảo cho Omar dứt điểm mạnh mẽ gỡ hòa cho Thanh Hóa. Bầu không khí trên sân thực sự trở nên sôi động khi tỷ số đã là 2-2.
Sự hưng phấn của các cầu thủ chủ nhà tiếp tục được thể hiện ở phút thứ 80, Văn Hiển có pha treo bóng đến vị trí của Sunday để tiền đạo này thực hiện cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2. Việc vươn lên dẫn trước một cách hùng dũng khiến các CĐV của Thanh Hóa thực sự cảm thấy phấn khích, thậm chí đã có trường hợp lao hẳn xuống sân để ăn mừng. Rất may là lực lượng an ninh và BTC đã xử lý kịp thời để trận đấu có thể tiếp diễn.

Một khán giả chạy xuống sân ăn mừng. Ảnh: Long Giang.
Thanh Hóa chủ động phòng ngự trong những phút cuối trận và tưởng như đã thu về trọn vẹn 3 điểm nhưng đúng vào phút bù giờ cuối cùng, SHB.Đà Nẵng có được bàn thắng quan trọng do công của hậu vệ Hoàng Quảng khi lên tham gia tấn công. Để tuột mất chiến thắng, chắc chắn đội chủ nhà sẽ phải cảm thấy rất tiếc nuối bởi lẽ ra họ đã có thể tự hào về màn lội ngược dòng ngoạn mục của mình.
Tuy nhiên, những gì mà cả SHB.Đà Nẵng và Thanh Hóa làm được trong trận đấu này vẫn là rất đáng khen ngợi. Kết quả hòa là xứng đáng và cả HLV Huỳnh Đức cũng như Lê Thụy Hải đều cảm thấy hài lòng.
Đội hình ra sân:
Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Văn Hiển, Phong Thu, Anh Tuấn, Tuấn Tùng, Gilmar, Quang Vinh, Đình Tùng, Văn Thắng, Sunday, Omar.
SHB.Đà Nẵng: Thanh Bình, Cảnh Lâm, Hải Lâm, Cao Cường, Hoàng Quảng, Quốc Anh, Thanh Hưng, Rogerio, Hernandez, Kalifa, Merlo.
Theo Đất Việt