Đến với Phú Quốc du khách không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hòn đảo ngọc nơi đây. Hòn đảo vẫn giữ nguyên nét hoang sơ và bầu không khí tươi mát, trong lành dù lượng du khách ghé thăm ngày một thêm đông đảo. Và đã đến nơi đây thì dừng chân tại đảo Hòn Thơm là một trong những hòn đảo có bãi biển đẹp bậc nhất Phú Quốc vi vút bóng dừa xanh, cát trắng mịn như kem ôm lấy bước chân, mặt biển màu lam ngọc trong thấu đáy. Vì vậy mà Hòn Thơm được nhiều người yêu thích. Hãy cùng danangnet.com chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hòn Thơm nhé.
Vị trí và cách di chuyển đến Hòn Thơm, Phú Quốc
Tàu đi Hòn Thơm là phương tiện di chuyển chủ yếu đối với người dân Phú Quốc và những khách du lịch Phú Quốc tự túc với giá tiết kiệm. Theo kinh nghiệm du lịch Phú Quốc giá rẻ của nhiều du khách, để di chuyển bằng tàu đến Hòn Thơm, bạn cần mua vé tàu ở cảng An Thới. Trong ngày có 2 chuyến đi từ cảng An Thới đến Hòn Thơm là vào buổi sáng, lúc 9h30 và 11h30, buổi chiều tàu sẽ chạy từ Hòn Thơm về cảng An Thới vào lúc 13h45, 14h30 và 17h hàng ngày. Khoảng thời gian di chuyển khoảng 30 phút và giá vé chỉ 50.000đ/người/lượt.
Di chuyển bằng cap treo
Cáp treo là phương tiện di chuyển hiện đại với thời gian đến Hòn Thơm cực kỳ nhanh chóng, chỉ 15 phút cho một chuyến. Cáp treo Hòn Thơm thuộc sở hữu của tập đoàn Sun Group, được kỷ lục Guinnes công nhận là cáp treo dài nhất thế giới. Trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm, du khách sẽ có cơ hội khám phá toàn cảnh cảng An Thới từ trên cao vô cùng thú vị, giá vé cáp treo là 300.000đ/người lớn/chặng khứ hồi và 250.000đ/trẻ em cao từ 1m – 1,4m; trẻ em cao dưới 1m sẽ được miễn phí.
Đặc biệt giá vé cáp treo dành cho người dân tỉnh Kiên Giang chỉ bằng một nửa so với khách du lịch nước ngoài hoặc đến từ các tỉnh thành khác. Ngoài ra, khi sử dụng cáp treo, bạn còn có thể sử dụng các dịch vụ đi kèm như tắm nước ngọt, chơi các trò chơi nhà phao trên biển đều hoàn toàn miễn phí.
Xem đính kèm 1118
Vẻ đẹp của Hòn Thơm, Phú Quốc
Đến Phú Quốc, người đam mê du lịch khám phá không thể nào bỏ qua Hòn Thơm – có bãi biển đẹp nhất đảo có chiều dài hơn bảy cây số, với dáng cong cong, thoai thoải hình mảnh trăng khuyết. Được đắm mình cùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thả mình dưới bóng rợp của hàng dương xanh cao to, mọc thành hàng thẳng tắp, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào thiên đường nơi trần thế
Đến với Hòn Thơm du khách được ngắm nhìn màu nước biển thay đổi nhanh chóng, dường như có bàn tay của người thợ nhuộm đang pha màu cho nước, đang từ màu xanh xỉn bàng bạc, nước biển bỗng nhiên rực lên một màu xanh tươi rói. Từng góc, nước biển đổi màu theo ánh sáng mặt trời. Ngay cả vài ba con tàu bé xíu đang buông trôi trên mặt biển cũng được tắm đẫm trong làn ánh sáng sớm mai ấy, mọi thứ như đang được tẩy trần trở nên trong veo, mát mẻ. Sau ánh sáng hình rẻ quạt, mặt trời hiện ra tròn trịa, vàng cam rực rỡ rồi từ từ lên cao dần, như thể đang được thổi bay lên vậy.
Xa xa, phía chân trời ngấn bể xanh thẳm, pha sắc hồng tươi, vài tia nắng ló dạng đón chào ngày mới. Rồi ông mặt trời cũng nhô lên tròn trĩnh và phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên cực lớn. Quả trứng cứ từ từ đặt lên cái mâm bạc được dệt bằng cả chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng, màu đỏ, cam, vàng… quấn quýt hòa quyện vào nhau.
Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của Hòn Thơm. Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên đảo. Cảnh Hòn thơm lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Thật là khó có nơi nào có được cảnh đẹp tuyệt vời đến vậy. Chỉ đến với Hòn Thơm thì du khách mới chứng kiến tận mắt mọi cảnh vật xung quanh thật tuyệt vời trên cõi trần thế này.
Có thể nói, cái nắng của Hòn Thơm làm con người dễ sợ nhưng bù lại, gió lại làm con người thấy khoan khoái, dễ chịu. Giữa trưa hè nắng gắt, làn gió mơm man như đùa giỡn làm cho tinh thần sảng khoái, rũ bỏ hết những lo toan thường nhật khi đứng trước biển khơi hấp dẫn và đắm mình dưới làn nước trong xanh. Chính vì sự phong phú về cảnh sắc rừng nguyên sinh với nhiều loại gỗ quý và chim muông, những bãi biển trải dài đã tạo cho Hòn Thơm bức tranh "sơn thủy hữu tình”, tiềm năng du lịch độc đáo, dồi dào, phong phú hấp dẫn du khách thập phương đến khám phá, tìm hiểu.
Không chỉ vậy, ngắm nhìn hoàng hôn từ Hòn Thơm, chiêm ngưỡng vầng mặt trời đỏ ối từ từ chìm xuống lòng biển là cảnh tượng kỳ thú mà hiếm ai chịu bỏ qua. Bên ghềnh đá thiên tạo như trái núi hình thù lạ mắt với ba bề sóng vỗ, được viền quanh bởi bãi đá lô xô kề bên cây đèn biển sừng sững, ví von hòn Thơm xinh đẹp như một chú cá lớn đang vẫy đuôi. Không khí trong lành, sóng biển êm ái vỗ về, làn nước trong vắt nhìn thấu tận đáy.
Thời gian lý tưởng để đến đảo Hòn Thơm là vào mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Khoảng thời gian này là lúc sóng yên biển lặng đúng nghĩa, kết hợp với thời tiết không quá nóng thích hợp cho việc khám phá Hòn Thơm. Bên cạnh đó, vào mùa khô thì nước biển ở đây vô cùng trong xanh và rừng san hô đầy màu sắc thu hút hàng nghìn khách du lịch ghé đến nơi đây.
Vị trí và cách di chuyển đến Hòn Thơm, Phú Quốc
Tàu đi Hòn Thơm là phương tiện di chuyển chủ yếu đối với người dân Phú Quốc và những khách du lịch Phú Quốc tự túc với giá tiết kiệm. Theo kinh nghiệm du lịch Phú Quốc giá rẻ của nhiều du khách, để di chuyển bằng tàu đến Hòn Thơm, bạn cần mua vé tàu ở cảng An Thới. Trong ngày có 2 chuyến đi từ cảng An Thới đến Hòn Thơm là vào buổi sáng, lúc 9h30 và 11h30, buổi chiều tàu sẽ chạy từ Hòn Thơm về cảng An Thới vào lúc 13h45, 14h30 và 17h hàng ngày. Khoảng thời gian di chuyển khoảng 30 phút và giá vé chỉ 50.000đ/người/lượt.
Di chuyển bằng cap treo
Cáp treo là phương tiện di chuyển hiện đại với thời gian đến Hòn Thơm cực kỳ nhanh chóng, chỉ 15 phút cho một chuyến. Cáp treo Hòn Thơm thuộc sở hữu của tập đoàn Sun Group, được kỷ lục Guinnes công nhận là cáp treo dài nhất thế giới. Trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm, du khách sẽ có cơ hội khám phá toàn cảnh cảng An Thới từ trên cao vô cùng thú vị, giá vé cáp treo là 300.000đ/người lớn/chặng khứ hồi và 250.000đ/trẻ em cao từ 1m – 1,4m; trẻ em cao dưới 1m sẽ được miễn phí.
Đặc biệt giá vé cáp treo dành cho người dân tỉnh Kiên Giang chỉ bằng một nửa so với khách du lịch nước ngoài hoặc đến từ các tỉnh thành khác. Ngoài ra, khi sử dụng cáp treo, bạn còn có thể sử dụng các dịch vụ đi kèm như tắm nước ngọt, chơi các trò chơi nhà phao trên biển đều hoàn toàn miễn phí.
Xem đính kèm 1118
Vẻ đẹp của Hòn Thơm, Phú Quốc
Đến Phú Quốc, người đam mê du lịch khám phá không thể nào bỏ qua Hòn Thơm – có bãi biển đẹp nhất đảo có chiều dài hơn bảy cây số, với dáng cong cong, thoai thoải hình mảnh trăng khuyết. Được đắm mình cùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thả mình dưới bóng rợp của hàng dương xanh cao to, mọc thành hàng thẳng tắp, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào thiên đường nơi trần thế
Đến với Hòn Thơm du khách được ngắm nhìn màu nước biển thay đổi nhanh chóng, dường như có bàn tay của người thợ nhuộm đang pha màu cho nước, đang từ màu xanh xỉn bàng bạc, nước biển bỗng nhiên rực lên một màu xanh tươi rói. Từng góc, nước biển đổi màu theo ánh sáng mặt trời. Ngay cả vài ba con tàu bé xíu đang buông trôi trên mặt biển cũng được tắm đẫm trong làn ánh sáng sớm mai ấy, mọi thứ như đang được tẩy trần trở nên trong veo, mát mẻ. Sau ánh sáng hình rẻ quạt, mặt trời hiện ra tròn trịa, vàng cam rực rỡ rồi từ từ lên cao dần, như thể đang được thổi bay lên vậy.
Xa xa, phía chân trời ngấn bể xanh thẳm, pha sắc hồng tươi, vài tia nắng ló dạng đón chào ngày mới. Rồi ông mặt trời cũng nhô lên tròn trĩnh và phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên cực lớn. Quả trứng cứ từ từ đặt lên cái mâm bạc được dệt bằng cả chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng, màu đỏ, cam, vàng… quấn quýt hòa quyện vào nhau.
Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của Hòn Thơm. Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên đảo. Cảnh Hòn thơm lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Thật là khó có nơi nào có được cảnh đẹp tuyệt vời đến vậy. Chỉ đến với Hòn Thơm thì du khách mới chứng kiến tận mắt mọi cảnh vật xung quanh thật tuyệt vời trên cõi trần thế này.
Có thể nói, cái nắng của Hòn Thơm làm con người dễ sợ nhưng bù lại, gió lại làm con người thấy khoan khoái, dễ chịu. Giữa trưa hè nắng gắt, làn gió mơm man như đùa giỡn làm cho tinh thần sảng khoái, rũ bỏ hết những lo toan thường nhật khi đứng trước biển khơi hấp dẫn và đắm mình dưới làn nước trong xanh. Chính vì sự phong phú về cảnh sắc rừng nguyên sinh với nhiều loại gỗ quý và chim muông, những bãi biển trải dài đã tạo cho Hòn Thơm bức tranh "sơn thủy hữu tình”, tiềm năng du lịch độc đáo, dồi dào, phong phú hấp dẫn du khách thập phương đến khám phá, tìm hiểu.
Không chỉ vậy, ngắm nhìn hoàng hôn từ Hòn Thơm, chiêm ngưỡng vầng mặt trời đỏ ối từ từ chìm xuống lòng biển là cảnh tượng kỳ thú mà hiếm ai chịu bỏ qua. Bên ghềnh đá thiên tạo như trái núi hình thù lạ mắt với ba bề sóng vỗ, được viền quanh bởi bãi đá lô xô kề bên cây đèn biển sừng sững, ví von hòn Thơm xinh đẹp như một chú cá lớn đang vẫy đuôi. Không khí trong lành, sóng biển êm ái vỗ về, làn nước trong vắt nhìn thấu tận đáy.
Thời gian lý tưởng để đến đảo Hòn Thơm là vào mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Khoảng thời gian này là lúc sóng yên biển lặng đúng nghĩa, kết hợp với thời tiết không quá nóng thích hợp cho việc khám phá Hòn Thơm. Bên cạnh đó, vào mùa khô thì nước biển ở đây vô cùng trong xanh và rừng san hô đầy màu sắc thu hút hàng nghìn khách du lịch ghé đến nơi đây.
Sửa lần cuối: