Nhocty's ShuShi

nhocty

New member
Chuẩn bị:

- Gạo

- Dấm gạo Nhật
- Sốt Mayone
- Tương ơt
- Đường, muối ...
- Lá rong biển

- Mành tre

Cách làm
:
1/ Vo gạo cho vào nồi cơm điện nấu như bình thường ( lưu ý đừng nấu cơm ướt quá vì chút nữa còn trộn thêm gia vị)
2/Khi cơm chín thì tưới dấm gạo pha đường, muối lên trên rồi đảo đều lên, mở vung, để nguội.15' sau cho mayone + tương ớt vào trộn đều ( nêm vừa en thui nhá ) rùi để thêm 5' nữa
3/
Tráng một lớp trứng mỏng. Cà rốt luộc chín, xúc xích cắt khúc ( tùy theo khẩu vị, các bạn có thể thay đổi nhân thịt xíu,tôm, cá…).
4/
Lót miếng mành tre ở dưới cùng, sau đó là lá rong biển, rồi đến cơm, trải lớp trứng tráng mỏng lên trên, xếp “nhân” ở gần phía đầu rồi bắt đầu cuộn thật chặt và thật đều tay. Lúc trải cơm, bạn nhớ để chừa một chút lá ở cuối không có cơm nhé, vì khi cuộn lại, cơm sẽ bị đẩy xuống phía dưới đó!
90389978as3.png


5/ Cắt ra làm từng khoanh, makeup cho nó rùi chén =))



sushi.jpg

 

leocay

New member
woa, phải ko vậy ta .... đẹp quá trời, chưa ăn cũng thấy ngon rồi. Mấy cái nữ công gia chánh nì leocay chịu thua :-& hic .... bởi dzị ....
 

binho243

New member
woa, phải ko vậy ta .... đẹp quá trời, chưa ăn cũng thấy ngon rồi. Mấy cái nữ công gia chánh nì leocay chịu thua :-& hic .... bởi dzị ....
hihi, thật ra nấu ăn cũng thích lắm chị à. Thích nhất khi mình bỏ công ra chuẩn bị món ăn và sau đó thưởng thức nó, rồi quan sát thái độ của mọi người khi họ thưởng thức món. Rồi khi họ ăn mà không nói gì thì mình sẽ hỏi cho kì được món đó có ngon không. Thật ra thì mình biết ngon hay không thì khi nhin vào mặt họ là biết liền à. Khi cái mặt vô cảm, ăn mà lơ đễnh, bỏ chén sớm là biết mình nấu hông ngon. Còn khi họ cắm cúi ăn ăn, gắp gắp, cười cười nói nói vui vẻ là biết nấu ngon rồi.
Thật ra thì mẹ chị không cho chị cơ hội nấu nên chị cũng chưa biết cái thú của nó thôi. hihi >:D<
 
Sửa lần cuối:

nhocty

New member
Thích nhất khi mình bỏ công ra chuẩn bị món ăn và sau đó thưởng thức nó, rồi quan sát thái độ của mọi người khi họ thưởng thức món. Rồi khi họ ăn mà không nói gì thì mình sẽ hỏi cho kì được món đó có ngon không. Thật ra thì mình biết ngon hay không thì khi nhin vào mặt họ là biết liền à. Khi cái mặt vô cảm, ăn mà lơ đễnh, bỏ chén sớm là biết mình nấu hông ngon. Còn khi họ cắm cúi ăn ăn, gắp gắp, cười cười nói nói vui vẻ là biết nấu ngon rồi.

Mình chăm chút cho món ăn và sau khi thưởng thức nhận được lời khen hay chỉ là nụ cười thì ko gì tuyệt vời bằng :)
 

leocay

New member
hihihi, 2 người thiệt là mẫu phụ nữ đảm đang hay lam hay làm. Leocay thì là đảm ăn, :-s

to binho : ko phải mẹ chị ko cho cơ hội mà vì chị ko có tính kiên nhẫn á, hoặc nếu có thì chỉ 1 lần và ko có lần 2. Tất nhiên lần 1 ko đến nỗi tệ heheeh
 

binho243

New member
hihi. Đâu dám. Thời thế tạo anh hùng thôi. Em hông nấu thì ai nấu đây. Mà nấu thì nấu dở thì mình cũng là người phải thưởng thức. Nấu dở lần 1, lần 2 tới lần 3 thì phải cố gắng cải thiện chứ không thì mình hứng hết đó chứ. :x
 

vitcon_pro

New member
sushi.jpg

Cái này là USB hok ăn đc à nghen, cẩn thận mắc họng đó ^^!!

Nhóc chơi xấu, đặt tiêu đề câu view nha :D:D:D:D
 
Sửa lần cuối:

w0nb1n

New member
nhocty mà biết làm mấy thứ này sao ... nghi ngờ quá :)) ít bữa làm cho toàn thể ACE DNG chén 1 bữa thử đi :))
 

HaYunki

New member
kím hok ra cái mành tre :(.ai kím ra tui làm cho ăn ^^
 

nhocty

New member
Cái này là USB hok ăn đc à nghen, cẩn thận mắc họng đó ^^!!

Nhóc chơi xấu, đặt tiêu đề câu view nha :D:D:D:D

Hình minh họa món ăn có rồi ( phía trên á )
Cái nì thấy dễ thương nên post chung thui :">
kím hok ra cái mành tre :(.ai kím ra tui làm cho ăn ^^
Chợ Cồn, chợ Hàn nhìu lém
Nhắc tới vụ mua mành ni mới nhớ hum theo 3 ra Huế tham gia khai trươg khách sạn Park View, sáng khai trương đó có món Shushi nhưng tìm hoài hem có mành để cuốn. 2 cha con chạy èn èn ra chợ tìm mà hem có ( đành ngậm ngùi mua mành đỏ có hình con rồng, mí cái treo trước am thờ á :(. Khi làm nó ra màu :eek:3). Buổi chiều lơn tơn đi siêu thị ai dè thấy bán :-".Nhưng khi hỏi thì mới biết ngta dùng miếng đó để lót ly, lót chén :">
 

nhocty

New member
Mừ pà con có ai thưởng thức tay nghề nấu nướng của Hayunki chưa?:)
Hay bữa nào cho pà con "chiêm ngưỡng" nhé
 

HaYunki

New member
nấu hơi bị ngon,có điều cho xin xí time ^^.khi mô rảnh +có dịp tui nấu cho thưởg thức ^^
 

Kraz

New member
Chị phục Nhocty thiệt nghen, nấu ăn giỏi quá trời luôn. Lần sau có dịp ra ĐN, chị ghé nhà em ăn ké được hông?

hihi, thật ra nấu ăn cũng thích lắm chị à. Thích nhất khi mình bỏ công ra chuẩn bị món ăn và sau đó thưởng thức nó, rồi quan sát thái độ của mọi người khi họ thưởng thức món. Rồi khi họ ăn mà không nói gì thì mình sẽ hỏi cho kì được món đó có ngon không. Thật ra thì mình biết ngon hay không thì khi nhin vào mặt họ là biết liền à. Khi cái mặt vô cảm, ăn mà lơ đễnh, bỏ chén sớm là biết mình nấu hông ngon. Còn khi họ cắm cúi ăn ăn, gắp gắp, cười cười nói nói vui vẻ là biết nấu ngon rồi.

Nghe Binho nói cái này, biết Binho cũng nấu ăn ngon lắm đây. Chị mỗi lần nấu là mỗi lần lo lắng, sợ nấu xong bị ăn 1 mình hoặc cho thùng rác "ăn phụ"
 

nhocty

New member
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top