Quận đội Việt Nam lúc trước mạnh nhờ "lượm" được đồ của Mỹ bỏ lại, của Nga cho và của Trung Quốc đổ vào (vì Việt Nam gần như là chiến trường đỡ đạn của hai phe)... Nên thời điểm 1975 Quận đội Việt Nam có trang thiết bị khá hiện đại.
Qua vài chục năm hòa bình, hầu như mấy bác bên quân sự ...yên phận, không đụng đao binh; vì vậy mà "trạng thái sẵn sàng" không tốt, kinh nghiệm chiến trường "già" đi, trang thiết bị lỗi thời.
=> Nên Quân đội NDVN không hoàng tráng (?).
Vừa rồi QĐNDVN có đầu tư vài con SU, vài con Kilo... Nhưng xem ra "tương quan lực lượng" còn kém xa Trung Quốc.
Tuy vậy, hy vọng VN có cách đối phó khác, không chỉ phải bằng sức mạnh.
BNN có nghe mấy bác bên Quân đội nói về khái niệm "trận địa giả", "tàu giả"...; Nếu áp dụng chiến thuật này, vẫn có chút hy vọng .
Đoạn clip làm hay quá...Tạo nên niềm tin cho dân VN vào lực lượng quân đội nước nhà. Tuy là so về lực lượng dân quân không tương xứng, trang thiết bị khoa học kĩ thuật, độc tối tân của vũ khí thì VN mình còn thua kém nhưng ý chí dân tộc thì VN chắc ko thua đâu nhỉ? Rất tự hào là người Việt Nam. hjhj