BNN
Hỏa Sơn
Đêm Đà Nẵng lung linh...
Đêm Noel. Những con đường Đà Nẵng lung linh, huyền ảo. Lòng người ấm áp, tràn ngập yêu thương. Tôi hòa vào dòng người hối hả xuống đường đón không khí năm mới đang ngày một hiện hữu, đến gần. Cảm nhận đầu tiên của không chỉ riêng tôi là bầu trời đêm Đà Nẵng trong những ngày này rực rỡ và lung linh hơn. Trên các tuyến đường, công viên, khu vui chơi giải trí..., khung cảnh được bài trí hài hòa với một không gian gợi mở bằng hệ thống đèn chiếu sáng đủ màu sắc càng làm tôn thêm nét quyến rũ của Đà thành về đêm.
Tại trục đường Trần Phú và Nguyễn Văn Linh-nơi vừa được Cty vận hành điện chiếu sáng công cộng thành phố phối hợp với nhãn hàng Heineken (Cty TNHH Nhà máy bia Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng) lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng với biểu tượng bản đồ thế giới thể hiện rõ hình 5 Châu lục mang chủ đề "Cheers to the world" (Chào đón cùng thế giới), tôi gặp một phụ nữ trung niên đang dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp đêm nay nơi TP quê hương. "Tôi xa Đà Nẵng mấy chục năm trời nhưng tình yêu dành cho TP vẫn chưa hề phai nhạt. Thành phố với tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm buồn vui thuở học trò. Có dịp là tôi lại về thăm, và mỗi lần về lại thấy Đà Nẵng quê mình đổi mới từng ngày", chị Ngọc Lan-người vừa từ Sài Gòn về thăm quê tâm sự.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Với thông điệp chia sẻ, chào đón cùng thế giới, đây là năm thứ 4 nhãn hàng Heineken tài trợ cho TP Đà Nẵng (với kinh phí 3 tỷ đồng) lắp đặt hệ thống đường đèn để làm cho thành phố đẹp hơn trong dịp năm mới.
</td></tr></tbody></table>Chị bảo về Đà Nẵng tự nhiên thấy lòng bình yên lạ. Đêm nay chị tản bộ dọc bờ sông Hàn, tận hưởng không khí trong lành, mát dịu, thả hồn mình theo những ánh đèn đêm, theo dòng người qua lại. Càng về khuya nhìn về phía cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước tưởng như mình đang lạc vào chốn mông lung huyền ảo, tạm quên mọi cái ồn ào, hối hả của Sài Gòn. Chị ao ước giá như mình được sống ở đây cùng người thân, bạn bè. Đôi khi trong lòng còn có chút "ganh tỵ" với người dân Đà Nẵng vì ở đây có bờ sông, bãi biển, có những con đường sạch đẹp và người dân thân thiện, chan hòa. Cuộc sống ở đây vẫn có cái ồn ào, náo nhiệt của một thành phố lớn đang phát triển về nhiều mặt, nhưng người ta vẫn có thể tìm được sự yên bình, thanh thản ở những không gian rộng lớn ngay giữa lòng của nó. Không phải ngẫu nhiên mà trong kế hoạch phát triển lâu dài của mình, Đà Nẵng xây dựng theo hướng thành phố môi trường. Không gì vui và hãnh diện về quê hương mình hơn mỗi khi có người nhắc tới với vẻ trầm trồ khen ngợi...
Cũng tại đây, tôi gặp một cán bộ thuộc Cty vận hành điện chiếu sáng công cộng thành phố và được anh cho biết, với sự cho phép của UBND TP Đà Nẵng, từ ngày 24-12-2011 đến 10-1-2012, trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ Hoàng Diệu đến Trần Phú, Cty phối hợp với đơn vị tài trợ là nhãn hàng Heineken sẽ bố trí 2 bản đồ rộng 74m2 hình bán cầu, sử dụng đèn LED nháy, đèn nghệ thuật sân khấu để chiếu sáng hình 5 Châu lục. Dọc hai bên đường và chính giữa dải phân cách sẽ được trang trí bằng các trụ đèn nhiều màu sắc với hình ảnh chủ yếu là các chùm pháo hoa kết hợp với hình ảnh ngôi sao và quả địa cầu có gắn logo của nhà tài trợ. Thông điệp của lễ hội "Cheers to the world" sẽ xuất hiện trên một số trụ trang trí để làm nổi bật chủ đề năm nay. Tất cả đèn đều bố trí đèn LED chất lượng cao, thắp sáng theo lập trình tự động, có 2 màu chủ đạo là trắng và xanh lục. Các đèn trang trí được lập trình chớp tắt theo kịch bản để tạo hiệu quả ánh sáng tốt và sống động, làm cho thành phố đẹp hơn trong dịp đón chào năm mới...* Xuân Nhâm Thìn 2012, một đường phố Bạch Đằng nồng nàn hương sắc hoa lá sẽ góp phần tăng thêm hương sắc cho phố phường Đà Nẵng. Đây sẽ là điểm nhấn trong rất nhiều điểm nhấn khác để tạo riêng nét xuân sắc cho Đà Nẵng. Ông Đặng Đức Thứ, Giám đốc Cty Công viên-Cây xanh Đà Nẵng cho biết, trang trí hoa trên tuyến đường Bạch Đằng phải sử dụng rất nhiều chủng loại hoa như: Đỗ quyên, Cúc mâm xôi; Dạ yến thảo, Cúc giấy, Mào gà, Vạn thọ đủ màu; Hồng tiểu muội, Ly ly, Cúc păng xê, Cúc pha lê lớn... sẽ đặt mua tại thị trường bên ngoài, chủ yếu là các nhà vườn, cơ sở kinh doanh sản xuất cây hoa kiểng. Để tạo "Mặt phố Tết" cho TP, trang trí hoa trên đường Bạch Đằng sẽ được Cty Công viên-Cây xanh thực hiện bắt đầu từ tháp truyền hình và kết thúc tại ngã ba Bạch Đằng-Lê Văn Duyệt với nhiều mẫu mô hình hoa kích cỡ lớn, kết hợp với hình hoa trồng chậu đặt trên đất, hoa chồng chậu treo. Sẽ có 6 mẫu mô hình hoa được thiết kế. Hội Hoa Xuân Nhâm Thìn 2012 có chủ đề "Hội Xuân xưa và nay" được lồng trong không gian văn hóa các dân tộc Việt Nam, trong các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.
Nội dung chương trình cơ bản tái hiện nét đặc trưng Tết của dân tộc ta xưa và nay. Các chương trình nghệ thuật truyền thống của lễ hội được tổ chức hằng năm sẽ được nâng tầm cao hơn, hoàn thiện hơn. Hội Hoa Xuân và Chợ hoa Tết hằng năm đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày Xuân ở Đà Nẵng. Các hoạt động này không chỉ mang tính chất giao lưu, trưng bày, thưởng ngoạn các tác phẩm nghệ thuật và vẻ đẹp của phong cảnh khu Hội mà còn là ngày hội của văn hóa dân tộc trên nhiều lĩnh vực". Phương Kiếm
"Với xu thế hiện nay, Đà Nẵng đang và sẽ phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực, nhất là dịch vụ du lịch. Vì vậy, nên chăng Đà Nẵng cần có nhiều hình thức quảng bá, trước hết là về bộ mặt của thành phố - ví như trang trí hệ thống đèn chiếu sáng trong đêm như bây giờ chẳng hạn, để du khách nhớ nhiều về Đà Nẵng với sự yên bình, cảnh quan tuyệt đẹp, con người ấm áp thân thiện, và như thế có dịp họ sẽ đến nhiều lần sau nữa. Đây là tấm lòng của người con xa xứ muốn góp một chút tâm ý của mình với mong muốn thành phố sẽ là điểm đến lý tưởng, là "thành phố đáng sống" như chiến lược phát triển đã đề ra", chị Lan gửi gắm tình cảm.
Bài,ảnh: Doãn Hùng (CAĐN)