Viết Sang
Moderator
Dustin Nguyễn nói:Người ta vẫn thường nói rằng tình yêu nuôi sống con người, nhưng cũng có ý kiến cho rằng chỉ yêu thôi mà không có cơm ăn áo mặc thì tình yêu cũng sẽ phai dần theo mỗi ngày chật vật. Chúng ta không thể cứ tặc lưỡi nói: "Để mai tính..."
Nếu đứng trước một cơ hội chọn lựa chỉ một, bạn sẽ chọn gì: tình yêu, thành công, hay sự giàu có?
Cả 3 khái niệm trên đều mang tính tương đối! Vì thực tế, chưa có chuẩn mực nào làm khuôn mẫu hoàn hảo, chính xác để xác định chúng. Việc chọn 1 trong 3, cũng không có nghĩa là từ bỏ 2 cái còn lại (xét theo 1 mức ý nghĩa nào đó).
Khi bạn chọn giàu có, bạn cũng sẽ thành công, nếu theo bạn, thước đo của thành công là giá trị vật chất. Và, có thể, bạn cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực vì sẽ có những ngưởi cảm thấy vật chất là 1 điểm tựa vững chắc (đơn giản chỉ là quan niệm chứ ko hề có có ý đồ lợi dụng). Tùy theo bạn nhìn nhận họ có chính xác hay ko mà thôi!
Khi bạn chọn thành công, lẽ dĩ nhiên, bạn cũng có thể giàu có. Vì mặc dù ko chọn, giàu có cũng sẽ thường đi theo những người thành công! Bạn cũng là người giàu có nếu bạn thấy giá trị vật chất mà bạn hiện đang có là đủ để gọi là giàu! Và thành công sẽ không trọn vẹn nếu tình yêu của bạn gặp trắc trở. Vì thế chọn thành công, cũng có nghĩa là chọn tình yêu!
Còn riêng tôi, tôi chọn tình yêu. Trước hết là tình yêu cuộc sống, yêu quê hương, gia đình... yêu cái quốc tịch Việt Nam mà tôi mang, yêu thương mọi người... và dĩ nhiên, yêu "nửa kia" của tôi nữa! Thế nhưng, yêu đúng cách ko đơn giản là yêu bằng con tim mà còn phải yêu bằng khối óc (ở đây, ko có nghĩa là phải toan tính chi li..). Khi đó, TÌNH YÊU sẽ cho bạn một động lực "ghê gớm" để vững bước trên con đường đời, và rồi thành công sẽ tự động theo sau bạn, giàu có cũng sẽ là tất yếu (ít nhất, bạn cũng sẽ "giàu tâm hồn")!
Cuộc sống là vậy, đôi khi phải đối mặt với sự lựa chọn "được và mất". Nhưng hãy luôn lạc quan, thấu đáo, thoáng đạt trong suy nghĩ. Bạn sẽ thấy, chọn "được" cũng chưa hẳn là phải "mất", chỉ tạm thời "chưa được" thôi!!!