mulove
New member
(Dân trí) - Những năm trở lại đây, đời sống người dân trên đảo Quan Lạn thuộc huyện Vân Đồn, Quảng Ninh ngày càng được cải thiện. Riêng mức giá điện sinh hoạt thì vẫn “cắt cổ”: 16.500 đ/kWh.
Để đi đến đảo Quan Lạn chỉ có một cách duy nhất là đi tàu và phải theo khung giờ được quy định sẵn của đơn vị vận tải; mỗi ngày có 2 lượt vào ra. Mất hơn 2 giờ đồng hồ đi tàu, chúng tôi đã tới được Quan Lạn - nơi có mức giá điện sinh hoạt vào loại cao nhất thế giới. Điều này đã được chính các du khách quốc tế ra thăm đảo thừa nhận.
Vì giá điện quá đắt nên các gia đình trên đảo Quan Lạn đều rất hạn chế sử dụng
Đảo Quan Lạn rộng hơn 6.000 ha, có hơn 850 hộ gia đình sinh sống, cách đất liền hơn 50km. Xã đảo đã thành lập gần nửa thế kỷ nhưng đến nay vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Chủ tịch xã - ông Lưu Thành Viên - cho biết giá điện hiện nay mà các hộ gia đình đang phải trả là 16.500 đ/kWh. Đó là mức giá mà nhà bán điện “độc quyền” trên đảo quy định. Cách tính số điện cũng rất lạ: mức số sử dụng thấp nhất quy định là 10 số; nhà ai dùng dưới 10 số cũng bị tính tròn thành 10 và phải nộp 165.000đ tiền điện.
Vì giá điện quá cao nên người dân ở đây rất hạn chế sử dụng các thiết bị điện. Khách hàng sử dụng điện nhiều nhất trên đảo là nhà nghỉ Ngân Hà, với khoảng 1,5 triệu đồng tiền điện/tháng. Còn hầu hết chỉ dùng dưới 10 số điện/tháng.
Du khách đến thăm đảo đã dần quen với cách sử dụng điện tiết kiệm trên đảo.
Mức giá điện người dân đảo Quan Lạn phải trả cao gấp hơn 8 lần giá điện trong đất liền. Ông Lưu Thành Viên khẳng định: “Tôi từng đi tàu thủy từ Bắc vào Nam, đã đến cả Phú Quốc, Thổ Chu, nhưng chưa thấy ở đâu giá điện đắt như ở đảo Quan Lạn chúng tôi”.
Theo lời ông Viên thì ở Cô Tô giá điện cũng cao (khoảng 22.000 đồng/số) nhưng người dân Cô Tô được nhà nước trợ giá nên giá điện các hộ gia đình thực trả vẫn thấp hơn ở Quan Lạn.
Ông Nghinh - Nhà độc quyền bán điện trên đảo Quan Lạn
Ông Viên chia sẻ, trên đảo Quan Lạn có 2 cái thiếu quan trọng nhất mà người dân từng ngày mong muốn được cung cấp là điện lưới quốc gia và nước ngọt. Riêng với giá điện thì người Quan Lạn vẫn hài hước nói rằng đó là “kỷ lục” riêng của đảo. “Kỷ lục đó là kỷ lục duy nhất dành cho đảo Quan Lạn - nơi có giá điện đắt đỏ nhất Việt Nam. Nhưng dù sao người dân Quan Lạn vẫn phải cảm ơn bác Nghinh (người đã cung cấp điện cho đảo - PV) vì suốt 10 năm nay, xã đảo được thắp sáng nhờ điện của bác ấy” - ông Viên chia sẻ.
Trở lại hơn 10 năm trước, từ năm 2001, những người con xa phương về thăm quê có điều kiện đã giúp người dân trên đảo có điện thắp sáng. Một năm sau, xã đảo được chính thức đỏ đèn về đêm khi ông Bùi Duy Nghinh bỏ ra số tiền hơn 2 tỷ đồng (thời điểm năm 2002) để mua máy phát điện chạy bằng dầu diezel nhập khẩu từ Anh về đảo. Tiếp đến, ông Nghinh đầu tư thêm tiền của làm hàng chục km đường dây điện tỏa khắp 5 thôn trên đảo (3 thôn còn lại là Tân Lập, Yến Hải, Sơn Hào chưa có điện vì khoảng cách quá xa trung tâm). Vì máy phát chạy bằng dầu diezen nên ông Nghinh phải tính phí, thu tiền sử dụng điện của dân để mua dầu.
Cũng như huyện đảo Cô Tô - Quảng Ninh, xã đảo Quan Lạn đang mong chờ dự án phát triển nông thôn mới kéo điện lưới ra đảo phục vụ bà con. Theo thông báo, cuối năm nay dự án đưa điện ra đảo sẽ được khởi công với số tiền trên 300 tỷ đồng và theo kế hoạch công bố thì vào quý 3/2013, xã đảo Quan Lạn sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia.
Chỉ tịch xã Quan Lạn nói giá điện ở đây thuộc vào hàng đắt đỏ nhất thế giới, nhưng người dân Quan Lạn vẫn phải cảm ơn người đã cung cấp điện, giúp đảo có "mùi" văn minh
Nhận thông tin đảo sắp có điện lưới quốc gia, nhà bán điện độc quyền - ông Nghinh - cũng hồ hởi “Lúc có điện lưới, tôi sẽ thanh lý ngay chiếc máy phát công suất lớn để về nhà bắt tay lo việc gia đình mà hơn 10 năm qua tôi bê trễ vì mãi chăm sóc máy phát điện phục vụ thắp sáng cho người dân đảo tôi”.
Ông Chủ tịch xã Lưu Thành Viên thì vẫn trăn trở: “Trong dự án chỉ có 6/8 thôn được kéo điện lưới, còn thôn Yến Hải, Tân Lập với hơn 100 hộ sẽ vẫn chưa thể có điện vì nằm ở cuối xã, cách trung tâm khoảng 7km. Mong rằng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị chức năng liên quan cố gắng huy động đầu tư thêm chi phí để có điều kiện phủ điện sang cả 2 thôn này, giúp người dân 2 thôn hoà chung niềm vui có điện lưới sử dụng, yên tâm sinh sống, đầu tư sản xuất, gây dựng kinh tế”.
Đảo Quan Lạn mình đã đi và phải công nhận là đẹp, tuy nhiên do điện phải dùng hạn chế nên không được dùng điều hòa cả ngày, thường thì phải dùng khá hạn chế, nghĩa là khi nào đông kahchs thì máy nổ mới chạy hết công suất. Thanh niên đi thì rất thích vì phong cảnh đẹp, bãi biển cũng rất tuyệt vời và đặc biệt rất thanh bình và yên tĩnh.
Một số hình ảnh để các bạn tưởng tượng ra hòn đảo xinh đẹp này nhé:
- Đường ra đảo phải đi bằng tầu cao tốc mất khoảng 40-45p gì đó. Phong cảnh quá đẹp nên khong quan tâm đến thời gian
- Đặt chân lên đảo được đớn bằng xe TukTuk đây là laọi xe được một phụ nữ đưa lên đảo để vận chuyển hàng hóa và người. Hiện nay dã trở thành phương tiện chính và đặc trưng của đảo.
- Xe đưa chúng tôi qua những con đường bê tông nhỏ và dài dẫn vào trung tâm đảo, hai bên đường là rừng, cây, cát, hoa lá....
- Đã đến nhà nghỉ à quên, đây gọi là Resort theo như giới thiệu của chị chủ ........... hihi Tranh thủ chụp cho bọn trẻ cái ảnh
- đến RS rồi giờ là lúc ra biển, con đường ra bãi tắm cũng nhiều thú vị trông gai theo đúng nghĩa đen...
- Và đây là thành quả bãi biển thứ nhất hiện ra, quá đẹp......... không gn[f ở miền bắc mà có bãi biển dài, độ dốc thoai thaỏi và đặc biệt là toàn cắt trắng, nước biển thì trong xanh
- Tiếp tục khám phá bãi tắm thứ 2 tên là Minh Châu, đường đi ra cũng không hề bằng phẳng...
.....Nhưng thành quả thu được cũng đáng
-
- Sau 2 ngày một đêm ở Quan Lạn chúng tôi trở về Hạ Long vì bọn trẻ không chịu được nóng vì điều hòa dùng có hạn mà...
boọn trẻ con đi chợ ăn quà...........
