NgocLyKim
New member
N H Ớ
(Một Chút Yêu Thương Ở Cuối Trời Gửi Người Em Phương Xa...)
Một bông hồng sớm mai đẫm lệ...
Chút hương đêm thoang thoảng nơi này...
Yêu nắng sớm ùa về ngày mới...
Thương cánh hoa khoe sắc với đời...
Ở nơi đây ta là lữ khách...
Cuối nẽo đường ôm trọn buồn vui...
Trời xanhcó khi nào hiểu được...?
Gửi vào mây vệt nhớ vơi đầy...
Người ra đi mong ngày trở lại...
Em có còn đợi cuối miền Quê..?
Phương trời ấy tím chiều thương nhớ...?
Xa quê hương vẫn hẹn...ngày về !
Cuối Chân Trời Thương Nhớ
14.03.2011 Ngọc Ly Kim
Tìm đường về quê
Ngang và Dọc : Cánh Buồm Vượt Sóng Tìm Đường Về Quê !
Cánh chim bay chập chùng bão tố...
Buồm căng lên thẳng hướng quê nhà...
Vượt trùng dương nào ngại phong ba...
Sóng gào thét đâu làm nhụt chí...
Tìm lối về giữa ngàn dâu bể...
Đường ta đi từ cuối chân trời...
Về thăm nhà thương lắm ai ơi..!
Quê ta đó...tím chiều...Nỗi nhớ...!
Cuối Chân Trời Thương Nhớ
14.03.2011 Ngoc Ly Kim
Tự đứng lên...
Ngang và Dọc : Hãy Tự Đứng Lên Bằng Đôi Chân Của Chính Mình !!!
Hãy rũ buồn đi cho thảnh thơi...
Tự thân ta thương lấy mình thôi...
Đứng thẳng mà đi đời chẳng ngán...
Lên non xuống bể chẳng chịu lùi...
Bằng lòng với những gì ta có...
Đôi khi vấp ngã giữa cuộc đời...
Chân bước hiên ngang về phía trước...
Của cải trên đời...Phù du thôi..!
Chính nghĩa sợ chi người phi nghĩa...
Mình cứ Thơ ca vui với Đời...!!!
!!!
Cuối Chân Trời xa lắc
14.03.2011 Ngọc Ly Kim
Sửa lần cuối: