bachsa
Moderator
Giả danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản
Tối 27-11, chị Nguyễn Thị Lan, bán vé số trên đường Hải Hồ, TP Đà Nẵng chuẩn bị thu dọn để đem số vé còn lại nộp cho đại lý thì có một người đàn ông dáng cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo đi xe Dream ghé vào. Ngồi trên xe, người đàn ông gõ gõ vào mặt tủ kính bảo bán cho con đề số 16. Vì đã muộn và không tổ chức ghi đề thêm nên chị Lan từ chối, bảo với ông khách là không có. Người khách tỏ vẻ không tin, nói “mấy bà đừng có giả bộ, tôi đã theo dõi từ lâu, biết tỏng các bà ngày nào chả ghi đề”. Nói xong, người đàn ông rút trong túi ra cái thẻ màu đỏ, có dán ảnh của anh ta với quân hàm đại úy. Chị Lan không nhìn thấy tên, nhưng thấy có ghi dòng chữ Phòng CSHS (PC14) CATP Đà Nẵng nên cũng thấy lo lo, nhất là trong lúc lục tay vào túi quần tìm cái gì đó, người đàn ông làm như vô tình rút lộn ra chiếc còng số 8 sáng loáng. Chị Lan chưa biết tính cách nào thì người này nói: “Thôi chị làm gì thì làm, coi như tôi không biết, bồi dưỡng anh em mấy trăm uống nước đi!”. Tự nhiên rơi vào tình cảnh khó xử, dù không làm gì sai, nhưng chị Lan cũng muốn được yên thân nên rút ra tờ 100.000 đồng đưa cho người đàn ông: “Hôm nay buôn bán ế ẩm, gia đình khó khăn, anh cầm tạm uống nước”. Đút vội tờ 100.000 đồng vào túi, vị “cảnh sát hình sự” vừa nổ máy xe, vừa dặn: “Mai tôi ghé lại đấy nhé. Tôi được phân công quản lý khu vực này!”.
Giao tiền cho anh “CSHS” xong, chị Lan cứ ấm ức mãi vì bị mất tiền oan nên tối đó về kể lại với chồng rồi hai vợ chồng quyết định báo CA. Nhận được tin báo, các đồng chí trong Đội CSĐT CAQ Hải Châu rất mừng, vì lâu nay qua điều tra, nắm tình hình, các trinh sát (TS) đã phát hiện có đối tượng giả danh CA để chiếm đoạt tiền của những người bán số đề, nhưng tất cả những người bị hại, ai cũng biết mình bán đề là vi phạm pháp luật nên không báo án. Nhanh chóng, các TS một mặt rà soát hồ sơ để tìm đối tượng khả nghi có nhân dạng như chị Lan đã cung cấp, một mặt cử lực lượng xuống địa bàn kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện nhanh đối tượng. Mọi việc đang nỗ lực tiến hành thì sáng chủ nhật, 29-11, anh “CSHS” lại xuất hiện tại quầy bán vé số của chị Lan. Ngay lập tức, vợ chồng chị hô hoán, báo ngay cho CA đến bắt. Khi biết bị bao vây, gã đàn ông kêu ầm lên rằng “tôi có làm gì đâu, chỉ đem trả lại chị 100.000 đồng bữa trước thôi mà”.
Lực lượng CA lập hồ sơ gây án của Nguyễn Văn Quốc.
Tại CQĐT CAQ Hải Châu, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Quốc (1973, trú Điện Bàn, Quảng Nam). Quốc khai rằng đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị Lan 100.000 đồng, song thấy ân hận quá nên hôm nay đem ra trả. Tuy nhiên, sự “thành khẩn” của Quốc không qua được mắt lực lượng CA. Sau 3 giờ kiên trì đấu tranh, cuối cùng Quốc đã khai nhận: Do có người yêu ở đây nên Quốc hay ra Đà Nẵng chơi, lại vốn là một con “ma đề” nên anh ta rất rành ở Đà Nẵng mấy bà buôn bán số đề rất sợ CA. Từ suy nghĩ như vậy, vào khoảng đầu năm 2009, khi có dịp lên Đắc Lắc, Quốc đã thuê làm 1 thẻ chứng nhận CAND giả, nói là phục vụ cho hội diễn văn nghệ. Sau khi có thẻ, Quốc đến tiệm ảnh ở Điện Bàn, bảo mình là CA, hôm nay đi chụp ảnh thẻ ngành, nhưng quên mang quân phục, đề nghị được thay vào đó là quân phục mang hàm đại úy. Gần đây, Quốc lại xin được của người bạn làm CAX chiếc còng số 8, còn tất và giày thì mua ở chợ trời. Vậy là cứ mỗi lần ra Đà Nẵng, Quốc lại thực hiện vài phi vụ, kiếm dăm bảy trăm rồi biến về Điện Bàn. Gần đây, khi xem báo, thấy có đợt ra quân truy quét số đề thì Quốc lại càng khoái, phi ra ngay để chớp cơ hội làm ăn và đã bị bắt.
Nguyễn Văn Quốc đã bị bắt, CƠ quan CSĐT CAQ Hải Châu yêu cầu những ai đã bị Quốc chiếm đoạt tài sản, hãy đến trình báo với cơ quan CA, hoặc gọi qua số điện thoại 0511.3.860306 để cung cấp thêm thông tin.
Nguồn: Thu Hương - CADN