........ và ở Hạ Long thì nếu muốn bơi chỉ có ra Đảo nước mới trong nhưng đi thuyền ngủ đêm trên thuyền thì khá nguy hiểm (dạo này thuyền chìm nhiều quá hih) vì có trẻ con nên quyết định cho trẻ con bơi trong bể bơi khách sạn cho lành
Để đi đến đảo Quan Lạn chỉ có một cách duy nhất là đi tàu và phải theo khung giờ được quy định sẵn của đơn vị vận tải; mỗi ngày có 2 lượt vào ra. Mất hơn 2 giờ đồng hồ đi tàu, chúng tôi đã tới được Quan Lạn - nơi có mức giá điện sinh hoạt vào loại cao nhất thế giới. Điều này đã được chính các du khách quốc tế ra thăm đảo thừa nhận.
Vì giá điện quá đắt nên các gia đình trên đảo Quan Lạn đều rất hạn chế sử dụng
Đảo Quan Lạn rộng hơn 6.000 ha, có hơn 850 hộ gia đình sinh sống, cách đất liền hơn 50km. Xã đảo đã thành lập gần nửa thế kỷ nhưng đến nay vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Chủ tịch xã - ông Lưu Thành Viên - cho biết giá điện hiện nay mà các hộ gia đình đang phải trả là 16.500 đ/kWh. Đó là mức giá mà nhà bán điện “độc quyền” trên đảo quy định. Cách tính số điện cũng rất lạ: mức số sử dụng thấp nhất quy định là 10 số; nhà ai dùng dưới 10 số cũng bị tính tròn thành 10 và phải nộp 165.000đ tiền điện.
Vì giá điện quá cao nên người dân ở đây rất hạn chế sử dụng các thiết bị điện. Khách hàng sử dụng điện nhiều nhất trên đảo là nhà nghỉ Ngân Hà, với khoảng 1,5 triệu đồng tiền điện/tháng. Còn hầu hết chỉ dùng dưới 10 số điện/tháng.
Du khách đến thăm đảo đã dần quen với cách sử dụng điện tiết kiệm trên đảo.
Mức giá điện người dân đảo Quan Lạn phải trả cao gấp hơn 8 lần giá điện trong đất liền. Ông Lưu Thành Viên khẳng định: “Tôi từng đi tàu thủy từ Bắc vào Nam, đã đến cả Phú Quốc, Thổ Chu, nhưng chưa thấy ở đâu giá điện đắt như ở đảo Quan Lạn chúng tôi”.
Theo lời ông Viên thì ở Cô Tô giá điện cũng cao (khoảng 22.000 đồng/số) nhưng người dân Cô Tô được nhà nước trợ giá nên giá điện các hộ gia đình thực trả vẫn thấp hơn ở Quan Lạn.
Ông Nghinh - Nhà độc quyền bán điện trên đảo Quan Lạn
Ông Viên chia sẻ, trên đảo Quan Lạn có 2 cái thiếu quan trọng nhất mà người dân từng ngày mong muốn được cung cấp là điện lưới quốc gia và nước ngọt. Riêng với giá điện thì người Quan Lạn vẫn hài hước nói rằng đó là “kỷ lục” riêng của đảo. “Kỷ lục đó là kỷ lục duy nhất dành cho đảo Quan Lạn - nơi có giá điện đắt đỏ nhất Việt Nam. Nhưng dù sao người dân Quan Lạn vẫn phải cảm ơn bác Nghinh (người đã cung cấp điện cho đảo - PV) vì suốt 10 năm nay, xã đảo được thắp sáng nhờ điện của bác ấy” - ông Viên chia sẻ.
Trở lại hơn 10 năm trước, từ năm 2001, những người con xa phương về thăm quê có điều kiện đã giúp người dân trên đảo có điện thắp sáng. Một năm sau, xã đảo được chính thức đỏ đèn về đêm khi ông Bùi Duy Nghinh bỏ ra số tiền hơn 2 tỷ đồng (thời điểm năm 2002) để mua máy phát điện chạy bằng dầu diezel nhập khẩu từ Anh về đảo. Tiếp đến, ông Nghinh đầu tư thêm tiền của làm hàng chục km đường dây điện tỏa khắp 5 thôn trên đảo (3 thôn còn lại là Tân Lập, Yến Hải, Sơn Hào chưa có điện vì khoảng cách quá xa trung tâm). Vì máy phát chạy bằng dầu diezen nên ông Nghinh phải tính phí, thu tiền sử dụng điện của dân để mua dầu.
