ngoinhaxinh250590
New member
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu… Hè đến kết thúc một học kỳ, lễ tổng kết đầy những lẳng hoa, những tiếng cười đùa cùng những lời chia tay. Hương vị mùa hè khiến mỗi người lại xao xuyến, khi thấy những chùm phượng vĩ đỏ au một góc trời.
Mùa hè, mùa của sự chia ly, bạn bè tạm biệt nhau, quyến luyến khi xa mái trường, không được nghe tiếng thầy cô giảng bài.
Trên khắp các trang mạng xã hội nhuộm đỏ màu hoa phượng, nô nức các lời chúc sĩ tử mùa thi.
Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng truyền tay nhau bức ảnh hoa phượng rực lửa, có những facebooker còn ngẫu hứng sáng tác đôi vần thơ nói thay tâm trạng của mình.
Không những thế, cả các thầy cô giáo cũng không khỏi bồi hồi khi nhìn những học trò bé nhỏ sắp tạm biệt mình để bay đi tới phương trời mới. Tâm sự của một cô giáo: "Vậy là hôm nay các con thi môn đầu tiên rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ còn vài tuần nữa là cô trò mình chia tay. Các con lên lớp mới có vui những cũng bùi ngùi lưu luyến. Liệu lên lớp rồi các con có nhớ cô không?". Facebook của các bạn trẻ đều đăng tải những lời chia tay, cầu mong đỗ đạt trong các kỳ thi tuyển sinh sắp tới: “Mùa hè sao mà nhanh đến, thấm thoát đã hơn một năm, cả lớp mình phải đậu đại học để thầy chủ nhiệm vui lòng nhé”.
Chúc các bạn một mùa hè sôi động, nhiều niềm vui.
Mùa hè, mùa của sự chia ly, bạn bè tạm biệt nhau, quyến luyến khi xa mái trường, không được nghe tiếng thầy cô giảng bài.
Trên khắp các trang mạng xã hội nhuộm đỏ màu hoa phượng, nô nức các lời chúc sĩ tử mùa thi.
Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng truyền tay nhau bức ảnh hoa phượng rực lửa, có những facebooker còn ngẫu hứng sáng tác đôi vần thơ nói thay tâm trạng của mình.
Không những thế, cả các thầy cô giáo cũng không khỏi bồi hồi khi nhìn những học trò bé nhỏ sắp tạm biệt mình để bay đi tới phương trời mới. Tâm sự của một cô giáo: "Vậy là hôm nay các con thi môn đầu tiên rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ còn vài tuần nữa là cô trò mình chia tay. Các con lên lớp mới có vui những cũng bùi ngùi lưu luyến. Liệu lên lớp rồi các con có nhớ cô không?". Facebook của các bạn trẻ đều đăng tải những lời chia tay, cầu mong đỗ đạt trong các kỳ thi tuyển sinh sắp tới: “Mùa hè sao mà nhanh đến, thấm thoát đã hơn một năm, cả lớp mình phải đậu đại học để thầy chủ nhiệm vui lòng nhé”.
Chúc các bạn một mùa hè sôi động, nhiều niềm vui.