Congvien_it
Moderator
Giám đốc công ty Việt ASIA “mất tích”
Hơn 10 nhân viên của công ty Việt ASIA đang đứng ngồi không yên vì 2 tháng nay họ chưa nhận được lương, thưởng theo quy định mà Cty đã đề ra.
Ông Lê Hữu M. (1990, trú 134/20B-Núi Thành, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) gửi đơn đến báo chí phản ánh việc ông Lê Việt (1988, Gio Phong, Gio Linh, Quảng Trị) - Giám đốc Cty TNHH MTV Hỗ trợ và Phát triển công nghệ Việt ASIA (gọi tắt là Cty Việt ASIA, trụ sở Cty tại số 46-Nguyễn Thành Hãn, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) không thực hiện đúng cam kết góp vốn, tự ý đóng cửa Cty, không trả lương cho nhân viên và hiện không liên lạc được… Qua tìm hiểu chúng tôi có những thông tin ban đầu gửi đến bạn đọc.
Trong đơn ông M. trình bày, ngày 8-2-2012, Cty Việt ASIA do ông Lê Việt làm đại diện theo pháp luật đã được Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0401473116, trụ sở tại 144A-Thanh Long, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng. Trong quá trình thành lập Cty Việt ASIA, ông Việt chủ động đề nghị ông M. góp vốn hợp tác kinh doanh tại Cty. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Cty Việt ASIA sớm hoàn tất hồ sơ đăng ký nên Cty đã đăng ký theo hình thức Cty TNHH MTV do ông Việt làm đại diện theo pháp luật. Bản thân ông M. sẽ tiến hành góp vốn ngay sau đó (ông M. đã thực hiện góp vốn vào Cty Việt ASIA với số tiền 150.000.000), tỷ lệ vốn góp 45,45% được thể hiện tại GIấY chứng nhận góp vốn số 02-2012/GCN ngày 1-3-2012. Mặc dù đã quá thời gian để thay đổi các thủ tục pháp lý nhưng ông Việt vẫn phớt lờ (chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau). Không những vậy, mới đây ông Việt còn đột ngột đóng cửa Cty, chuyển hết đồ đạc và đi đâu không rõ.
Được biết, hiện nay hơn 10 nhân viên của Cty Việt ASIA đang đứng ngồi không yên vì 2 tháng nay họ chưa nhận được lương, thưởng theo quy định mà Cty đã đề ra. Điều khiến họ khó hiểu hơn chính là việc ông Việt cùng toàn bộ đồ đạc của Cty “hô biến” chỉ trong một đêm. Mọi nỗ lực để liên lạc như đến nơi ông Việt tạm trú, gọi điện thoại, người quen... đều không hay biết ông Việt ở đâu.
Theo số điện thoại ông M. và các nhân viên cung cấp, P.V đã nhiều lần liên lạc với ông Việt nhưng vẫn trong tình trạng “ò í e”. Tại trụ sở của Cty Việt ASIA, số 46-Nguyễn Thành Hãn, nay đã có người thuê lại. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngôi nhà này ông Việt đã cho bà Lệ thuê lại với giá thấp hơn rất nhiều so với giá thuê nhà thực tế mà ông M. phải trả cho chủ nhà trước đó. Quá trình giao dịch thuê nhà cũng được ông Việt thực hiện trong đêm, sau khi đã dọn dẹp hết đồ đạc của Cty.

Nhà số 46-Nguyễn Thành Hãn, nơi Cty Việt ASIA thuê làm trụ sở đã được ông Việt đã cho người khác thuê lại
Trở lại nội dung đơn ông M. trình bày cho thấy theo đúng cam kết thì sau 7 ngày, khi ông M. góp vốn vào Cty thì ông Lê Việt đại diện hợp pháp của Cty Việt ASIA phải có trách nhiệm tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp để công nhận tư cách thành viên góp vốn, thành viên hội đồng thành viên của ông M. tại Cty Việt ASIA. Theo đó, ông Lê Việt với số vốn góp vào Cty là 150 triệu đồng, chiếm 45,45% tổng vốn đầu tư, là người đại diện theo pháp luật của Cty với chức danh là Tổng Giám đốc, phụ trách chung; ông M. là Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính và nhân sự của Cty; ông Đặng Sỹ Tuấn góp bằng sản phẩm công nghệ trị giá 30 triệu đồng, chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư, giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin của Cty. Vậy nhưng, ông Việt lựng khựng, chỉ ban hành, ký kết các văn bản như: Quyết định số 01 ngày 8-2-2012; giấy ủy quyền về việc phân công, ủy quyền cho Phó Giám đốc; Biên bản họp ngày 1-3-2012; Quyết định số 02/QĐ-VASIA ngày 1-3-2012; giấy chứng nhận góp vốn số 02-2012/GCN ngày 1-3-2012... mà không hề đả động đến việc đăng ký thay đổi Cty từ Một thành viên lên Hai thành viên.
Ông M. cho biết: “Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng ông Việt không thực hiện, tôi đã đề nghị được rút lại toàn bộ số tiền đã góp nhưng ông Việt không đồng ý. Và cũng từ thời điểm đó tôi phát hiện ông Việt có những hành vi không đúng với pháp luật, không trung thực trong quá trình điều hành Cty. Rồi trong lúc tôi có việc phải về quê, thời gian đó ông Việt đã đột ngột cho nhiều lao động tại Cty nghỉ việc không có lý do; Rút toàn bộ số tiền trong tài khoản NH của Cty bằng CMND của cá nhân mà không thông qua séc của Cty. Bây giờ tôi cùng anh em vẫn đang cố tìm kiếm, liên lạc với ông Việt để giải quyết mọi việc nhưng xem ra tìm kim đáy biển…” - ông M. cho biết.
Anh Võ Văn Linh - Nhóm trưởng kinh doanh của Cty Việt ASIA, bức xúc cho biết thêm: “Một ngày cuối tháng 11-2012, tôi đến Cty làm việc như thường lệ thì ông Việt nói hôm nay anh có việc bận cần giải quyết nên cho toàn bộ nhân viên nghỉ làm. Sáng hôm sau tôi quay lại thì cửa đóng then cài, bảng hiệu đã bị tháo, gọi điện thoại thì ông Việt không bắt máy. Tôi đến địa chỉ K640-Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, nơi ông Việt đăng ký tạm trú thì ông đã đi khỏi đây lúc nào chẳng ai rõ. Đến nay hơn 2 tháng lương cùng với khoản thưởng từ doanh thu của tôi và một số anh chị em trong Cty coi như công cốc”.
Việc ông Việt đột ngột “ôm” tiền, đóng cửa Cty Việt ASIA và đi đâu không rõ, khiến cho không chỉ ông M., một số nhân viên của Cty mà nhiều khách hàng cũng đang hết sức hoang mang. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ, tránh để xảy ra những phức tạp về ANTT.
Theo Phương Trang (Công an Đà Nẵng)