Cũng như huyện đảo Cô Tô - Quảng Ninh, xã đảo Quan Lạn đang mong chờ dự án phát triển nông thôn mới kéo điện lưới ra đảo phục vụ bà con. Theo thông báo, cuối năm nay dự án đưa điện ra đảo sẽ được khởi công với số tiền trên 300 tỷ đồng và theo kế hoạch công bố thì vào quý 3/2013, xã đảo Quan Lạn sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia.
Chỉ tịch xã Quan Lạn nói giá điện ở đây thuộc vào hàng đắt đỏ nhất thế giới, nhưng người dân Quan Lạn vẫn phải cảm ơn người đã cung cấp điện, giúp đảo có "mùi" văn minh
Nhận thông tin đảo sắp có điện lưới quốc gia, nhà bán điện độc quyền - ông Nghinh - cũng hồ hởi “Lúc có điện lưới, tôi sẽ thanh lý ngay chiếc máy phát công suất lớn để về nhà bắt tay lo việc gia đình mà hơn 10 năm qua tôi bê trễ vì mãi chăm sóc máy phát điện phục vụ thắp sáng cho người dân đảo tôi”.
Ông Chủ tịch xã Lưu Thành Viên thì vẫn trăn trở: “Trong dự án chỉ có 6/8 thôn được kéo điện lưới, còn thôn Yến Hải, Tân Lập với hơn 100 hộ sẽ vẫn chưa thể có điện vì nằm ở cuối xã, cách trung tâm khoảng 7km. Mong rằng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị chức năng liên quan cố gắng huy động đầu tư thêm chi phí để có điều kiện phủ điện sang cả 2 thôn này, giúp người dân 2 thôn hoà chung niềm vui có điện lưới sử dụng, yên tâm sinh sống, đầu tư sản xuất, gây dựng kinh tế”.
Quốc Đô - Anh Thế
Đảo Quan Lạn mình đã đi và phải công nhận là đẹp, tuy nhiên do điện phải dùng hạn chế nên không được dùng điều hòa cả ngày, thường thì phải dùng khá hạn chế, nghĩa là khi nào đông kahchs thì máy nổ mới chạy hết công suất. Thanh niên đi thì rất thích vì phong cảnh đẹp, bãi biển cũng rất tuyệt vời và đặc biệt rất thanh bình và yên tĩnh.
Một số hình ảnh để các bạn tưởng tượng ra hòn đảo xinh đẹp này nhé:
- Đường ra đảo phải đi bằng tầu cao tốc mất khoảng 40-45p gì đó. Phong cảnh quá đẹp nên khong quan tâm đến thời gian
- Đặt chân lên đảo được đớn bằng xe TukTuk đây là laọi xe được một phụ nữ đưa lên đảo để vận chuyển hàng hóa và người. Hiện nay dã trở thành phương tiện chính và đặc trưng của đảo.
- Xe đưa chúng tôi qua những con đường bê tông nhỏ và dài dẫn vào trung tâm đảo, hai bên đường là rừng, cây, cát, hoa lá....
- Đã đến nhà nghỉ à quên, đây gọi là Resort theo như giới thiệu của chị chủ ........... hihi Tranh thủ chụp cho bọn trẻ cái ảnh
- đến RS rồi giờ là lúc ra biển, con đường ra bãi tắm cũng nhiều thú vị trông gai theo đúng nghĩa đen...
- Và đây là thành quả bãi biển thứ nhất hiện ra, quá đẹp......... không gn[f ở miền bắc mà có bãi biển dài, độ dốc thoai thaỏi và đặc biệt là toàn cắt trắng, nước biển thì trong xanh
- Tiếp tục khám phá bãi tắm thứ 2 tên là Minh Châu, đường đi ra cũng không hề bằng phẳng...
.....Nhưng thành quả thu được cũng đáng
-
- Sau 2 ngày một đêm ở Quan Lạn chúng tôi trở về Hạ Long vì bọn trẻ không chịu được nóng vì điều hòa dùng có hạn mà...
boọn trẻ con đi chợ ăn quà...........
........ và ở Hạ Long thì nếu muốn bơi chỉ có ra Đảo nước mới trong nhưng đi thuyền ngủ đêm trên thuyền thì khá nguy hiểm (dạo này thuyền chìm nhiều quá hih) vì có trẻ con nên quyết định cho trẻ con bơi trong bể bơi khách sạn cho lành
Sửa lần cuối: