Congvien_it
Moderator
CHUYÊN ÁN 113C VÀ NHÓM SINH VIÊN CHO VAY NẶNG LÃI
Kỳ 1: Gian nan theo dấu đối tượng
Những ngày đầu năm 2013, trên địa bàn Q. Hải Châu, Đà Nẵng xuất hiện tin đồn về một nhóm thanh niên tổ chức bắt cóc học sinh tại một trường điểm của quận làm cho phụ huynh, học sinh và giáo viên vô cùng lo lắng. Sau khi nắm bắt các thông tin, xác định đây là một vụ án liên quan đến bắt cóc, đòi nợ thuê nên lãnh đạo CAQ Hải Châu đã chỉ đạo thành lập Chuyên án 113C để đấu tranh với nhóm thanh niên này. Gần một tuần tập trung lực lượng đấu tranh, tối 13-1, ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng đang nhận tiền của bị hại và phá thành công chuyên án, góp phần lập lại trật tự, tạo sự yên tâm cho người dân trong những ngày giáp Tết.[/I]
Khống chế các đối tượng tại hiện trường.
Qua nắm bắt thông tin, rà soát toàn bộ các trường tiểu học trên địa bàn quận, các TS, ĐTV xác định những thông tin trong dư luận là có thật. Tiếp tục xác minh, đến ngày 7-1, lực lượng điều tra xác định được có một nhóm thanh niên thường xuyên đến khu vực cổng Trường Tiểu học Phù Đổng (P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu) vào tầm tan trường nhưng chưa thể xác định được đối tượng cụ thể và nhóm này đến trường với mục đích gì. Từ thông tin đó, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH yêu cầu TS, ĐTV tiếp tục bám địa bàn, giám sát đối tượng để làm rõ những hiềm nghi.
Giấy nợ do các đối tượng buộc anh T. viết.
Đến ngày 9-1, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phù Đổng có gửi đơn trình báo sự việc có 3 thanh niên lạ mặt nhiều lần vào trường tìm gặp một em học sinh lớp 3 nhưng giáo viên và bảo vệ nhà trường không cho gặp. May mắn là giáo viên chủ nhiệm lớp thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ngăn chặn kịp thời và liên hệ với gia đình để báo cáo sự việc. Từ nguồn tin này, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH CAQ cử ngay lực lượng tiếp xúc với chị Th. (trú đường Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu) là mẹ em học sinh mà các đối tượng đến tìm để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, làm việc với các ĐTV, phía gia đình chị Th. cho biết không có chuyện đó, tất cả chỉ là tin đồn. Vậy nhưng, qua cử chỉ, lời nói của chị Th. và người thân trong gia đình cho thấy họ quá sợ hãi nên không dám hợp tác với cơ quan CA mà tìm biện pháp giải quyết theo cách riêng.
Không nhận được sự hợp tác của gia đình chị Th., nhưng xác định vụ việc tiềm ẩn nhiều phức tạp và nguy hiểm, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH chỉ đạo TS, ĐTV tiếp tục nắm bắt thông tin, theo sát diễn tiến vụ việc. Tích cực vào cuộc, lực lượng điều tra nhận thấy chị Th. thường nhận được các cuộc điện thoại bất ngờ, trong lúc nói chuyện chị có nhiều biểu hiện lo sợ, hoảng hốt. Thậm chí, chị Th. còn nhận được quà của người không rõ tên tuổi gửi đến kèm theo lời đe dọa sẽ giết 2 con chị và những người thân trong gia đình. Ngoài đe dọa, các đối tượng này còn kéo đến nhà chị Th. vào tầm từ 17-18 giờ cho đến tận đêm khuya để gây thanh thế khiến gia đình bị hại sợ, không dám trình báo với CQĐT để giải quyết sự việc.
Số tiền tang vật do các đối tượng nhận từ bị hại.
Đến chiều 13-1, dù là ngày chủ nhật nhưng khi xác định rõ các đối tượng có điện thoại hẹn chị Th. để “làm việc” tại một quán cà-phê trên đường Lê Lợi, lãnh đạo BCA tiến hành họp bàn và nhận định các đối tượng đã xuất đầu lộ diện, thời cơ phá án đã đến nên tiến hành điều động toàn bộ lực lượng để cất trọn mẻ lưới, đưa các đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật. 18 giờ 30 cùng ngày, khi nhóm thanh niên này đang nhận tiền và bắt chị Th. viết giấy trả nợ thì bị lực lượng CSĐT CAQ Hải Châu ập vào khống chế, bắt giữ, tạm giữ 40 triệu đồng và nhiều giấy vay nợ, trả nợ. Đấu tranh nhanh, các đối tượng khai tên là Nguyễn Quang Trung (1990, quê Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình Định), Phan Đông Khánh (1990, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Lưu Xuân Bách (1991, trú Đống Đa, Hà Nội). Cùng thời điểm này, Lê Thị Thùy Linh (1991, quê Gio Linh, Quảng Trị), bạn gái của Trung, cũng được đưa về trụ sở CAQ Hải Châu làm việc để điều tra, làm rõ sự việc.
Đưa nhóm đối tượng về trụ sở Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu.
(còn nữa)
Nguyễn Tuấn (theo cadn)
Nguyễn Tuấn (theo cadn)